Niềm vui nhỏ, ý nghĩa lớn
Mô hình “Tủ quần áo chia sẻ yêu thương” được Chi hội Phụ nữ tổ dân phố (TDP) 1 Phước Trung thực hiện từ tháng 3-2019. Hiện nay, tủ quần áo được đặt tại góc đường Cao Thắng - Huỳnh Tịnh Của (phường Nam Nha Trang). Suốt 6 năm qua, đây là địa chỉ quen thuộc của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đến để chọn những đồ dùng thích hợp cho gia đình mình. Bà Lê Thị Tú (phường Nam Nha Trang) mắc bệnh ung thư, đang uống thuốc hằng ngày. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào thu nhập của vợ chồng người con trai, 3 đứa cháu nội còn nhỏ nên cuộc sống khó khăn. Bà Tú thường đến tủ quần áo của chi hội phụ nữ để chọn cho cả nhà những bộ quần áo, giày, dép, nón… phù hợp để sử dụng. “Tủ có nhiều đồ còn mới và đẹp. Nhờ tủ đồ này, gia đình tôi có quần áo để mặc thường xuyên, tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Tôi thấy mô hình này rất có ý nghĩa và thiết thực dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn” - bà Tú chia sẻ.
Người dân đến lựa đồ tại “Tủ quần áo chia sẻ yêu thương”. |
Nói về ý tưởng thực hiện, bà Lê Thị Quang - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP 1 Phước Trung cho biết, thấy nhiều người dân còn khó khăn, việc mua sắm quần áo để mặc hằng ngày còn hạn chế nên chi hội thực hiện mô hình này để gom góp đồ dùng đã qua sử dụng chia sẻ đến những người cần. Để có quần áo, đồ dùng đặt ở tủ, chi hội tuyên truyền cho hội viên qua Zalo và kêu gọi bạn bè, người thân, mạnh thường quân cùng hỗ trợ, đóng góp. Hằng ngày, vào buổi chiều hoặc sáng, chi hội phân công nhau phân loại, sắp xếp tủ quần áo gọn gàng để mọi người có thể đến lấy dễ dàng. Khi quần áo nhiều, chi hội huy động khoảng 7 đến 10 hội viên cùng thực hiện. Bà Quang cho biết: “Ngày nào, tủ quần áo cũng có người đến lấy, có người lựa được 5 đến 7 bộ một lần. Người đến lấy đồ thường là những người nhặt phế liệu, có hoàn cảnh khó khăn, người lao động xa quê… Thấy mọi người vui mừng khi chọn được bộ đồ ưng ý để mặc, chúng tôi vui lắm”.
Cầu nối giữa người cho và người nhận
Xuất phát từ thực tế các gia đình ở địa phương có nhiều đồ cũ nhưng vẫn dùng tốt, nếu bỏ đi thì lãng phí, vừa ô nhiễm môi trường, trong khi đó có những người không có điều kiện để mua sắm quần áo. vì vậy, từ tháng 7-2022 đến nay, Chi hội Phụ nữ TDP 2 Phước Trung thực hiện mô hình “Tủ quần áo chia sẻ yêu thương”. Tủ quần áo đang đặt tại công viên nằm trên đường số 6 (Khu đô thị Phước Long A, phường Nam Nha Trang). Với tinh thần “Ai có thì mang tới cho, ai cần thì lấy đi”, tủ quần áo trở thành cầu nối yêu thương giữa người cho và người nhận. Hằng tuần, chi hội đều thực hiện sắp xếp quần áo tại tủ cho gọn gàng. Bà Phạm Thị Lanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP 2 Phước Trung cho biết: “Mô hình không chỉ là nơi để người có hoàn cảnh khó khăn đến lựa chọn đồ dùng tại chỗ mà còn hỗ trợ từ 50kg đến 1 tấn quần áo/đợt để các đoàn từ thiện đem đi tặng cho người dân ở vùng sâu, vùng xa và nơi bị thiên tai, lũ lụt. Mô hình rất hiệu quả vì ai cũng có thể cho đi những đồ dùng không dùng đến để giúp đỡ người khó khăn hơn mình”.
Ngoài Chi hội Phụ nữ TDP 2 Phước Trung, hiện còn có Chi hội Phụ nữ TDP Phước Hưng thực hiện mô hình “Tủ quần áo chia sẻ yêu thương” từ tháng 7-2024 đến nay. Những tủ quần áo được các chi hội sửa sang, gia cố kỹ càng để có không gian bày biện gọn gàng, sạch sẽ, tránh bụi bẩn. Dù chỉ là một chiếc tủ bên vệ đường hay nằm một góc nhỏ trong công viên nhưng mô hình đã góp phần san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn.
Bà Lê Thị Thanh Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nam Nha Trang cho biết, thời gian qua, mô hình “Tủ quần áo chia sẻ yêu thương” đã được các chi hội thực hiện rất hiệu quả. Thời gian tới, hội sẽ tăng cường tuyên truyền, kết nối, kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để có thêm đồ dùng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.
CHÂU TƯỜNG
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202508/nhung-tu-quan-ao-chia-se-yeu-thuong-a393cfa/
Bình luận (0)