Rẽ lối làm du lịch
Ngày Thiết về miền xuôi học nghề y, nhiều người dân trong thôn đến chúc mừng. Ai cũng khuyên cô nắm lấy cơ hội này để thay đổi cuộc đời. Vì thế, khi thấy Thiết trở về thôn sinh sống, ai cũng tiếc cho cô. Họ không biết rằng lần hồi hương này của Thiết bắt nguồn từ sự lựa chọn. Thấy gia đình, quê hương có cơ hội đổi thay từ du lịch cộng đồng, cô đã chuyển hướng.
Thiết toát ra khí chất đặc biệt. Thứ nội lực ấy kết tinh từ những vất vả mà cô từng trải. Ba mẹ Thiết đều bám rẫy nương. Dẫu làm việc quần quật nhưng họ vẫn chật vật lo cho 5 người con. Tuổi thơ Thiết quen với những bữa ăn chỉ có rau rừng, cá suối, muối ớt… Dù thường xuyên đến trường với cái bụng đói, cô vẫn kiên trì đến đáng nể. Thiết biết, con chữ chính là lối mở của cuộc đời mình.
Thiết tìm những địa điểm trải nghiệm thú vị để giới thiệu với khách khi đến với quê hương mình - Ảnh: Q.H |
Thời đi học, Thiết đã trải qua nhiều cuộc “đấu tranh” cả trong nghịch cảnh lẫn tư tưởng. Cô ít biết niềm vui nghỉ hè bởi bận bịu với kế sinh nhai. Thiết gạt sự ngại ngần sang bên mỗi khi mặc những bộ trang phục sờn rách. Ngày trở thành tân sinh viên Trường cao đẳng Y tế Huế, cô vẫn chưa thể vui bởi biết việc nghỉ học giữa chừng có thể đến bất cứ lúc nào.
Nhắc chuyện đã qua, Thiết cho biết, trước khi về quê làm du lịch, mình đã suy nghĩ nhiều. Sau 3 năm học tại thành phố, Thiết không khó tìm một công việc phù hợp. Thế nhưng, nếu chọn con đường đó, cô chỉ mới sống cho mình. “Cơ hội làm du lịch cộng đồng đến rồi mà ba mẹ em vẫn chưa mạnh dạn vào cuộc. Em muốn trở về, tạo một cú hích”, Thiết lý giải.
Biến nhà thành homestay
Thôn Chênh Vênh dù có phong thủy hữu tình nhưng sự phát triển du lịch ở đây chỉ nằm ở dạng tiềm năng. Lãnh đạo địa phương từng nhiều lần vận động người dân phát triển du lịch cộng đồng, cán bộ dự án cũng vào cuộc hỗ trợ. Tuy nhiên, dân trong thôn vẫn chưa mạnh dạn làm du lịch. Họ nghĩ mình khó quen với công việc nào khác ngoài rẫy nương.
Từng là sinh viên, Thiết hiểu, nếu không học tập thì khó làm du lịch. Vì thế, cô vận động mọi người tham gia lớp tập huấn do các tổ chức, dự án mở ra. Bản thân Thiết luôn là thành viên tích cực. Càng học, cô càng nhận ra những “lỗ hổng” trong tư duy người làm du lịch. Vì thế, Thiết cần mẫn học tập, tích lũy từng kinh nghiệm, kỹ năng một.
Thiết giới thiệu những món ăn truyền thống của người Vân Kiều cho khách du lịch - Ảnh: NVCC |
Có nền tảng tốt, Thiết tự tin hơn khi vận động gia đình dùng chính nhà của mình làm homestay. Việc tưởng dễ này lại khó. Lâu nay, người Vân Kiều quan niệm, nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn mang ý nghĩa về mặt tâm linh, cố kết gia đình, cộng đồng. Đặc biệt, gian giữa của căn nhà là nơi không phải ai cũng vào được. Vì thế, Thiết phải kiên trì giúp ba mẹ hiểu rằng mọi người đến với mình đều là những vị khách đặc biệt, mang theo niềm vui. Dần dần, ba mẹ Thiết đã đồng thuận, cùng cô cải tạo nhà, xây dựng khu vệ sinh, làm tiểu cảnh… Hiện tại, 3 căn nhà sàn lớn của gia đình Thiết luôn mở cửa đón khách với sức chứa từ 40-50 người.
Để phục vụ du khách, Thiết phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình. Cô lên lịch trình du lịch, sẵn sàng làm hướng dẫn viên, tạo ra những trải nghiệm mới cho khách. Thiết cùng mẹ vào bếp nấu những món ăn truyền thống phục vụ người đến homestay. Không những thế, cô nhiệt tình kết nối, giúp khách mua được những sản vật trong thôn và vùng lân cận.
Anh Hồ Văn La Hai, Trưởng thôn Chênh Vênh cho biết: “Thôn Chênh Vênh có 138 hộ với gần 500 nhân khẩu, trong đó có 5 hộ tiên phong làm du lịch cộng đồng. Chúng tôi rất vui khi thấy các hộ dân, đặc biệt là gia đình em Thiết làm du lịch rất tốt. Với sự năng động, giỏi giang, chịu khó học hỏi, Thiết là tấm gương để mọi người học tập”.
Không "ăn xổi ở thì"
Thiết cho biết, hầu hết người yêu du lịch thường đã đến rất nhiều nơi, từng sử dụng các dịch vụ hạng sang. Trong điều kiện của mình, gia đình cô khó đáp ứng những yêu cầu quá cao. Vì thế, Thiết đưa đến khách những trải nghiệm mới, thú vị. Cô cũng chú trọng giúp họ hiểu hơn về cái hay, cái đẹp của người Vân Kiều. Hướng đi đó giúp Thiết tiếp cận tệp khách hàng riêng, ổn định.
Đúng ngày lễ tình nhân 14/2 năm trước, Đoong Bùi homestay đi vào hoạt động. Buổi đầu, Thiết lo sẽ vắng khách. Thế nên, khi được đón đoàn đầu tiên là 6 sinh viên đến từ TP. Huế, cô rất mừng. Tối đó, họ cùng đốt lửa trại, thưởng thức các món ăn ngon và dành tặng nhau lời ca, tiếng hát. Sau khi trở về, nhóm bạn đã tặng Thiết những bức ảnh đẹp và một bài viết dài, rất hay trên mạng xã hội.
Trong công việc, đôi khi, Thiết bị chững lại hoặc loay hoay. Mỗi lúc như thế, các cán bộ, nhân viên Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do USAID tài trợ lại có mặt, kịp thời hỗ trợ. Nhờ thế, Thiết thêm vững tin vào công việc. Dù khó khăn đến đâu, gia đình Thiết cũng không cho phép mình làm du lịch theo kiểu “ăn xổi, ở thì”. Cảm mến vì điều đó, năm qua, một số đoàn khách đã nhiều lần trở lại với gia đình Thiết.
Từ ngày làm du lịch đến nay, Thiết đã trải qua nhiều cảm xúc. Có lúc, cô cảm thấy chông chênh, định bụng quay về làm việc với ngành nghề được đào tạo trên giảng đường. Thế nhưng, giây phút ấy qua nhanh. Bởi, Thiết hiểu ý nghĩa của công việc đang làm. Hơn nữa, cô muốn nhân lên giấc mơ lớn, giúp đại ngàn Trường Sơn có thêm nhiều “ngôi nhà niềm vui”.
Quang Hiệp
Nguồn: https://baoquangtri.vn/du-lich/202510/ngoi-nha-niem-vui-01a2888/
Bình luận (0)