Dù đã đi xa nhưng những đóng góp to lớn, những dấu ấn mà nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để lại sẽ mãi là nền tảng để các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên kế thừa và phát triển, tiếp tục đưa đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.
Cả một đời vì dân, vì nước
Sáng 25-5, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Dự lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước cũng đã đến dự lễ truy điệu. Sau nghi thức truy điệu, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được đưa về an táng tại quê nhà-xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 24-5, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân đã đến dự lễ viếng, thành kính tưởng nhớ, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Viết trong sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương-người đảng viên Cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy; có lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi... được đồng chí, anh em, bạn bè và Nhân dân kính trọng”.
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng lưu lại những dòng chữ tiếc thương đối với đồng chí Trần Đức Lương, khẳng định những đóng góp to lớn, tầm nhìn chiến lược của nguyên Chủ tịch nước. Cuộc đời làm việc, cống hiến của đồng chí Trần Đức Lương là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân noi theo.
Đại diện cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai, đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cũng đã ghi vào sổ tang những dòng chữ bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương-người đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Không chỉ người dân trong nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng bày tỏ niềm xúc động trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương. Tại các đại sứ quán, bạn bè quốc tế đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những đóng góp quan trọng của đồng chí Trần Đức Lương trong hoạt động ngoại giao với các nước khi còn đương chức.
Trong đó, Đại sứ Trung Quốc tại Algeria Đổng Quảng Lợi ghi trong sổ tang: “Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông và Nhân dân Việt Nam”.
Người dân Gia Lai tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước
Những ngày này, cùng với cả nước, Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng hướng về Thủ đô Hà Nội để tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Đông đảo người dân đã theo dõi lễ viếng, lễ truy điệu và an táng được truyền hình trực tiếp trên các kênh thông tin đại chúng. Chứng kiến xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời nhà tang lễ đi qua nhà riêng, các tuyến phố của Hà Nội trước khi ra Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài để về an táng tại quê nhà, nhiều người dân không kìm được sự xúc động.

Ông Đỗ Hòa-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 5 (phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) tâm sự: “Mấy ngày nay, tôi luôn theo dõi các thông tin liên quan đến lễ viếng, lễ truy điệu và an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trên báo, đài.
Cùng với người dân cả nước, tôi cảm thấy vô cùng tiếc thương đối với sự ra đi của đồng chí. Trong suốt cuộc đời của mình, đồng chí Trần Đức Lương đã thể hiện được vai trò của một người lãnh đạo cấp cao trong thực hiện các quyết sách lớn, mang tầm chiến lược, đem lại lợi ích cho dân, cho nước.
Qua các bài báo, phóng sự, tôi cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho nguyên Chủ tịch nước, một con người tài giỏi, có tầm nhìn chiến lược song cũng rất gần gũi, giản dị”.
Còn trong trí nhớ của ông Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai thì nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có 1 người em trai là ông Nguyễn Đức Danh từng là nhân viên thu ngân tại đơn vị. “Cũng giống như anh trai của mình, ông Danh rất hiền lành, thật thà, chất phác. Còn đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, qua các lần ông lên thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai và qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi ấn tượng bởi phong thái giản dị, dễ gần của ông.
Tôi cũng rất ấn tượng với những chỉ đạo, quyết sách của ông đối với các ngành chủ lực như khoáng sản, địa chất, tạo “xương sống” cho nền kinh tế của cả nước phát triển. Đặc biệt, với ngành Điện Việt Nam, ông cũng đã đóng góp rất nhiều trong các quyết sách quan trọng, tạo nền tảng cho việc phát triển đồng bộ các nguồn điện và lưới điện truyền tải trên cả nước”-ông Hiền cho hay.
Còn nhà báo Hoàng Đình Tiến-nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam-Cơ quan thường trú tại Gia Lai thì lại có ấn tượng sâu sắc với những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trên mặt trận đối ngoại.
Nhà báo Hoàng Đình Tiến chia sẻ: “Khoảng thời gian trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương đã làm rất tốt vai trò của mình trong công tác đối ngoại. Các chuyến thăm, làm việc ở nhiều quốc gia, đồng chí đã để lại những dấu ấn sâu sắc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển với các quốc gia, khu vực, tổ chức đa phương”.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-nha-lanh-dao-tan-tuy-mau-muc-post324816.html
Bình luận (0)