Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Một tình yêu đẹp đẽ

Những bộn bề lo toan sau đám cưới chú út còn chưa kịp lắng xuống, thì bố tôi đã ngã bệnh. Những ngày tháng ấy, dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, mọi sự kiểm soát ở bệnh viện đều thắt chặt. Mỗi lần đưa bố đi khám là một lần vất vả. Thủ tục xét nghiệm

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước28/03/2025

Tôi nhớ, trước khi lên Hà Nội, bố còn dặn dò mẹ đủ điều, lo cho mẹ từng chút một. Bố mua cho mẹ một bì gạo lứt, vì mẹ bị tiểu đường. Mọi công việc ở nhà, bố đều bảo mẹ đợi bố về rồi cùng nhau lo liệu.

 Đêm trước ngày mổ, bố còn nói cười vui vẻ với mọi người trong phòng bệnh, lạc quan đến lạ. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp tỏ, bố đã vào lịch mổ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bố còn chưa kịp dặn dò tôi điều gì, hai bố con đã vội vã khoác áo theo bác sĩ. Đó là lần cuối cùng tôi được nghe bố nói rõ tiếng.

Sau những ngày dài ở viện, cuối cùng bố cũng được về nhà. Nhưng bố nằm liệt giường, không còn nói được nữa. Chỉ một cái trở mình thôi cũng khiến bố mệt lả. Mẹ tôi chăm bố từng chút một, không quản ngày đêm. Tôi vẫn nhớ như in lời mẹ nói hôm ấy: "Con cứ đưa bố về đây, cực mấy mẹ cũng chăm được". Mẹ tôi vốn ít khi nói lời tình cảm, nhưng sau những lời nói ấy, tôi hiểu rằng, tình yêu và sự hy sinh của mẹ dành cho bố là điều không ai sánh bằng. Cả một đời vất vả vì chồng, vì con, bao nhiêu cay đắng tủi cực, mẹ đều nén vào lòng. Tôi chợt nghĩ, đức hy sinh ấy, chẳng phải là "thiên chức" cao cả của người phụ nữ Việt Nam hay sao?

Những ngày tháng ấy, được sống trong tình yêu thương của gia đình, tôi mới thấm thía hết những điều tốt đẹp trên đời. Mẹ nằm bên cạnh bố, canh giấc ngủ cho bố, khuôn mặt hằn lên bao lo âu, mệt mỏi. Nhìn bố mẹ, lòng tôi trào dâng nỗi thương xót vô hạn. Cuộc đời người, được mấy ngày vui vẻ, thảnh thơi? Nhưng tôi tin rằng, với tình yêu thương bao la của mẹ dành cho bố, cho con, cho cả con dâu và các cháu, mẹ sẽ vượt qua tất cả. Sống vì người khác, đó chẳng phải là một lẽ sống cao thượng, đẹp đẽ nhất hay sao?

Đêm về, gió lạnh mang theo chút rét nàng Bân còn sót lại. Tôi chỉ mong sao trời đừng trở gió, để bố được ngủ ngon giấc, mẹ cũng đỡ vất vả. Từng đêm, tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm đó, bố nắm lấy tay tôi và em trai, cố gắng nói với chúng tôi, dù giọng đã rất yếu ớt: "Hai con phải lo cho mẹ". Lời dặn dò ấy, tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Vài hôm sau, bố ra đi mãi mãi. Tôi tin rằng, tình yêu của bố và mẹ là một tình yêu đẹp đẽ, là sự lo lắng, quan tâm cho nhau đến hơi thở cuối cùng. Sống được như vậy, chẳng phải là một cuộc đời đáng sống hay sao!

Thời gian trôi đi, nỗi đau rồi cũng dần nguôi ngoai nhưng thay vào đó là một nỗi nhớ cồn cào, da diết. Một chiều, tôi có việc xuống phố, cơn gió heo may bất chợt ùa về, khiến lòng tôi xao xuyến. Thu đã về tự lúc nào. Rồi cơn mưa rào ập đến, ào ạt. Đêm về, trời se lạnh. Ngẫm về đời người, cũng giống như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Dài đó, mà cũng ngắn đó. Cứ ngỡ rằng sẽ mãi chìm trong đau khổ, nhưng rồi nỗi đau cũng vơi dần và niềm hạnh phúc cũng từ từ tìm về. Từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, trên mỗi bước đường đời, tôi luôn có bố ở trong tim.

Hôm rồi, cô con gái bé bỏng của tôi hỏi bà: "Bà ơi, ông nội mất rồi, có còn nhìn thấy cháu không ạ?". Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói: "Có chứ cháu! Ông luôn dõi theo từng bước chân của cháu. Cháu ngoan cho ông vui nhé!”.

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email [email protected], Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/170817/mot-tinh-yeu-dep-de


Bình luận (0)

No data
No data
Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng
Hình ảnh Việt Nam "Bling Bling" sau 50 năm thống nhất đất nước

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm