Người xe tấp nập ở khu Mong Kok
Đô thị mang dáng vẻ của 150 năm được Anh Quốc quản lý, văn minh Tây Âu lan tỏa khắp mọi lĩnh vực đời sống và văn hoá. Ngược lại, Hong Kong cũng là một phần thuộc về 5.000 năm Trung Hoa vĩ đại. Thành ra sự giao thoa Đông – Tây này lại tạo thành một điểm nhấn tuyệt vời, một đại đô thị tương phản giữa quá khứ thâm trầm và huy hoàng, với một tương lai đầy màu sắc sặc sỡ nhưng không kém phần thách thức.
Nét hoài niệm từ thế kỷ 19
Buổi sáng hôm đó, chúng tôi ngồi ăn sáng trong một quán điểm tâm (dimsum) có lịch sử lâu đời, mang đậm phong cách Hương Cảng ở thập niên 70 – 80 của thế kỉ 20. Tấm áp phích in hình Lý Tiểu Long đang trong thế tấn được dán trang trọng trên bức tường đã phai màu thời gian, điển hình của văn hoá phim ảnh Hong Kong thời kì trước. Chúng tôi nhìn nhau bật cười và cùng hoài niệm lại cái thời vẫn còn coi băng hình hệ PAL hoặc SECAM mờ nhoè nhoẹt, thậm chí đầy hột trắng đen. Phim Trung Quốc thời đó chủ yếu là phim chưởng Hong Kong hoặc phim nói về “đạo nghĩa giang hồ”. Hong Kong ảnh hưởng sâu đậm đến văn hoá Việt Nam một thời, mà chính cộng đồng người Việt lưu lạc nơi đất cảng cũng là một phần của Hong Kong cận đại. Dạo quanh bán đảo Cửu Long, không hiếm du khách Việt Nam vẫn trầm trồ khi phát hiện ra những con đường mang tên Ha Noi hoặc Hai Phong..
Sáng sớm cũng là dịp để du khách khám phá ra bộ mặt rất khác của xứ Cảng Thơm,- ít diêm dúa màu mè hơn. Những quận như Mong Kok hay Sham Shui Po có những con ngõ yên tĩnh, nằm khuất sau vô số cao ốc. Du khách thoáng chốc lại nhớ đến bộ phim đình đám vừa mới công chiếu cách đây không lâu – Cửu Long Thành Trại – làm say lòng bao nhiêu khán giả vốn thuộc thế hệ yêu quý điện ảnh Hong Kong thập niên 80.
Một cửa tiệm lâu đời ở trung tâm Kowloon
Chúng tôi cứ ngồi rất lâu trong quán cà phê theo phong cách cổ kính thật tự nhiên, bàn ghế tuềnh toàng, cà phê hơi nhạt nhưng đĩa bánh tart trứng thì đúng là “ngon số dzách” theo cách nói cũ. Mưa lất phất ngoài phố, chúng tôi nói với nhau rằng: thật không còn dịp nào tốt hơn để nhìn ngắm phố phường một cách tự nhiên và chân thật nhất. Góc phố đối diện tường rêu lỗ chỗ, một chiếc xe đạp cũ kĩ dựng xiêu vẹo như tự hồi nào tới giờ nó vẫn vậy. Tàu điện từ thời thuộc địa Anh vẫn chạy leng keng ngoài xa, tiếng chuông vọng vào như một khúc nhạc trong hoài niệm…
Cuộc sống tấp nập ở đại đô thị
Sau bữa đó là những ngày đẹp trời, chúng tôi rủ nhau đi bộ trên một đường mòn được thiết kế cho dân leo núi nghiệp dư. Từ trên đỉnh một ngọn đồi cao thuộc đảo Lantau, nhìn qua một bên là vịnh Hong Kong đầy cao ốc, một phần của một trong những trung tâm tài chính lớn nhất châu Á, cửa ngõ của dòng chảy tài chính không chỉ Hong Kong mà của cả Trung Hoa đại lục. Phía bên kia, bức tượng Đại Phật ngồi uy nghi trên đỉnh núi Ngang Bình, như trấn giữ sự thanh bình và vượng khí cho cả vùng đất này.
Hoàng hôn buông xuống biển một cách thanh bình, tượng Đại Phật nhuốm một màu vàng nhạt, xám dần rồi khuất hẳn trong màn đêm. Chúng tôi rời khỏi đảo Lantau vừa kịp lúc phố xá lên đèn. Bác tài taxi đang nhấn nhả chân ga có phần hối hả.Kẹt xe trong giờ tan tầm ở đây thật sự là một trải nghiệm khó chịu nếu bạn từng phải di chuyển trên đường cao tốc.. Ở Hong Kong, bạn tôi nói vui rằng người ta ít khi tính quãng đường đến điểm hẹn bao xa, họ chỉ đơn giản nói mình còn bị mấy bận kẹt xe nữa thì đối phương sẽ tự tính được độ trễ giờ. Đó chính là cuộc sống điển hình của các thị dân sống trong các siêu đô thị luôn tất bật, vội vã trong ánh sáng chớp tắt của đèn tín hiệu giao thông.
Giao lộ tấp nập gần Tsim Sha Tsui
Chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines nhẹ nhàng cất cánh, rời khỏi sân bay mới Chek Lap Kok, đây cũng là một kì quan dời non lấp biển của Hong Kong. Họ san phẳng cả một ngọn núi nhỏ để tạo nền cho một trong những phi cảng lớn nhất châu Á hiện nay. Rời khỏi xứ Cảng Thơm, chúng tôi nhớ nhiều về những vẻ đẹp quá khứ huy hoàng, về sự hào nhoáng của lối sống kiêu kì, xa hoa theo đúng văn hoá tiêu dùng Âu Mỹ. Ngược lại, Hong Kong cũng chứa đựng một nét gì đó huyền bí kiểu phương Đông, tĩnh lặng và dịu dàng. Nét tương phản đó, cũng chính là nét đẹp chủ đạo, như 2 gam màu với sắc thái trái ngược nhau nhưng tạo thành sự hài hoà tổng thể cho một bức họa diễm lệ mang tên Hong Kong.
Vietnam Airlines đang khai thác các chuyến bay thẳng giữa Hà Nội và Hong Kong.
Vui lòng truy cập: www.vietnamairlines.com để biết thêm thông tin chi tiết và các chương trình ưu đãi.
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục:
Nguồn: https://heritagevietnamairlines.com/sac-mau-huong-cang/
Bình luận (0)