Gắn bó với cây khèn ma nhí từ thuở nhỏ, anh Tư luôn mang trong mình tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc. Tiếng khèn anh thổi như dẫn dắt người nghe về với bản làng xưa, với những ngày hội tưng bừng sắc màu.
Tôi đam mê thổi khèn ma nhí từ bé. Khi xã thành lập câu lạc bộ, tôi đăng ký tham gia. Đây là cách để tôi góp sức giữ gìn bản sắc của người Xá Phó, giúp thế hệ sau được nghe tiếng khèn của ông cha mình.

Hiện nay, Sơn Thủy có hai câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Xá Phó, với 44 thành viên ở nhiều độ tuổi tham gia. Ở đó, những nghệ nhân giàu kinh nghiệm không chỉ trình diễn mà còn truyền dạy cho thế hệ trẻ các làn điệu dân ca, dân vũ, cách chế tác và sử dụng nhạc cụ truyền thống. Sự kiên trì và tâm huyết của họ đã thắp lên ngọn lửa đam mê, lan tỏa tình yêu văn hóa trong cộng đồng.
Chúng tôi tập luyện rất nghiêm túc, vui mà ý nghĩa. Qua mỗi buổi sinh hoạt, chúng tôi học hỏi được nhiều điều. Quan trọng hơn cả, chúng tôi thấy tự hào khi được góp sức gìn giữ văn hóa dân tộc mình.
Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng, phong trào văn hóa, văn nghệ của đồng bào Xá Phó ở Sơn Thủy thời gian qua đã có bước phát triển đáng kể, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, gắn kết cộng đồng.

Việc thành lập, duy trì hoạt động các câu lạc bộ dân gian dân tộc Xá Phó không chỉ bảo tồn mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu, thêm yêu và tiếp nối giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Xã sẽ nhân rộng các mô hình truyền dạy văn hóa dân tộc cho lớp trẻ, tổ chức cho các câu lạc bộ giao lưu, tiếp thu những cái đẹp, cái hay để bảo tồn trong thời gian tới.

Những câu lạc bộ văn hóa dân gian ở Sơn Thủy đang tiếp thêm nhiệt huyết cho người dân trên hành trình giữ “hồn dân tộc”, góp phần xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Nguồn: https://baolaocai.vn/nguoi-xa-pho-giu-gin-ban-sac-van-hoa-post647935.html
Bình luận (0)