Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Niềm vui nhân đôi của các cựu chiến binh khi chờ xem diễu binh, diễu hành

Dù phải thức cả đêm, dù phải đi lại hàng chục, hàng trăm km đến Thủ đô tham dự Lễ diễu binh A80, những người lính - cựu chiến binh vẫn mừng vui, hạnh phúc khi được hòa mình trong không khí của ngày Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. 

Báo Công an Nhân dânBáo Công an Nhân dân01/09/2025

Trong ngày 1/9, đã có rất nhiều cựu chiến binh được hỗ trợ, dẫn vào khu vực ghế ngồi. Ai cũng xúc động trước sự quan tâm của lực lượng chức năng. Niềm vui như nhân đôi dù phải ngồi cả đêm chờ đợi buổi Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu.

Để phục vụ các cựu chiến binh, người cao tuổi xem diễu binh, diễu hành được thuận tiện nhất, Hà Nội đã bố trí hàng nghìn ghế ngồi, lập các khu vực ưu tiên.

dđ -0

Hai bác Nguyễn Văn Sinh và Trịnh Quốc Sử đều là cựu chiến binh ở xã Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Ra Hà Nội từ 12h trưa hôm qua (31/9), với các bác, để được hòa vào không khí của ngày Đại lễ ở Thủ đô, vất vả một - hai ngày đêm không là gì.

"Ngày trọng đại của đất nước, tôi phấn chấn lắm. Đang ốm cũng thấy khỏe lại. Tôi lần đầu tiên được ra Hà Nội, được đi bộ trên những con phố đã nhiều lần thấy trên báo chí, truyền hình, được đi bộ ngắm nhìn cờ hoa rực rỡ, nhìn mọi người vui tươi phấn khởi, cảm giác vui lắm. Nhất là được các cháu tình nguyện viên, công an hỗ trợ tạo điều kiện cho chúng tôi được một chỗ ngồi tốt như thế này", bác Sinh chia sẻ. 

dđ -0

Ở tuyến phố nào cũng đều có khu vực sắp xếp ưu tiên, chỗ ngồi xem thuận tiện nhất cho các cựu chiến binh.

dđ -0

Các bác Vũ Thành Tuyên, Doãn Văn Động, Nguyễn Bá Thái, Phạm Công Thu (từ phải sang) là 4 cựu chiến binh cùng chiến đấu ở mặt trận biên giới Vị Xuyên (Hà Giang) ở khu vực Rừng Xanh, bình độ 400, chân cao điểm 1250. Sau trận đánh ấy, cả đơn vị hy sinh hết chỉ còn lại 4 người lính. Vào dịp A50 vừa qua, các bác đã được mời vào tham dự ở TP Hồ Chí Minh và bây giờ, sự kiện A80, các bác cũng được mời đến dự.

dđ -0

Các cô Ngô Thị The (bên trái) và Nguyễn Thị Thanh Nghị (bên phải) đều là cựu chiến binh tham gia chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Cùng với các đồng đội khác, các cô được vào khu vực ưu tiên trên phố Tràng Tiền.

dđ -0

Cô Lê Thị Dâu, cựu chiến binh đến từ xã Vĩnh Tường (Phú Thọ), nhập ngũ năm 1976 thuộc Trung đoàn 246, Quân khu 1 tham gia chiến tranh biên giới tại Cao Bằng. Theo chương trình, sau khi xem xong lễ diễu binh, tối 3/9 cô và các đồng đội cũ cùng trung đoàn 246 sẽ có buổi giao lưu ở Hà Nội.

dđ -0

Dù đã 80 tuổi, là thương binh nhiễm chất độc da cam, sức khỏe yếu nhưng bác Phạm Công Chiến sống tại phường Phù Liễn (Hải Phòng) vẫn yêu cầu con đưa lên Hà Nội từ sáng. Có đôi chút mệt mỏi nhưng bác Chiến vẫn muốn được dự ngày lễ lớn của đất nước.

dđ -0

Trò chuyện với chúng tôi, xen với niềm vui, bác Nguyễn Văn Kỳ bồi hồi nhớ lại những năm phục vụ chiến đấu tại Quân đoàn 4 (Tây Nam Bộ). Bác là lái xe chuyên chở thương binh làm nhiệm vụ quốc tế về nước từ năm 1980-1986. Đã có nhiều đồng đội hy sinh khi sang chiến đấu tình nguyện giúp nước bạn Campuchia.

"Nhiều người lính đã không còn được chứng kiến đất nước mình thay đổi ra sao, không được hưởng niềm vui như tôi ngày hôm nay. Tôi may mắn và cám ơn Đảng, Chính phủ đã tổ chức một lễ kỷ niệm long trọng như thế này, nhớ đến những người lính chúng tôi", bác Kỳ xúc động.

Nguồn: https://cand.com.vn/Xa-hoi/niem-vui-nhan-doi-cua-cac-cuu-chien-binh-khi-cho-xem-dieu-binh-dieu-hanh--i780105/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hùng tráng tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển
Quảng trường Ba Đình rực sáng trước giờ bắt đầu sự kiện A80
Trước giờ diễu binh, diễu hành A80: 'Khúc quân hành' nối dài từ quá khứ đến hiện tại
Không khí sôi động trước 'giờ G': Hàng vạn người dân háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm