|
Minh họa: Đào Tuấn |
Nói đến sự hy sinh mất mát của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không chỉ có sự hy sinh anh dũng của mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc hay các anh, chị thanh niên xung phong ở Chuông Bồn mà còn có sáu mươi người con của quê hương Thái Nguyên ngã xuống ngày 24/12/1972, tại Ga Lưu Xá khi đang làm nhiệm vụ bốc dỡ, giải tỏa hàng hóa. Sáu mươi cuộc đời thanh xuân, sáu mươi con người với bao ước vọng tuổi trẻ đã mãi mãi nằm lại ở tuổi 20. Tuổi thanh xuân của các anh các chị đã hòa vào đất cho cây đời mãi xanh tươi.
Đại đội thanh niên xung phong 915 được thành lập tháng sáu năm 1972 với 102 cán bộ, đội viên trong đó có ba phần tư đội viên là nữ tuổi đời mười tám, đôi mươi. Các anh chị phần lớn là con em các dân tộc thiểu số quê Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông (Bắc Kạn cũ) và Đại Từ (Thái Nguyên).
Khi thành lập Đại đội thanh niên xung phong 915 làm nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn từ cầu Gia Bẩy, đến xã La Hiên. Sau đó Đại đội 915 chuyển sang làm nhiệm vụ phục vụ giao thông trên tuyến đường 16A từ Chùa Hang đi Trại Cau. Đây là tuyến đường vận chuyển vũ khí lương thực hàng hóa cho các nước xã hội chủ nghĩa anh em viện trợ. Với vị trí trọng yếu này, đế quốc Mỹ thường xuyên cho máy bay tàn phá dữ dội hòng cắt đứt tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa của ta. Đại đội 915 luôn giữ vững tinh thần “Sống bám cầu đường. Chết kiên cường bất khuất!”.
Sáng sớm ngày 24 tháng 12 năm 1972, cán bộ, đội viên Đại đội 915 khẩn trương làm nhiệm vụ bốc xếp giải tỏa 20.000 tấn hàng lương thực và hàng hóa quốc phòng được viện trợ còn tồn đọng ở trung tâm thành phố Thái Nguyên. Tới chập tối, số lương thực hàng hóa tồn đọng ở Ga Lưu Xá cơ bản đã được giải tỏa. Suốt một ngày bốc vác, vận chuyển hàng hóa, quân trang, quân dụng hăng say vất vả. Các anh chị còn chưa kịp ăn bữa cơm chiều thì lũ pháo đài bay B52 ào tới. Trận ném bom tàn khốc đã vùi nát thành phố Thái Nguyên, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân trong đó có 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong Đại đội 915. Sáu mươi cán bộ thanh niên xung phong đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ, không nguyên vẹn hình hài. Các anh, chị đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, đồng đội, bản làng quê hương. Sự hy sinh của các anh, các chị là tổn thất lớn lao của Thanh niên xung phong Việt Nam.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những mất mát của đêm Noel năm ấy vẫn không nguôi ám ảnh những người ở lại. Họ vẫn sống cùng những ký ức đau thương không gì có thể bù đắp được. Tôi đã nghẹn lòng và rơi nước mắt khi xem đến đoạn phim người lính già lặng lẽ ngồi bên mộ người yêu, bàn tay nhăn nheo của ông run run khi đặt lên tấm bia mộ người con gái ông thương. Cô gái ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi 20. Có lẽ suốt cuộc đời mình ông không thể quên được mối tình đầu đẹp đẽ và đớn đau ấy. Có những cái chết hóa thành bất tử. Có những tình yêu bền chặt vượt thời gian. Người lính ấy đã mang theo tình yêu của thời thanh xuân đi hết cuộc đời. Tình yêu đó mãi mãi vẹn nguyên trong lòng ông. Có người hy sinh khi tuổi đời đẹp nhất mà không kịp để lại một tấm ảnh cho người thân. Có người mẹ phơ phơ đầu bạc, chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ nhưng vẫn chưa một ngày nguôi ngoai nỗi đau, nỗi thương nhớ đứa con thân yêu của mình. Sáu mươi cuộc đời thanh xuân, sáu mươi câu chuyện 915 đã hòa tan vào lòng đất mẹ. Họ đã nằm lại bên nhau trong vòng tay đồng đội và tình cảm biết ơn của Nhân dân Thái Nguyên.
Tôi đứng trước di ảnh của sáu mươi Liệt sĩ thanh niên xung phong. Nhìn những gương mặt rạng ngời, những nụ cười sáng như hoa rừng mà không khỏi nghẹn ngào. Họ như cánh hạc nhẹ bay về miền mây trắng nhưng nỗi đau mãi không nguôi ngoai trong lòng người ở lại. Để có cuộc sống ấm no, yên bình như ngày hôm nay, đã có biết bao người con đất Việt ra đi mãi không về, có biết bao người mẹ, người vợ hóa đá chờ chồng ngóng con.
Hơn 50 năm đã trôi qua nhưng ngọn lửa 915 sẽ mãi là bản anh hùng ca cho hôm nay và mai sau. Các anh, chị là những đóa hoa bất tử, xanh mãi tuổi hai mươi. Những mất mát đau thương mà chiến tranh gây ra nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết trân trọng từng khoảnh khắc hòa bình hôm nay.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202507/nhung-bong-hoa-bat-tu-ed52749/
Bình luận (0)