Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nadal và dấu chân vĩnh cửu ở Roland Garros

(NLĐO) - Roland Garros tổ chức lễ vinh danh Nadal đầy trang trọng, điểm nhấn là dấu chân, hình chiếc cúp vô địch được in lên sân chính Philippe Chatrier.

Người Lao ĐộngNgười Lao Động26/05/2025

Rafael Nadal chính thức được vinh danh như một huyền thoại sống của Roland Garros, khi ban tổ chức khắc dấu chân anh vĩnh viễn trên sân trung tâm Philippe Chatrier trong buổi lễ xúc động khuya 25, rạng sáng 26-5. Bên cạnh dấu chân là chiếc cúp Roland Garros đặc biệt, cùng con số 14 tượng trưng cho 14 lần đăng quang của anh tại giải đấu.

Trong giây phút xúc động của buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Pháp, Gilles Moretton tự tay gạt nhẹ lớp đất đỏ trên vạch biên, lộ ra hình ảnh trên vào cuối buổi lễ. Sự bất ngờ, cùng với nền nhạc hào hùng vang lên, người dẫn chương trình trang trọng tuyên bố: "Nadal, dấu chân và kỷ lục của bạn sẽ mãi hiện diện trên sân đấu này".

Điều này đã khiến Nadal không kìm được xúc động, lau nước mắt khi ba kình địch vĩ đại một thời — Roger Federer, Novak Djokovic và Andy Murray lần lượt bước ra, dành cho anh những lời chúc mừng đầy tôn trọng và yêu mến.

Nadal và dấu chân vĩnh cửu ở Roland Garros - Ảnh 1.

Khung ảnh với dấu chân, chiếc cúp và con số 14 lần vô địch của Nadal tại sân chính

Với Nadal, từ năm 2005 đến 2022, anh đã toàn thắng cả 14 trận chung kết tại sân Philippe Chatrier lập nên một kỷ lục không chỉ riêng của Roland Garros, mà là một cột mốc vĩ đại trong lịch sử quần vợt thế giới. Đến ngay cả Djokovic, người đang giữ kỷ lục tại Úc mở rộng, còn cần thêm bốn chức vô địch nữa để bắt kịp thành tích lịch sử của tay vợt người Tây Ban Nha.

"Tôi đã đến Roland Garros lần đầu vào năm 2004 khi còn chống nạng vì chấn thương, chỉ mong được ngồi trên khán đài và nhìn thấy sân đấu. Một năm sau, giấc mơ trở thành hiện thực khi tôi được thi đấu tại đây. Roland Garros đã định hình sự nghiệp của tôi, là nơi tôi thực sự hiểu ý nghĩa của đam mê và chiến đấu" - Nadal chia sẻ.

Nadal cũng dành cái nhìn, những lời tri ân chân thành hướng các đối thủ, đặc biệt là Federer, Djokovic và Murray, những người đã cùng anh tạo nên kỷ nguyên vàng của quần vợt. "Nếu không có các bạn, tôi sẽ không thể vươn tới đỉnh cao như hôm nay. Sự cạnh tranh khốc liệt ấy giúp chúng ta tốt hơn từng ngày. Điều tuyệt vời là hôm nay, chúng ta vẫn có thể cùng đứng tại đây".

Nadal và dấu chân vĩnh cửu ở Roland Garros - Ảnh 2.

"Big 4" chung một khung ảnh tại lễ vinh danh Nadal

Trong bài phát biểu hơn 10 phút, Nadal không quên nhắc tới người chú và HLV đầu tiên Toni Nadal, cũng như bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình đã đồng hành cùng anh suốt hành trình. Khép lại buổi lễ, Nadal bế con trai nhỏ trên tay, dắt tay bước vào đường hầm Philippe Chatrier, và tiếp tục nhận những cái ôm ấm áp từ những đồng nghiệp như Carlos Alcaraz hay huyền thoại sống môn bóng rổ Tây Ban Nha Pau Gasol.

Khi Nadal rời sân, giải đấu vẫn tiếp tục với những tên tuổi trẻ như Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Casper Ruud và Francisco Cerundolo tranh tài, hướng đến ngôi vô địch mùa giải này.

Nguồn: https://nld.com.vn/nadal-va-dau-chan-vinh-cuu-o-roland-garros-196250526203516565.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm