Theo Mirror, hồi tháng 8/2024, Erica Kahn (33 tuổi) đang đứng ngoài khu bảo tồn quốc gia Glen Canyon ở bang Arizona (Mỹ) để chụp ảnh bầu trời thì nhận thấy có vài con dơi bay quanh. Là cựu kỹ sư y sinh, Erica vẫn tiếp tục chụp ảnh cho đến khi một con dơi lao đến, kẹt giữa máy ảnh và mặt cô.
Cô hét lên trong kinh hãi. Một phần cơ thể con dơi đã lọt vào miệng cô trong vài giây. Cha cô - một bác sĩ - đang du lịch cùng cô, lập tức khuyên con gái nên điều trị phòng dại ngay, dù không rõ con dơi đã cắn cô hay chưa.
Nữ du khách bị con dơi bay vào miệng (Ảnh: Mirror).
Erica nghe lời cha, lên mạng mua một gói bảo hiểm y tế trước khi đến bệnh viện điều trị. Cô tin rằng gói bảo hiểm này sẽ chi trả cho phác đồ tiêm phòng dại của cô. Phác đồ kéo dài hai tuần tại các phòng khám ở Flagstaff, Colorado, Arizona và Massachusetts (Mỹ).
Erica đã tiêm 4 mũi vắc xin phòng dại cùng 3 liều miễn dịch - loại thuốc giúp tăng kháng thể chống vi rút dại có thể gây tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, điều khiến cô sững sờ là hóa đơn tổng cộng từ 4 cơ sở điều trị lên tới hơn 15.000 bảng Anh (gần 500 triệu đồng).
Du khách này cho biết, cô hoàn toàn không biết rằng gói bảo hiểm mình vừa mua chỉ bắt đầu có hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký. "Tôi cứ nghĩ họ nhầm thôi. Chắc tôi đã quá ngây thơ", cô chia sẻ với truyền thông địa phương.
Cha Erica - một bác sĩ - đã khuyên cô nên tiêm phòng dại, dù có bị dơi cắn hay không (Ảnh: Mirror).
Trước đó một tháng, Erica đã nghỉ việc và quyết định ngưng đóng gói bảo hiểm cũ trị giá 500 bảng Anh/tháng (khoảng 17 triệu đồng/tháng). Cô dự tính chờ tới khi có công việc mới để mua lại bảo hiểm y tế. Chẳng ngờ, sự cố lại xảy đến với cô tại thời điểm này.
Erica vẫn đang khiếu nại các khoản bị từ chối chi trả và đã thương lượng giảm bớt một phần chi phí, song cô vẫn còn nợ hàng nghìn bảng Anh. Dù trải qua sự cố kinh hoàng, Erica khẳng định, cô vẫn không từ bỏ tình yêu với thiên nhiên hoang dã.
Ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 4.000 ca phơi nhiễm vi rút dại do chồn hôi, cáo, gấu mèo và dơi gây ra (Ảnh: Mirror).
"Tôi đã biết mùi vị của dơi rồi. Nó kiểu... ngọt ngọt, hơi có mùi đất. Câu chuyện của tôi cũng buồn cười thật, nếu không kèm theo đống hóa đơn kinh hoàng đó", cô nói đùa khi chia sẻ với truyền thông.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), mỗi năm, nước này ghi nhận khoảng 4.000 ca phơi nhiễm vi rút dại. Dù vậy, chỉ có dưới 10 người tử vong vì căn bệnh này. Hơn 90% số ca dại được xác định là do chồn hôi, cáo, gấu mèo và dơi gây ra.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/nu-du-khach-bi-doi-bay-vao-mieng-choang-voi-vien-phi-gan-500-trieu-dong-20250805004127918.htm
Bình luận (0)