Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025 (Asia Artist Festival 2025 - AAF) đã diễn ra tại Singapore, thu hút hơn 2.600 thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nga, Đức, Scotland, New Zealand…
Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi âm nhạc quốc tế, Nguyễn Thanh Chúc đến từ (Chương Mỹ) Hà Nội đã vượt qua nhiều thí sinh, giành được Cúp vàng ở hạng mục thanh nhạc cổ điển.

Tại Liên hoan, cô gái Việt 20 tuổi chọn thể hiện aria Le violette trích từ vở opera Pirro e Demetrio của Alessandro Scarlatti - tác phẩm mang phong cách Baroque đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao.
“Bài hát có tiết tấu nhanh, đặc biệt khó xử lý nốt cao ở cuối. Tôi đã phải tập luyện rất nhiều, thậm chí có lúc khóc vì không đạt được như mong muốn”, Thanh Chúc kể.
Áp lực từ tác phẩm và sự kỳ vọng bản thân khiến cô gái trẻ nhiều lần hoài nghi về khả năng của mình. Nhưng nhờ sự động viên từ thầy cô và gia đình, Thanh Chúc bước lên sân khấu với tâm thế vững vàng.
Màn trình diễn của cô đã thuyết phục ban giám khảo và đạt thành tích cao nhất ở hạng mục thanh nhạc cổ điển tại Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025.
Với Nguyễn Thanh Chúc, giải thưởng không chỉ là thành tựu cá nhân, mà còn là lời tri ân dành cho người thầy đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu làm quen với âm nhạc chuyên nghiệp.
“Cúp vàng là món quà tôi muốn dành tặng thầy và gia đình, những người luôn ủng hộ và tin tưởng tôi vô điều kiện”, Thanh Chúc bày tỏ.
Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Nguyên Vũ, cô đã thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện cô là sinh viên năm thứ 3 hệ trung cấp.

Nguyễn Thanh Chúc trong phần thi tại Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo Nguyễn Thanh Chúc, cô sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Tình yêu âm nhạc đến với cô khá sớm, như một phần tự nhiên của tuổi thơ.
Dù không có nền tảng chuyên nghiệp, nhưng nhờ sự khích lệ của ông bà, bố mẹ, anh chị và đặc biệt là người bác trai, cô thường xuyên được tham gia các buổi biểu diễn văn nghệ ở thôn xóm ngay từ khi còn rất nhỏ.
Bước ngoặt quan trọng đến vào năm lớp 12, khi Thanh Chúc gặp giảng viên Đặng Hồng Nhung, người đã kết nối để cô gái trẻ có cơ hội theo học thầy Đào Nguyên Vũ, ca sĩ và giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Cô gái 20 tuổi hiện theo đuổi dòng nhạc opera, một thể loại hàn lâm, kén người nghe và đòi hỏi sự khổ luyện lâu dài. Ngoài opera, Thanh Chúc còn được thầy định hướng theo đuổi thêm dòng dân gian thính phòng - thể loại giàu bản sắc và chiều sâu nghệ thuật.
Giảng viên - ca sĩ Đào Nguyên Vũ nhận xét về học trò: “Tôi luôn tin rằng người làm nghệ thuật trước hết phải có tâm hồn nhạy cảm và lòng kiên nhẫn. Ở Thanh Chúc, tôi nhìn thấy cả hai điều đó. Điều khiến tôi ấn tượng nhất không chỉ là chất giọng đẹp, mà là tinh thần cầu tiến, thái độ học hỏi nghiêm túc và sự tôn trọng nghệ thuật”.
Theo ca sĩ Nguyên Vũ, ngay từ khi mới vào học, Chúc đã thể hiện sự chăm chỉ và không ngại thử thách. “Thanh Chúc sẵn sàng luyện tập đến kiệt sức chỉ để làm tốt một câu nhạc, xử lý đúng một sắc thái. Đó là tinh thần quý giá nhất của một nghệ sĩ trẻ đang trưởng thành”, anh chia sẻ thêm.

Sau giải thưởng đầu tiên tại Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025, Nguyễn Thanh Chúc sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với opera (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ca sĩ Nguyên Vũ cho rằng, giải thưởng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngơi nghỉ, và đồng thời là dấu mốc đầu tiên để Nguyễn Thanh Chúc dấn bước xa hơn trên con đường nghệ thuật.
Sau cuộc thi, cô dự định tiếp tục tập trung cho việc học, đồng thời tích cực tham gia thêm các sân chơi chuyên môn trong và ngoài nước để tích lũy kinh nghiệm. Cô cũng ấp ủ kế hoạch ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nguyen-thanh-chuc-gianh-cup-vang-am-nhac-chau-a-o-tuoi-20-20250716125837687.htm
Bình luận (0)