Sau hơn 3 ngày chia sẻ lên mạng xã hội, người phụ nữ ở Bắc Ninh cho hay đã tìm được ân nhân cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh u máu cho con cách đây 20 năm.
Chị Hải Nam và ân nhân nói chuyện qua video - Ảnh cắt từ clip
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 16-3, chị Hải Nam (ở Bắc Ninh) xác nhận đã tìm được chị Nga - ân nhân cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh u máu cho con cách đây 20 năm.
"Chị Nga chủ động liên hệ với tôi, chứ không phải có người biết chị Nga rồi báo cho tôi" - chị Hải Nam nói.
Trong đoạn clip phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân chiều tối 16-3, chị Hải Nam nói chuyện qua video với một người phụ nữ.
Cụ thể, mở đầu đoạn phát trực tiếp chị Hải Nam kể về quãng thời gian hơn chục năm trước đã đi nhiều nơi để tìm ân nhân.
"Năm 2009, khi đó em khổ quá rồi. Em cảm giác muốn đi Đài Loan nhưng em vẫn nhớ đến số vàng của chị nên em không làm thế nào được khi em chưa có vàng trả chị. Em chỉ muốn tìm chị để xem chị có khỏe hay không thôi.
Hay là chị quên số vàng chị cho em vay rồi. Mà ngày trước lúc chị cho em vay vàng, em nhớ rất rõ là em còn bảo chị là em không trả, chị bảo kệ" - chị Hải Nam nói và cho biết năm 2010 có thời điểm không có ý định đi tìm chị vì hoàn cảnh vất vả. Tuy nhiên đến năm 2013 và 2015, chị vẫn tiếp tục đi tìm.
Sau đó, chị Hải Nam hỏi: "Chị không nhớ em à?".
Người phụ nữ đáp: "Chị có nhớ em nhưng chị cũng khổ. Bây giờ đường sá cũng khác, bây giờ còn con cái nữa".
Người phụ nữ này cũng cho biết không cảm thấy buồn nếu như chị Hải Nam không trả lại tiền, vàng.
Chị Hải Nam và chị Nga (áo trắng) chụp ảnh tại Hà Nội năm 2004 - Ảnh: HẢI NAM
Sau đó, người phụ nữ cũng dành thời gian để hỏi thăm sức khỏe những người thân của chị Hải Nam.
"Em nhìn thấy chị em mừng ơi là mừng luôn. Ngày xưa em nghĩ rằng em không có tiền trả chị, nhưng em cứ đi tìm chị vì em nhớ chị lắm... Tí nữa em ra nhé (đi gặp chị - PV). Em muốn xem chị có khỏe không, chỗ ăn ở như nào".
Người phụ nữ đáp: "Thôi, tối rồi đừng ra. Để hôm nào ban ngày thì đi".
Sau đó, chị Hải Nam xin phép tắt cuộc gọi với người phụ nữ đang nói chuyện để đi bán hàng, kèm theo lời nhắn "chị gửi số điện thoại cho em nhé".
Cuối đoạn phát trực tiếp, chị Hải Nam cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng.
"Em rất vui. Hôm nay bên nhóm thiện nguyện của em đi phát cơm cho các cụ, trên đường về em nhận được tin nhắn của chị, 'Hải Nam ơi chị nhận ra em rồi' nhưng cả em và chị không muốn ồn ào...
Cộng đồng mạng cũng có nói câu chuyện này là câu like. Em khẳng định câu chuyện này có thật 100%. Em chỉ mong tìm được bạn em thôi, còn tất cả điều khác không quan trọng đối với em" - chị Nam chia sẻ thêm.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 13-3, chị Hải Nam đăng tải trên Facebook bài viết với nội dung tìm chị Nga (sinh năm 1980, quê ở Phú Thọ) - người cách đây hơn 20 năm đã cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh u máu cho con gái.
Sau đó, đến năm 2008, chị Hải Nam mất liên lạc với chị Nga. Kể từ đó đến nay, nhiều lần chị Hải Nam đi tìm nhưng không có kết quả.
Sau khi chị Hải Nam đăng tải bài viết trên Facebook đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng, với hy vọng người phụ nữ này sớm tìm được ân nhân của mình.
Tuy nhiên, sau đó cũng có một số người cho rằng câu chuyện này không có thật.
Nguồn: https://tuoitre.vn/nguoi-phu-nu-o-bac-ninh-tuyen-bo-tim-duoc-an-nhan-cho-vay-8-chi-vang-20-nam-truoc-20250316201830082.htm
Bình luận (0)