Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ni sư Thích Nữ Nhựt Thành: Từ cô giao liên tới người khởi xướng nhiều chương trình từ thiện

Phát huy giá trị nhân văn của Phật giáo, những năm qua, công tác từ thiện được các tăng ni, phật tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm cao cả với cộng đồng xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân10/05/2025

Chiều 7/5, chùa Vĩnh Xương (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) phát 200 phần quà, mỗi phần quà gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ni sư Thích Nữ Nhựt Thành, Trụ trì chùa Vĩnh Xương cho biết, đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường xuyên của nhà chùa nhiều năm nay.

Là người từng tham gia làm giao liên cho Lữ đoàn 316 Đặc công-Biệt động thuộc Bộ Tham mưu Miền (B2), lại có duyên với đạo Phật từ thuở nhỏ, ni sư Thích Nữ Nhựt Thành là người khởi xướng và điều hành nhiều chương trình từ thiện.

Trong năm 2020, ni sư Thích Nữ Nhựt Thành cùng Hội Cựu chiến binh Quận 3 tổ chức quyên góp gần 1 tỷ đồng giúp người dân miền trung gặp khó khăn do bão lũ; vận động đào 13 giếng nước ngọt cho người dân miền tây gặp hạn hán. Đợt dịch Covid-19, ni sư đã cùng các phật tử, nhà hảo tâm hỗ trợ bà con hơn 3 tấn gạo, 12.000 phần cơm, 6.000 kg rau củ quả, nấu hàng chục nghìn suất ăn miễn phí đưa vào các khu cách ly…

Vài năm nay, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã quá quen thuộc với địa chỉ 179 Trần Văn Đang (Quận 3) khi mỗi sáng, ni sư Thích Nữ Nhựt Thành và phật tử đều đặn tổ chức “Bữa ăn sáng 0 đồng” với khoảng 200 suất cháo dinh dưỡng.

Cùng với đó, ni sư thường xuyên tổ chức trao các suất ăn “Chia sẻ yêu thương” đến cho các bệnh nhân không may mắn ở Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân 115, Viện Tim, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định… Ni sư còn phối hợp chính quyền địa phương triển khai thực hiện các mô hình “Cơ sở Tôn giáo gắn với hộ nghèo, hộ cận nghèo” - “Tháng gạo nghĩa tình”; “Cơ sở Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu”; “Bó rau nghĩa tình”; “Quán nước xanh 0 đồng”. Nhà chùa còn là nơi tiếp nhận miễn phí hài cốt của người không may qua đời có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức cúng cầu siêu; vận động phật tử không rải giấy tiền vàng mã trong khi tổ chức lễ tang cho người thân; tổ chức lớp giáo lý tại chùa, giúp phật tử sống tốt đời, đẹp đạo…

Ở tuổi 65, với trái tim nhân hậu, cung cách khiêm nhường, ni sư Nhựt Thành luôn làm theo hạnh nguyện giáo hóa chúng sinh, trăn trở và thấu hiểu, cảm thông trước những mảnh đời thiếu may mắn.

Cùng với việc giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn lương thực, thực phẩm, nhiều cơ sở phật giáo còn nuôi trẻ em mồ côi, tổ chức lớp học tình thương, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, tặng học bổng khuyến học…

Đại đức Thích Trí Lực, trụ trì chùa Giác Tánh (Phường 8, quận Tân Bình) cho biết, nhiều năm qua, nhà chùa cùng các phật tử, nhà hảo tâm đã xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho người dân, trung bình mỗi năm xây dựng khoảng 5-6 căn, có năm xây hơn chục căn. “Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, nhà chùa đã bàn giao 3 căn nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Tiền Giang, Long An, Kiên Giang”, Đại đức Thích Trí Lực chia sẻ.

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình, Đại đức Thích Trí Lực không chỉ là một trụ trì tận tâm với việc tu hành, mà còn là tấm gương sáng trong công tác từ thiện, lan tỏa lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong xã hội. Thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở tôn giáo gắn liền với một địa chỉ chăm lo”, Đại đức đã vận động các nhà hảo tâm, phật tử tiếp nhận, hỗ trợ chăm lo mỗi tháng 1 triệu đồng cho một gia đình thương binh nặng.

Bên cạnh đó, hằng tháng, Đại đức còn duy trì hoạt động “Bếp ăn Từ Tâm” cung cấp những bữa ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Phường 8 và các khu vực lân cận. Hằng năm, Đại đức trao nhiều phần học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập. Chùa còn nhận nuôi một số trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn.

Đại đức cho biết, lúc trước nhà chùa có nuôi 10 em nhưng nay có em đã đi nghĩa vụ quân sự, có em trở về với gia đình, nên hiện tại còn 5 em, trong đó, có em trước đây bị gia đình bỏ rơi khi mới 3 tuần tuổi, có em thì bị bỏ từ lúc 1,5 tháng tuổi.

Nhờ những hoạt động thiện nguyện trong những năm qua mà nhiều phật tử đã biết tới và mong muốn được chung tay, góp công góp sức cùng nhà chùa triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Nguồn: https://nhandan.vn/ni-su-thich-nu-nhut-thanh-tu-co-giao-lien-toi-nguoi-khoi-xuong-nhieu-chuong-trinh-tu-thien-post878667.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Lễ duyệt binh Nga: Những góc quay 'tuyệt đối điện ảnh' khiến người xem sửng sốt
Xem lại tiêm kích Nga trình diễn ngoạn mục trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng
Cúc Phương vào mùa bướm – khi rừng già hóa thành chốn cổ tích
Mai Châu chạm vào trái tim thế giới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm