Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nữ du khách U60 một mình lái mô tô vòng quanh thế giới

Một mình đi 7 châu lục bằng xe máy, nữ du khách U60 người Malaysia có một quy tắc là không lái xe vào ban đêm để an toàn, nhưng bà vẫn phải vượt qua rất nhiều thử thách.

Báo Hải DươngBáo Hải Dương20/05/2025

du-khach-u60-anita.jpg
Anita check in tại TP Ushuaia, Argentina, nơi được mệnh danh là Nơi tận cùng của thế giới

Anita Yusof, 57 tuổi, là giảng viên thể chất tại Viện Đào tạo giáo viên thuộc Đại học Giáo dục Sultan Idris, Malaysia. Bà đã thực hiện 2 chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới bằng mô tô.

Trên đường đi, bà đối mặt với gấu ở Bắc Mỹ, rắn khổng lồ ở Amazon, và cái lạnh khắc nghiệt của Nam Cực - những thành tích giúp bà ghi danh vào Sách kỷ lục châu Á (Asian Book of Records).

Hành trình đầu tiên diễn ra năm 2015, bà đi qua 4 lục địa. Trong lần chinh phục thứ hai, bà đặt mục tiêu đặt chân đến cả 7 châu lục. Chiếc mô tô của Anita đang được chuyển tới Adelaide, Austraslia, nơi bà sẽ bắt đầu chuyến đi xuyên lục địa kéo dài 2 tháng đến Darwin. Từ đó, bà sẽ đưa xe tới Timor Leste, vượt Tây Timor, đi qua chuỗi đảo Indonesia đến Sumatra, rồi quay về Malaysia - chặng kết của hành trình.

"Từ nhỏ tôi đã mơ ước được nhìn thấy thế giới," Anita chia sẻ. Trước đó, bà từng đi du lịch bụi đến châu Âu rồi đặt chân đến những điểm hoang sơ, ít người biết hơn.

Năm 2012, sau biến cố cá nhân khiến bà muốn "làm điều điên rồ" để tìm lại cân bằng, Anita Yusof quyết định một mình lái mô tô khám phá thế giới.

Ý tưởng này xuất hiện sau khi trò chuyện với một người bạn đã từng đạp xe tới Turkmenistan. Người này khuyên bà nên có phương tiện riêng, và mô tô trở thành lựa chọn phù hợp nhất với lịch trình.

Anita học lái xe rồi bắt đầu với các cung đường trong nước, mở rộng sang các quốc gia lân cận. Sau đó, bà xin nghỉ phép một năm để thực hiện "Global Dream Ride" - chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên bằng chiếc Yamaha FZ150i dung tích 150cc.

Chuyến đi đưa bà qua 4 châu lục, 40 quốc gia, và lập nên cột mốc lịch sử: người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên đi mô tô vòng quanh thế giới một mình, đồng thời là người Malaysia đầu tiên được ghi nhận kỷ lục này.

Nhưng bà chưa dừng lại. "Tôi chưa thỏa mãn. Vẫn còn quá nhiều nơi tôi muốn đến, nhưng tôi không có thời gian, cũng không đủ tiền", bà nói. Sau đó, Anita quay lại giảng dạy và tiết kiệm để thực hiện giấc mơ đặt chân đến 7 lục địa, trong đó có cả Nam Cực.

Anita đã chi hơn 200.000 ringgit (gần 47.000 USD) cho các chuyến đi. Để giữ an toàn, bà lập nguyên tắc riêng như mặc đồ bảo hộ giống nam giới để tránh gây chú ý, khi cần hỏi đường sẽ ưu tiên tiếp cận nữ giới, đặc biệt là sinh viên vì họ có xu hướng nói tiếng Anh tốt và ít rủi ro hơn. Ngoài ra, bà tuyệt đối không chạy xe vào ban đêm, thường dừng lại tìm chỗ nghỉ trước khi trời tối ít nhất hai tiếng.

Tuy vậy, thiên nhiên hoang dã vẫn là thử thách khó lường. Ở Guyana, bà chạm trán trăn Anaconda. Tại Bắc Mỹ, gấu ghé lều của bà lúc nửa đêm. Gió mạnh từng suýt hất bà khỏi xe tại các vùng đồng bằng Argentina và Chile. "Con người thì chưa từng đe dọa đến tính mạng tôi, nhưng thiên nhiên thì nhiều lần", Anita kể.

Dù vậy, trong những lúc đơn độc trên đường, bà tìm được sức mạnh tinh thần. "Tôi không nói mình là người ngoan đạo, nhưng tôi tin vào thánh Allah," bà chia sẻ. Khi cảm thấy mệt mỏi, bà cầu nguyện và luôn tự nhắc nhở bản thân không ai ép bà làm điều này. Chuyến đi là lựa chọn của bà vì Anita muốn tạo dấu ấn là phụ nữ người Hồi giáo đầu tiên đi mô tô vòng quanh thế giới.

Vượt qua hoài nghi, định kiến và hiểm nguy, Anita đã thực hiện được ước mơ của mình. Niềm tin tôn giáo cùng ý chỉ bền bỉ là động lực giúp bà vượt qua mọi khó khăn, những lúc yếu lòng vì bị chỉ trích và hoàn thành mục tiêu.

"Khi tôi công bố kế hoạch đi mô tô một mình vòng quanh thế giới, họ đã chế giễu tôi. Nhưng tôi đã trở về an toàn và chứng minh họ đã sai", bà nói.

Trên các chuyến đi, Anita luôn giữ liên lạc với gia đình, bạn bè. Họ là nguồn động viên tinh thần to lớn của bà. Dù đối mặt với không ít nguy hiểm, Anita cho biết những chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của bà về thế giới.

"Nhiều người nghĩ thế giới rất nguy hiểm, nhưng tôi đã gặp quá nhiều lòng tốt trên đường. Đúng là có những nơi không thân thiện, nhưng phần lớn thì ngược lại, con người rất dễ mến", bà nói.

TB (theo VnExpress)

Nguồn: https://baohaiduong.vn/nu-du-khach-u60-mot-minh-lai-mo-to-vong-quanh-the-gioi-411962.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Cảnh bình minh đỏ rực như lửa tại Ngũ Chỉ Sơn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm