Trưa 2.5, chuyến tàu SE64 chở các khối diễu binh, diễu hành trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã dừng nghỉ tại Ga Diêu Trì (huyện Tuy Phước). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại ga để động viên, chúc mừng thành tích và tiễn các khối diễu binh, diễu hành.
Chuyến tàu SE64 chở các khối diễu binh, diễu hành trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã dừng nghỉ tại Ga Diêu Trì. Ảnh: H.P |
Trách nhiệm, vinh dự, tự hào
Để hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các lực lượng đã trải qua thời gian gần 5 tháng huấn luyện vô cùng vất vả, kiên trì, bền bỉ tại khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Sau đó thực hiện cuộc hành quân từ Bắc vào Nam bằng tàu hỏa; tiếp tục hợp luyện tại Đồng Nai và có một số buổi tổng hợp luyện tại TP Hồ Chí Minh với tiêu chí “luyện bước đi, rèn ý chí, nghìn người như một”. Mọi quân nhân, cá nhân đều gặp không ít khó khăn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt; điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; cường độ huấn luyện cao; xa gia đình trong thời gian dài.
Thượng úy Hoàng Đức Ngọc (Đoàn Nghi lễ Quân đội) vui vẻ trò chuyện với một em nhỏ tại Ga Diêu Trì. Ảnh: H.P |
Thượng úy Hoàng Đức Ngọc (Đoàn Nghi lễ Quân đội) chia sẻ rằng tập gần 5 tháng chỉ để cống hiến vào buổi sáng 30.4, đó là niềm vinh dự và tự hào của mỗi quân nhân. Từ đó, anh Ngọc và đồng đội đều ý thức được tầm quan trọng của việc duy trì kỷ luật, không dám lơ là dù chỉ một ngày tập luyện. “Mặc dù thời gian huấn luyện dài, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, mưa xen kẽ nhưng chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn tất cả với quyết tâm hướng đến một đội hình đều, đẹp, thống nhất”, anh Ngọc nói.
Đại úy Lê Trung Hiếu (Lữ đoàn 206, Quân khu 4, bìa phải) cùng các đồng đội trong khối. Ảnh: H.P |
Cùng chung cảm xúc, đại úy Lê Trung Hiếu (Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206, Quân khu 4) bày tỏ: “Trên đường di chuyển và đến TP Hồ Chí Minh tiếp tục tập luyện, chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm, sự cổ vũ của người dân khắp cả nước. Đó là động lực lớn để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Thượng úy Vũ Hữu Nam (bìa phải) rất vinh dự khi được góp mặt vào lực lượng diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: H.P |
Tham gia diễu binh khối Sĩ quan Phòng không - Không quân, thượng úy Vũ Hữu Nam (Lữ đoàn Thông tin 26) cho biết rất vinh dự khi là một trong những nhân tố góp mặt vào lực lượng diễu binh kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Nam luôn cố gắng hết khả năng. “Cùng với đó, chúng tôi luôn đoàn kết, động viên lẫn nhau sau các buổi hợp luyện, sơ duyệt. Nhờ vậy, khi bước vào cuộc diễu binh chính thức, toàn khối đạt kết quả cao nhất đáp ứng tiêu chí “Đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất””.
Rạng rỡ thêm trang sử hào hùng của dân tộc
Trong nền nhạc rộn ràng, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên không ngừng vỗ tay, vẫy cờ chào đón các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng hoa chúc mừng đoàn diễu binh, diễu hành khi chuyến tàu SE64 dừng tại Ga Diêu Trì. Ảnh: H.P |
Tàu dừng, những bó hoa tươi thắm được trao tận tay các khối cùng những cái vỗ vai khích lệ, lời hỏi thăm ân cần. Trước tình cảm của người dân, các chiến sĩ tươi cười thay cho lời cảm ơn chân thành.
Đoàn viên, thanh niên chào đón thành viên các đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: H.P |
Các thành viên đoàn diễu binh, diễu hành chụp ảnh lưu niệm tại Ga Diêu Trì. Ảnh: H.P |
Quang cảnh lễ đón tại Ga Diêu Trì. Ảnh: H.P |
Phát biểu chia sẻ trước các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chia sẻ rằng, để có màn diễu binh, diễu hành hoành tráng và ấn tượng vừa qua, các lực lượng đã phải kiên trì luyện tập, nỗ lực rèn luyện, để có được sự đồng đều, chính xác từng động tác; lòng tự hào, bản lĩnh, ý chí đã giúp các đồng chí vượt qua được sự khắc nghiệt của thời tiết, vượt qua được chính mình và giới hạn của bản thân. Và được tham gia trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn làm niềm tự hào của đơn vị, quê hương khi được thực hiện nhiệm vụ, sự kiện trọng đại của đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.P |
“Chúng tôi tự hào rằng, ngoài luyện tập phục vụ diễn binh diễu hành, các đồng chí còn thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân, thể hiện phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của dân. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Định, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng thành tích rực rỡ của các đoàn đã tham gia diễu binh, diễu hành với khí thế sôi nổi, tinh thần kỷ luật, sức mạnh đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn. Các đồng chí đã góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử hào hùng của dân tộc, làm sống dậy những năm tháng anh dũng, kiên cường đấu tranh vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng chia sẻ rằng, Bình Định vinh dự là một trong những điểm dừng chân của các đoàn trên hành trình trở về đơn vị. Dù thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng hình ảnh của các đồng chí với khí thế hào hùng, tinh thần kỷ luật và lòng yêu nước nồng nàn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân nơi đây.
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo, quân và dân tỉnh Bình Định dành cho đoàn. Ảnh: H.P |
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo, quân và dân tỉnh Bình Định, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong dịp Đại lễ 30.4, các lực lượng đã vượt qua mọi khó khăn; xác định trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ; chấp hành kỷ luật thép.
“Hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975; thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sự tri ân với các thế hệ đi trước, với những người đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ xây dựng Tổ quốc. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng chính là hiện thân sức mạnh, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam anh hùng, CAND Việt Nam anh hùng. Đây còn là dịp để mọi người dân Việt Nam càng cảm thấy tự hào, yêu quê hương, đất nước, yêu hòa bình, từ đó tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự lớn mạnh của đất nước, sự phát triển không ngừng của xã hội”, đồng chí Trương Thiên Tô khẳng định.
Tặng quà động viên các khối tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: H.P |
Các chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh với người dân. Ảnh: H.P |
Trung đoàn Không quân 925 (đóng tại Phù Cát) tặng quà cho Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân. Ảnh: H.P |
Ban tổ chức bố trí nước uống và thức ăn nhẹ để động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: H.P |
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đoàn viên thanh niên và người dân. Ảnh: H.P |
Cán bộ, chiến sĩ, người dân vẫy cờ chào đoàn diễu binh, diễu hành trở về đơn vị. Ảnh: H.P |
Cán bộ chiến sĩ phòng không không quân vẫy tay chào, chia tay đồng đội. Ảnh: H.P |
Theo kế hoạch, hai chuyến tàu SE64 và SE66 (dự kiến hơn 10 giờ sáng ngày 3.5 sẽ đến Ga Diêu Trì) dừng tại Ga Biên Hòa (Đồng Nai) để đón hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Các đơn vị bao gồm: Cơ quan ban tổ chức, Quân chủng Phòng không - Không quân, đoàn nghi lễ quân đội, Quân khu 4, Quân đoàn 12, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Tăng thiết giáp. Đây là những đoàn diễu binh đầu tiên lên tàu quay về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua ở TP Hồ Chí Minh.
HỒNG PHÚC
Nguồn: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=3&mabb=355272
Bình luận (0)