Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nghẹn lòng nhìn bé trai 6 tuổi đáng thương, cận kề cái chết trên giường bệnh

GD&TĐ - Nhìn đôi mắt hồn nhiên của Hải Đăng khiến ai cũng chạnh lòng thương cảm, bởi lằn ranh giữa sự sống và cái chết đối với em quá đỗi mong manh.

Báo Giáo dục và Thời đạiBáo Giáo dục và Thời đại07/07/2025

Mỗi sớm mai thức dậy, có những đứa trẻ vội vã khoác ba lô đến lớp, có những tiếng cười giòn tan trong nắng. Nhưng với bé Nguyễn Lê Hải Đăng (6 tuổi, xóm Nam Hà, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh), buổi sáng ấy cách đây nửa năm đã mãi mãi thay đổi cuộc đời em.

Một ngày như mọi ngày, bố mẹ chợt nhận ra đôi mắt con ánh lên điều gì đó khác thường. Và rồi, câu chuyện đau lòng ập đến: "Hải Đăng bị chứng bệnh biến đổi gen dẫn đến suy thận mạn tính giai đoạn 5, chỉ định ghép thận". Hai tiếng "ghép thận" như sét đánh ngang trời, bởi em chỉ mới 6 tuổi, cái tuổi ngây thơ chưa kịp hiểu thế nào là bệnh tật, đã phải gồng mình chống chọi với tử thần.

1000030993.jpg
Bé Hải Đăng phải đeo chi chít dây truyền dịch, máy thở, những ống dẫn lọc thận để duy trì sự sống.

Hình ảnh Hải Đăng nằm co ro, bất tỉnh trên giường bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương khiến ai cũng nghẹn lòng. Da bé xanh xao, bụng chướng to, đôi mắt thơ ngây giờ đờ đẫn vì những cơn đau hành hạ. Cháu phải đeo chi chít dây truyền dịch, máy thở, những ống dẫn lọc thận vắt kiệt sức sống của một đứa trẻ chưa bao giờ được chạy nhảy vui đùa trọn vẹn.

"Con đau lắm phải không?" - người mẹ gào lên trong bất lực, ôm chặt lấy đứa con duy nhất như sợ giây phút nào đó, em sẽ buông tay mà đi.

Anh Nguyễn Hồ Phong và chị Lê Thị Sửu chỉ là lao động nghèo, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Họ đã bán nhà, vay mượn khắp nơi, nhưng số tiền gần 2 tỷ đồng cho ca phẫu thuật vẫn là một trời vời vợi. Anh chị gạt nước mắt: "Chúng tôi không dám ngủ, sợ tỉnh dậy sẽ không còn nghe thấy tiếng con thở nữa…".

1000030998.jpg
Sợ đứa con trai yêu quý nhất trên đời vị bệnh nặng mà rời xa bố mẹ, giá đình, anh Phong cứ ôm chặt lấy con trai.
1000030996.jpg
Rồi người cha nghèo khó cứ dùng bàn tay thô ráp nắm lấy tay con. Anh muốn truyền tất cả sức lực của mình để con trai duy trì sự sống, chờ đợi phép màu, điều kì diệu đến với con mình.

Hải Đăng vẫn thường hỏi bố mẹ: "Khi nào con được đi học, được đến trường như các bạn?". Câu hỏi ấy khiến trái tim người viết này quặn thắt. Em xứng đáng được sống, được lớn lên, được viết những nét chữ đầu đời, chứ không phải là những ngày tháng vật lộn với máy móc, thuốc men.

1000030999.jpg
Hải Đăng khi chưa ngã bệnh. Bây giờ mỗi khi tỉnh lại, cháu vẫn luôn muốn trở về nhà để lại được đến trường như các bạn.

Một giọt nước có thể nhỏ bé, nhưng triệu giọt nước sẽ thành biển cả. Chỉ cần tấm lòng bé nhỏ của mọi người lúc này cũng có thể là cơ hội sống duy nhất để Hải Đăng được ghép thận, được trở lại cuộc sống bình thường. Hãy giúp em thắp lên ngọn lửa hy vọng, để đôi mắt ấy không phải nhắm lại khi chưa kịp nhìn thấy tương lai!

Mọi sự giúp đỡ cháu Hải Đăng xin gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT41

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/nghen-long-nhin-be-trai-6-tuoi-co-ro-can-ke-cai-chet-tren-giuong-benh-post738613.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm