Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngành giáo dục Thủ đô phát động ủng hộ các địa phương và cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão lũ

Chiều 10/10, tại Trường trung học cơ sở Chu Văn An (số 17 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Chương trình phát động ủng hộ ngành giáo dục và đào tạo các tỉnh và các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do cơn bão số 10 và 11.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân10/10/2025

Đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xúc động chia sẻ tại lễ phát động.
Đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xúc động chia sẻ tại lễ phát động.

Trong bối cảnh nhiều địa phương miền bắc đang oằn mình khắc phục hậu quả của 2 cơn bão số 10 và số 11, chương trình phát động diễn ra với bầu không khí đầy xúc động, thấm đẫm tình đồng bào, tinh thần nhân ái, sẻ chia của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Thủ đô.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên đại diện ngành giáo dục Thủ đô và học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An.

z7102083115477-23520b59e4d1ea22d23a711118f57364-4834.jpg
Các đại biểu ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô tại buổi lễ phát động.

Phát biểu khai mạc và phát động chương trình, đồng chí Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bày tỏ niềm xót thương và đồng cảm sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà các tỉnh miền bắc phải gánh chịu sau hai cơn bão liên tiếp số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo).

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, ngập sâu, làm hư hại rất nhiều trường lớp, khiến cuộc sống của giáo viên và học sinh vùng bão lũ vô cùng khó khăn. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục Thủ đô cần phát huy hơn bao giờ hết tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” để sẻ chia với đồng nghiệp và học sinh và đồng bào nơi chịu thiên tai.

z7102083094982-411cc712c88ba7317a0d0737031d9b7a-7691.jpg
Các em học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An tham gia chương trình.

Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đồng chí Trần Thế Cương kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động trong ngành giáo dục Hà Nội tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ bằng những hành động thiết thực: quyên góp lương thực, thực phẩm, trang thiết bị học tập, quần áo, chăn màn, sách vở, thư động viên... giúp đồng bào và các trường học vùng lũ sớm ổn định đời sống, sớm trở lại giảng dạy, học tập.

Ngành giáo dục Thủ đô cũng ghi nhận, biểu dương nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động quyên góp, chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại. Đó chính nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình người của đội ngũ nhà giáo, góp phần lan tỏa lòng nhân ái, phát huy tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

z7102083094976-e8da392863ddf22f025d19574b1e64d2-5068.jpg
Buổi lễ diễn ra trong không khí chan chứa nghĩa tình.

Khép lại bài phát biểu, đồng chí Trần Thế Cương đề nghị các phòng, các nhà trường, các câu lạc bộ trong toàn ngành tiếp tục tuyên truyền, mở rộng phong trào để lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng giáo dục Thủ đô.

Cô giáo Phạm Thị Thu Hà, giáo viên Trường trung học cơ sở Chu Văn An thay mặt các thầy cô giáo trong toàn trường đã chia sẻ đầy xúc động: "Là một giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, đồng thời cũng là một người con của Thái Nguyên – vùng đất đang chịu nhiều thiệt hại, tôi vô cùng xúc động và biết ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này. Nhờ vậy, thầy trò chúng tôi được gửi gắm tấm lòng của mình, qua những món quà nhỏ, những trang thiết bị, đồ dùng học tập, những lá thư, tấm bưu thiếp với lời nhắn gửi yêu thương đến đồng nghiệp và học sinh vùng lũ. Tôi tin rằng những nghĩa cử hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở buổi lễ này, mà còn được nối dài mãi mãi bằng tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau".

z7102083094968-d132b378b76cec77f81955b07608f7a9-8702.jpg
Cô giáo Phạm Thị Thu Hà - người con của mảnh đất Thái Nguyên đã có những chia sẻ đầy xúc động về tình cảm dành cho đồng bào.

Tại chương trình phát động, em Đoàn Lữ Thụy Phương, học sinh lớp 8A11 đã đại diện học sinh nhà trường có những lời chia sẻ chứa chan tình cảm: "Chúng em, những học sinh của Thủ đô, cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, nhưng vẫn may mắn được đến trường trong bình yên, được sống trong sự đủ đầy và chở che. Chính sự đối lập ấy khiến chúng em càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ "đồng bào" và thấy mình cần phải sẻ chia nhiều hơn với những người đang gặp khó khăn. Chính vì vậy, chúng em càng mong muốn được sẻ chia, gửi gắm tình cảm của mình đến các bạn vùng lũ - những người đang rất cần sự động viên, khích lệ để vượt qua giai đoạn khó khăn này".

z7102083094974-e1d7bfd4c53ca556c47a387888e46da8-5983.jpg
Em Đoàn Lữ Thụy Phương đại diện học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An đọc bức thư gửi tới các bạn học sinh vùng lũ.

Trong bức thư gửi tới các bạn học sinh vùng miền chịu thiên tai, em viết: "Thiên tai có thể làm con người ta mệt mỏi, tổn thương, sợ hãi. Nhưng thiên tai không khuất phục được những trái tim nhân ái, không quật ngã được những con người biết nắm tay nhau để cùng đứng dậy. Ở vùng lũ suốt những ngày qua, người ta thấy được sức mạnh thiêng liêng của tình người: những chuyến thuyền vượt nước xiết xuyên đêm mang mì tôm và áo ấm tới từng nhà; đồng bào từ phương xa gửi về từng cuốn vở, chiếc chăn cùng những lời động viên giản dị mà ấm nồng như lửa... Các bạn ạ! lũ rồi sẽ rút. Bùn rồi sẽ khô. Những con đường lại hiện ra. Cánh đồng lại xanh. Tiếng trống trường sẽ lại vang lên. Nhưng sau tất cả, tớ tin con người sau thiên tai không còn là con người của hôm qua nữa. Các bạn đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, biết quý trọng từng bữa cơm, từng trang sách, từng buổi đến lớp tưởng chừng bình thường mà hóa ra là điều thiêng liêng".

z7102083115547-594e7d654ce820092540991ca5404adb-305.jpg
Hoạt động quyên góp, ủng hộ diễn ra sau lễ phát động.

Tại sự kiện, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao tặng hiện vật tượng trưng gồm các nhu yếu phẩm, sách vở, đồ dùng học tập và thiết bị hỗ trợ giảng dạy cho Phòng Văn hóa-Xã hội các xã Trung Giã và Đa Phúc của Hà Nội - những địa bàn chịu hậu quả nặng nề do bão lũ. Đại diện các địa phương bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của ngành giáo dục Thủ đô dành cho học sinh và giáo viên vùng khó, coi đây là nguồn động viên quý giá giúp các em vững tin đến trường, các nhà trường thêm điều kiện duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học.

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường học trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai nhiều hình thức ủng hộ: Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, lương thực, thực phẩm, cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhiều trường cũng sẽ tổ chức cho học sinh viết thư, làm thiệp gửi tới các thầy cô giáo và học sinh vùng bão lũ như lời động viên, khích lệ tinh thần quan trọng.

Bên cạnh hoạt động quyên góp kịp thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, ban, câu lạc bộ giáo viên trẻ, công đoàn và đoàn thanh niên ngành tiếp tục duy trì phong trào, mở rộng các hình thức hỗ trợ lâu dài, bền vững hơn để tinh thần sẻ chia trở thành nếp sống, thành văn hóa ứng xử của người Thủ đô.

Nguồn: https://nhandan.vn/nganh-giao-duc-thu-do-phat-dong-ung-ho-cac-dia-phuong-va-co-so-giao-duc-bi-thiet-hai-do-bao-lu-post914365.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới
Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm