20 năm công tác tại Bệnh viện Quân y 5, Thiếu tá QNCN Vũ Hồng Thủy luôn được đồng đội yêu quý vì tinh thần tận tụy, hết mình trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh. Chia sẻ về công việc của mình, chị Thủy bày tỏ: "Công việc của điều dưỡng viên như người làm dâu trăm họ, chịu rất nhiều áp lực. Họ vừa phải rèn luyện được đức tính tỉ mỉ, chu đáo, vừa phải có tấm lòng đồng cảm, chia sẻ, hết lòng với người bệnh".

Thiếu tá QNCN Vũ Hồng Thủy (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng đội. 

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Thủy không kể nhiều về những khó khăn trong cuộc sống khi vợ chồng chị thường xuyên phải tính toán thời gian thật khoa học để hài hòa giữa việc chị trực ở cơ quan và chăm lo tổ ấm được chu toàn. Chị cũng không kể về những thời điểm do yêu cầu nhiệm vụ, các chị ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà; những trường hợp bệnh nhân khó tính, không có người thân chăm sóc... đã được các chị xử lý như thế nào... Thế nhưng, kỷ niệm về những ngày ở Nam Sudan, về đồng đội, về những người dân nơi đây với bao tình cảm nồng ấm được chị Thủy nhắc đến với thật nhiều cảm xúc. Chị cho biết: "Tháng 6-2021, vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao, tôi đã trúng tuyển và tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ tại Học viện Quân y. Tròn một năm sau, trong vai trò điều dưỡng viên, tôi chính thức gia nhập vào Bệnh viện dã chiến 1.1 của Đội Công binh số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei, Nam Sudan".

Những ngày đầu mới sang thực hiện nhiệm vụ ở Abyei, chị và đồng đội đã động viên nhau vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, thời tiết khắc nghiệt, nỗi nhớ gia đình, người thân để quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chuyến công tác đã để lại cho chị Thủy thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thế nhưng, nhớ nhất với chị là chuyến nghỉ phép về thăm gia đình. Chị cùng 4 đồng đội được tranh thủ nghỉ phép về Việt Nam trong một tháng. Nhưng trên thực tế, họ chỉ có 3 tuần sum họp gia đình, còn một tuần là thời gian dành cho di chuyển đi và về. “Về nhà đoàn tụ với gia đình chưa đầy 24 giờ thì tôi bị sốt cao và không cắt được sốt. Đến Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), tôi được yêu cầu cách ly với gia đình, người thân bởi nhiễm bệnh sốt rét. Sau 15 ngày điều trị tại Bệnh viện, bệnh sốt rét được đẩy lùi, cũng là lúc tôi hết thời gian nghỉ phép, tiếp tục quay lại Abyei thực hiện nhiệm vụ. Đúng lúc này, bố tôi phải nhập viện điều trị, có nguy cơ phải phẫu thuật; trong khi đó Tết cũng cận kề”. Lo cho bố, buồn vì thời gian được ở bên hai con và người thân quá ít ỏi, lại sát ngày Tết, không khí đoàn viên đang tràn ngập nhà nhà, rồi lại nghĩ đến hành trình một mình sẽ phải tự xoay xở trở lại Abyei, lòng Thiếu tá QNCN Vũ Hồng Thủy cứ chùng xuống. Chị Thủy bảo: “Để bảo đảm an toàn và hỗ trợ nhau tốt nhất, đoàn thường bố trí 5 người nghỉ phép một đợt. Do tôi bị ốm nên lùi thời gian trở lại Abyei so với đồng đội. Quả thực, lúc đó trong lòng tôi bao suy nghĩ ngổn ngang, nhưng rồi nghĩ đến đồng đội, những tháng ngày đồng cam cộng khổ, sự tin tưởng của người dân bên đó, cộng với sự động viên của chồng, tôi lại như được tiếp thêm nghị lực”. 

Trở lại Abyei, Thiếu tá QNCN Vũ Hồng Thủy cùng đồng đội miệt mài với nhiệm vụ. Ngoài ra, chị và đồng đội tích cực tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, ủng hộ đồ dùng học tập cho các em nhỏ, ủng hộ sữa và vật dụng thiết yếu cho các bà mẹ mới sinh, hướng dẫn phụ nữ địa phương trồng các giống cây nông nghiệp Việt Nam. Riêng chị thường tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi dạy các em nhỏ bản địa hát những bài hát về cô và mẹ, đặc biệt là các bài hát về Bác Hồ kính yêu. "Mỗi khi gặp tôi, các em nhỏ lại vây quanh và hát rất to, rõ ràng những bài hát đó như thể hiện tình yêu với con người Việt Nam, càng để lại trong tôi niềm tự hào dân tộc đến cháy bỏng", chị Thủy tự hào cho biết.

Kết thúc chuyến công tác ở Nam Sudan, trở về với công việc của điều dưỡng viên ở Bệnh viện Quân y 5, đồng nghiệp lại thấy một Vũ Hồng Thủy dịu dàng, trách nhiệm, tận tâm, luôn hết lòng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh; sẵn sàng hỗ trợ đồng đội những lúc khó khăn. Với những nỗ lực của bản thân, chị được các cấp ghi nhận, biểu dương thành tích, là Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020; Liên hợp quốc trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình (năm 2022); Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng danh hiệu Cán bộ phụ nữ xuất sắc tiêu biểu (năm 2024).

Bài và ảnh: VÂN ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/no-luc-moi-ngay-de-hoan-thien-ban-than-837464