Tối 6/7, lần đầu tiên, loạt ca khúc gắn liền ký ức mùa hè của nhiều thế hệ vang lên trong không gian Nhà hát Lớn Hà Nội, cùng sự tham gia của NSND Tấn Minh, Khánh Linh, Khánh Vân, Lê Thư Hương…

Nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong buổi hòa nhạc tối 6/7(Ảnh: Ban tổ chức).
Chương trình Hà Nội concert - Hòa nhạc mùa hè 2025 do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức, khép lại chuỗi chương trình bốn mùa với điểm nhấn mùa hè tươi mới, rộn ràng và đầy năng lượng.
Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO) đưa khán giả vào hành trình âm nhạc đặc sắc qua hai phần: Nhạc Việt - Hòa tấu giao hưởng và Nhạc cổ điển thế giới.
Điểm nhấn của chương trình là phần thể hiện lần đầu tiên trên sân khấu giao hưởng các ca khúc quen thuộc với người Việt như: Vào hạ (sáng tác Lê Hựu Hà), Phượng hồng (sáng tác Vũ Hoàng - Đỗ Trung Quân), Hạ trắng (sáng tác Trịnh Công Sơn), Hát với chú ve con (sáng tác Thanh Tùng)...
Những giai điệu từng gắn liền với ký ức tuổi học trò, nay khoác lên lớp hòa âm mới, tạo nên trải nghiệm vừa lạ vừa gần gũi.

NSND Tấn Minh lần đầu thể hiện “Phượng hồng” trên nền giao hưởng tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).
Hai giọng ca quen thuộc với khán giả yêu nhạc nhẹ - NSND Tấn Minh và ca sĩ Khánh Linh - sẽ đảm nhiệm những tiết mục quan trọng.
NSND Tấn Minh lần đầu thể hiện Phượng hồng theo phong cách giao hưởng, ca khúc từng gắn liền với tên tuổi anh từ những năm đầu sự nghiệp.
Sau phần trình diễn tại buổi hoà nhạc, NSND Tấn Minh chia sẻ rằng, việc đưa các tác phẩm nhạc nhẹ vào không gian giao hưởng không chỉ là một thử nghiệm thú vị, mà còn là một cơ hội quý giá đối với anh.
“Đây là thời điểm vàng cho những người làm âm nhạc như chúng tôi. Trình độ thưởng thức âm nhạc của khán giả ngày càng cao, gu thẩm mỹ cũng tinh tế hơn.
Giờ đây, các nghệ sĩ có cơ hội khoác lên những ca khúc mang giá trị văn học, giá trị đời sống dù của nhạc sĩ gạo cội hay thế hệ trẻ một “chiếc áo” mới: Âm nhạc giao hưởng. Một hình thức đã rất quen thuộc với thế giới và ngày càng gần gũi hơn với công chúng Việt Nam”, nam nghệ sĩ bày tỏ.
Tại đêm nhạc, ca sĩ Khánh Linh, với chất giọng nữ cao trữ tình mảnh nhẹ (Light lirico soprano), tiếp tục đem lại màu sắc tươi sáng cho chương trình qua những ca khúc trữ tình mùa hè

Ca sĩ Khánh Linh (váy đỏ) thể hiện “Hát với chú ve con” trong không gian giao hưởng (Ảnh: Ban tổ chức).
Bên cạnh các tác phẩm Việt được làm mới bằng ngôn ngữ giao hưởng, phần 2 của chương trình đưa khán giả đến với những kiệt tác cổ điển thế giới như: Scherzo - Giấc mộng đêm hè (Mendelssohn), Farandole (Bizet), Khúc mở đầu Hồi III vở opera Lohengrin (Wagner), Giai điệu đồng quê (Beethoven), cùng các bản polka giàu sức sống của Johann Strauss II.
Trong không gian nghệ thuật mang tính giao thoa này, 2 nghệ sĩ độc tấu cũng góp phần định hình bản sắc chương trình. Nghệ sĩ violin Hoàng Hồ Khánh Vân thể hiện bản Mùa hè (Summer) kinh điển trích từ Bốn mùa của Antonio Vivaldi - tác phẩm mở đầu cho mạch giao hưởng châu Âu mùa hè.

Khánh Vân độc tấu bản “Mùa hè” trích từ “Bốn mùa” của Antonio Vivaldi. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên truyền hình H1, H2, phát thanh FM96... và các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Ban tổ chức).
Trong khi đó, nghệ sĩ sáo Lê Thư Hương mang đến Tiếng sáo quê hương - nhạc phẩm thấm đẫm chất dân gian Việt, tạo nên điểm cân bằng mềm mại giữa truyền thống và hiện đại, Đông và Tây.
Chia sẻ về phần chuyển soạn, nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường, người tham gia chuyển soạn nhiều tác phẩm trong chương trình cho biết: “Trong Hà Nội concert - Hòa nhạc mùa hè 2025 có những ca khúc mà xưa nay khán thính giả vẫn quen nghe các giai điệu, âm thanh này từ các nhóm nhạc nhỏ, với nhạc đệm hay beat.
Nhưng khi được thể hiện với dàn nhạc giao hưởng, hiệu ứng sẽ hơn rất nhiều. Bởi vì 60 hay 100 nghệ sĩ sẽ là 60 hay 100 nguồn năng lượng mạnh mẽ. Do vậy, khán giả sẽ được hưởng năng lượng tốt đẹp nhất của các nghệ sĩ”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nsnd-tan-minh-khanh-linh-lan-dau-hat-hit-mua-he-theo-phong-cach-giao-huong-20250706224352955.htm
Bình luận (0)