Một tiết mục dàn hợp xướng trong đêm nhạc hội mừng 70 năm Cung Thiếu nhi Hà Nội - Ảnh: T.ĐIỂU
Hồng Nhung, Hồng Kỳ, đội Họa Mi, Tăng Nhật Tuệ, Minh Vương… chia sẻ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ học hát học múa tại Cung Thiếu nhi Hà Nội trong chương trình Đại nhạc hội Khúc hạ chào mừng 70 năm thành lập Cung Thiếu nhi Hà Nội (1-6-1955 - 1-6-2025) tối 26-5.
Chương trình diễn ra ngay tại nhà hát hiện đại trong Cung Thiếu nhi Hà Nội mới (cơ sở 2) tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, với sự tham dự của nhiều thế hệ cán bộ, thầy cô, anh chị phụ trách và những thiếu nhi đã và đang công tác, theo học tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Một tiết mục tốp ca của Đội Họa Mi thập niên 1970 - Ảnh tư liệu
Hồng Kỳ, đội Họa Mi và một thời ‘tiếng hát át tiếng bom’ từ Cung Thiếu nhi Hà Nội
Được xây dựng là “bản giao hưởng của ký ức và hy vọng”, đêm nhạc hội là sân khấu của các em hiện tại đang học tập tại Cung Thiếu nhi Hà Nội và cả các thế hệ cựu học viên, nghệ sĩ, cộng tác viên cùng hát vang những ca khúc gắn bó với thời niên thiếu của mình.
Khán giả xúc động nghe lại những tiết mục của những năm 1960-1970 của đội Họa Mi, Sơn Ca, những bài hát thiếu nhi đi cùng năm tháng như Đưa cơm cho mẹ đi cày, Thiếu nhi thế giới liên hoan, Tiến lên đoàn viên, Mẹ yêu con… và những ca khúc thiếu nhi mới được yêu thích.
Đội Họa Mi nay mỗi người mỗi ngành nghề, đều thành đạt, cũng tụ hội lại trong đêm nhạc hội để ôn lại tuổi thơ rực rỡ tại mái nhà Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Hai đơn ca của đội Họa Mi hát với hình ảnh của chính mình thời còn là "họa mi" nhí - Ảnh: T.ĐIỂU
Ngày ấy các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Hoàng Vân, Mộng Lân, Nguyễn Đức Toàn, Văn Dung, Mộng Long, Hàn Ngọc Bích, Bùi Đình Thảo... cứ sáng tác xong một ca khúc lại đưa cho đội Họa Mi, Sơn Ca ở Cung Thiếu nhi Hà Nội hát.
Các anh chị phụ trách tại cung không chỉ đệm piano, dạy hát cho các em thiếu nhi mà còn lo cả váy áo biểu diễn cho các bạn và lo bữa ăn sau diễn cho các em.
Đội Họa Mi của hiện tại hát Ca ngợi Tổ quốc theo cách mà họ từng hát - Video: T.ĐIỂU
Các cây đơn ca Minh Hà, Hồng Thúy, Thu Thủy, Hồng Loan… cùng hát lại những bài hát của tuổi thơ theo cách mà họ đã hát mấy chục năm trước.
Hình ảnh những người đã "lên chức" ông, đeo khăn quảng đỏ đứng hát những ca khúc thiếu nhi "đi cùng năm tháng" khiến nhiều khán giả xúc động.
Ca sĩ Hồng Kỳ - cây đơn ca của Cung Thiếu nhi Hà Nội từ năm 1964, cũng ôn lại một thời anh và tốp ca Họa Mi cùng học hát, học múa, học nhạc ở Cung Thiếu nhi Hà Nội và được đóng góp nhiều tiết mục cho chương trình "Tiếng hát át tiếng bom" trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Đội Họa Mi cùng giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Lê Khanh (trái) đón Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn thoời đó là ông Đặng Quốc Bảo (giữa) đến thăm - Ảnh tư liệu
Tuổi thơ kỳ diệu của Hồng Nhung
Đặc biệt, phần chia sẻ kỷ niệm của nhiều ca sĩ từng gắn bó với Cung Thiếu nhi Hà Nội làm sống lại ký ức tuổi thơ trong nhiều người.
Ca sĩ Bống - Hồng Nhung không thể dự chương trình trực tiếp, chị gửi video chia sẻ kỷ niệm và chúc mừng ngôi nhà của trẻ thơ Hà Nội tròn 70 tuổi.
Hồng Nhung xúc động, hạnh phúc kể lại “tuổi thơ kỳ diệu” ở Cung Thiếu nhi Hà Nội của chị, được “học múa với mẹ Toàn, học biểu diễn với bố Bích, được đưa đi biểu diễn khắp Việt Nam cùng với bố Quỳnh”.
Chị chúc cho các em thiếu nhi hôm nay cũng có được tuổi thơ kỳ diệu như cô Bống ngày xưa.
Nhạc trưởng Lê Phi Phi từ Macedonia cũng thay mặt bố mình - nhạc sĩ Hoàng Vân, gửi lời chúc mừng tới Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Anh kể về sự gắn bó chặt chẽ giữa bố anh và Cung Thiếu nhi Hà Nội. Nhạc sĩ Hoàng Vân đã sáng tác hai ca khúc cho Cung Thiếu nhi Hà Nội là Ngôi sao tuổi thơ và Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Ông cũng là một trong những người ủng hộ ý tưởng thành lập dàn hợp xướng tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Năm nhạc sĩ Hoàng Vân 70 tuổi, Cung Thiếu nhi Hà Nội còn tổ chức một đêm nhạc tri ân tình cảm gắn bó giữa nhạc sĩ với cung.
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ (phải) và Tăng Ngân Hà cùng về hát mừng 70 năm Cung Thiếu nhi Hà Nội - Ảnh: T.ĐIỂU
Ca sĩ nhí của Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện nay thể hiện tài năng đặc biệt với ca khúc thính phòng kinh điển - Ảnh: T.ĐIỂU
Các ca sĩ Minh Vương, Tăng Nhật Tuệ… cũng về hát và chia sẻ kỷ niệm mừng ngôi nhà tuổi thơ 70 tuổi.
Tăng Nhật Tuệ hát bài Cánh diều đỏ thắm của cố nhạc sĩ Duy Quang, bài hát mà khi còn ở trong dàn hợp xướng Cung Thiếu nhi Hà Nội anh đã được nhạc sĩ Duy Quang chọn hát đơn ca nhưng không may lại bị tai nạn nên mất đi cơ hội hát đơn ca duy nhất thời ấy.
Phát biểu trong đêm nhạc hội, ông Dương Minh Đức - giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội, cho biết suốt 7 thập kỷ qua, nơi đây đã là chiếc nôi bồi dưỡng, phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ, là không gian giáo dục, sáng tạo, vui chơi và trưởng thành của hàng triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng.
Biết bao gương mặt tiêu biểu đã trưởng thành từ mái nhà này, từ những nghệ sĩ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Minh Quân… đến những nhà giáo, nhà báo, bác sĩ, kỹ sư, những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm cống hiến cho đất nước.
Nguồn: https://tuoitre.vn/nho-mot-thoi-hong-nhung-hong-ky-doi-hoa-mi-hat-o-cung-thieu-nhi-ha-noi-20250527081629676.htm
Bình luận (0)