Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sắc màu trẻ thơ trong triển lãm “ Bé vẽ Hà Nội 2025”

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các thành viên của nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội đã tổ chức triển lãm “Bé vẽ Hà Nội 2025”. Những tác phẩm đầy màu sắc của 50 họa sĩ nhí, từ 4 đến 15 tuổi, là lát cắt sinh động về Hà Nội, bày tỏ tình yêu trong trẻo, hồn nhiên với thủ đô yêu dấu.

Báo Tuyên QuangBáo Tuyên Quang02/06/2025

Các tác phẩm tại triển lãm " Bé vẽ Hà Nội 2025".

Các tác phẩm tại triển lãm " Bé vẽ Hà Nội 2025".

Phát biểu tại triển lãm, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội cho biết, “Triển lãm “Bé vẽ Hà Nội 2025” mang đến trải nghiệm nghệ thuật hoàn toàn mới, đây là triển lãm di động trên đường phố. 50 họa sĩ nhí không chỉ mang theo bức tranh của mình, mà còn khoác lên người những chiếc áo, chiếc túi in hình chính tác phẩm do các em sáng tạo. Trên tay, các em cầm những cuốn sổ nhỏ, ghi lại hình ảnh Hà Nội qua nét vẽ hồn nhiên, trong trẻo của tuổi thơ.

Thông qua từng bước chân trên đường phố, cùng ánh nhìn đầy tự tin và vui tươi, các em đang lan tỏa tới cộng đồng một tình yêu Hà Nội thuần khiết và chân thật nhất, tình cảm mà không lời nói nào có thể diễn tả trọn vẹn hơn bằng nét vẽ của trẻ thơ”.

be-ve-hn-6-83.jpg

Hình ảnh Hà Nội thân yêu qua nét vẽ hồn nhiên của trẻ thơ.

Triển lãm “Bé vẽ Hà Nội 2025” là hoạt động nghệ thuật, đồng thời là một hành trình gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về Hà Nội trong trái tim mỗi người. Giúp các em nuôi dưỡng ước mơ bay xa bằng chính đôi tay tài hoa của mình.

“Tại triển lãm lần này, con đã vẽ Cầu Thê Húc và Chùa Một Cột, hai biểu tượng văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Với con đây là trải nghiệm đáng nhớ. Con cùng cô chú và các bạn đi qua các con phố, cảm nhận nhịp sống của thủ đô qua từng nét bút. Điều khiến con hào hứng nhất là được gặp gỡ các hoạ sĩ, lắng nghe chia sẻ những kiến thức về màu sắc, cách phối màu sao cho hài hòa và sinh động”, Đỗ Lydia Ngọc Nhi, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du cho biết.

be-ve-hn-7-3723.jpg

Các " họa sĩ nhí" tham gia ký họa tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo chị Lê Ân Bích Hà, phụ huynh của Ngọc Nhi, những hoạt động triển lãm như thế này giúp các em nhỏ được tiếp xúc với hội họa từ rất sớm, là cánh cửa mở ra thế giới nội tâm phong phú, nơi các em học cách lắng nghe, thấu hiểu và bày tỏ cảm xúc của mình. Từ đó, các em bắt đầu học cách quan sát cuộc sống, mạnh dạn thể hiện chính mình, và kết nối với cộng đồng một cách tự nhiên. Tin rằng, qua từng bức tranh, từng mảng màu ngây thơ và sáng tạo, các em nhỏ đang góp phần lưu giữ vẻ đẹp của Hà Nội theo cách riêng, bằng cảm nhận của tâm hồn trẻ thơ. Từ đó, ý thức trân trọng, gìn giữ vẻ đẹp thủ đô Hà Nội cũng sẽ được nuôi dưỡng một cách bền vững và sâu sắc.

be-ve-hn-8-2184.jpg

Các " họa sĩ nhí" tham gia hoạt động tại Viện Nghệ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Tiếp nối hành trình ký họa “ Bé vẽ Hà Nội 2025”các em nhỏ được gặp gỡ và lắng nghe họa sĩ Trịnh Liên, giảng viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, chia sẻ về ngôn ngữ và màu sắc trong hội họa. Những kiến thức chuyên sâu được truyền tải dễ hiểu, sinh động, đã mang đến cho các em một buổi trải nghiệm đáng nhớ, khơi dậy thêm tình yêu với hội họa và sự tự do trong biểu đạt cảm xúc qua tranh vẽ. Từ đó, gieo mầm sáng tạo trong từng bức tranh, các em không chỉ vẽ Hà Nội thân thương, mà còn vẽ nên thế giới đầy màu sắc, tình yêu và những rung động hồn nhiên của tuổi thơ.

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/sac-mau-tre-tho-trong-trien-lambe-ve-ha-noi-2025!-212839.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm