Những rặng sưa trải dài, hàng cây nhuộm nắng, mang theo nét đẹp của cả một làng quê, của những con người chất phác, hồn hậu. Tất cả đã được đưa vào ký họa, trở thành một phần trong hành trình kết nối nghệ thuật với di sản, để mỗi nét vẽ, mỗi gam màu là một nhịp cầu lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và lưu giữ vẻ đẹp văn hóa.
Chia sẻ về dấu ấn trong hành trình ký họa Tam Kỳ lần này, bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội cho biết, “Đây là lần thứ hai chúng tôi đến với Tam Kỳ, trong không khí Lễ hội Tam kỳ Mùa hoa sưa 2025, nhóm ký họa rất háo hức. Chúng tôi được đến các địa danh lịch sử mang theo dấu ấn di sản của mảnh đất này, chờ đợi hoa sưa nở về đêm, khi nhìn thấy những cánh hoa vàng rực, tất cả đều vỡ òa hạnh phúc. Chúng tôi mong muốn đưa được những cảm xúc ấy lên các tác phẩm ký họa của mình. Và 50 bức tranh được hoàn thành với tất cả nhiệt huyết của cả nhóm khi trải mình trong không gian di sản tuyệt vời”.
Tam Kỳ, nơi hội tụ của nghệ thuật và cảm xúc, nơi mỗi con đường, góc phố đều chứa đựng một câu chuyện chờ được kể bằng màu sắc, đường nét và nghệ thuật.
“Ấn tượng của tôi là cảnh quan thiên nhiên yên bình với người dân chất phác, hào sảng. Có nhiều di tích lịch sử gắn với mảnh đất này nhưng đặc biệt là con đường hoa sưa ven sông với hàng cây sưa cổ thụ tuyệt đẹp, đầy chất thơ. Tôi muốn ghi lại những cảm xúc đó qua tranh ký họa và mong muốn lan tỏa tới bạn bè trong nước và quốc tế để họ biết và cùng khám phá mảnh đất này”, Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Lâm, thành viên nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội chia sẻ.
Các tác phẩm ký họa hiện đang được trưng bày tại Đình Hương Trà ( Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa ấn tượng, góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch và lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến với đông đảo du khách gần xa.
Ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết: “Trong thời gian rất ngắn, các thành viên trong nhóm đã đi đến các địa danh đầy dấu ấn, để ký họa lại và ghi dấu bằng 50 tác phẩm thật ý nghĩa. Chúng tôi chính là những người đã gắn bó, sinh sống nơi này nhưng chỉ nhìn vào những bức ký họa đã thấy biết bao yêu thương, kỷ niệm, sự trân quý dành cho di sản. Những tác phẩm của Nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội là một phần của Lễ hội năm nay, là điểm nhấn và khiến cho hành trình lan tỏa ý nghĩa lịch sử, sắc vàng rực rỡ của loài hoa gắn với Tam Kỳ này trở nên đẹp hơn bao giờ hết”.
Dưới đây là 1 số tác phẩm ký họa được trưng bày tại Lễ hội "Tam Kỳ - Mùa hoa sưa 2025"
![]() |
Tác phẩm "Văn Thánh Khổng Miếu" của tác giả Nguyễn Hoàng Lâm |
![]() |
Tác phẩm "Hoa sưa Tam Kỳ" của tác giả Đinh Thế Anh |
![]() |
Tác phẩm "Rặng sưa Hương Trà" của tác giả Trần Thị Thanh Thủy |
![]() |
Tác phẩm "Neo đậu" của tác giả Chu Quốc Bình |
![]() |
Tác phẩm "Đình làng Hương Trà" của tác giả Văn Viết Nam |
![]() |
Tác phẩm "Chợ Hòa Hương" của tác giả Nguyễn Hải Quân |
![]() |
Tác phẩm "Cơm gà Tam Kỳ" của tác giả Nguyễn Quỳnh Trang |
![]() |
Tác phẩm "Góc Chùa Tịnh Độ" của tác giả Nguyễn Thanh Tùng |
Nguồn: https://nhandan.vn/ruc-ro-sac-hoa-sua-trong-nhung-buc-ky-hoa-post871911.html
Bình luận (0)