Sinner chấp nhận thất bại và sẽ cố gắng tìm ra giải pháp để đánh bại Alcaraz trong tương lai - Ảnh: REUTERS
Trận chung kết diễn ra tại New York, Sinner đã để thua Alcaraz với tỉ số 1-3 (2-6, 6-3, 1-6, 4-6), qua đó chấm dứt chuỗi 27 trận thắng liên tiếp ở các giải Grand Slam trên mặt sân cứng. Ngoài ra với thất bại trên, anh chính thức bị Alcaraz soán ngôi tay vợt số 1 thế giới.
"Tôi đang cố gắng chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tới khi gặp lại cậu ấy", Sinner chia sẻ trong buổi họp báo sau trận. Anh thừa nhận mình đã chơi quá an toàn và dễ đoán trong suốt giải đấu, ít sử dụng những cú bỏ nhỏ hay chiến thuật lên lưới. Sinner nhấn mạnh rằng để đánh bại một tay vợt như Alcaraz, anh buộc phải "thoát khỏi vùng an toàn".
Sinner nói: "Tôi sẽ cố gắng làm điều đó, cho dù có thể sẽ thua vài trận từ giờ trở đi, nhưng tôi muốn mang đến một số thay đổi. Tôi tin đó là điều cần làm để trở thành một tay vợt giỏi hơn, điều vốn dĩ là mục tiêu chính của tôi".
Sinner với tuyên bố sẽ trở thành người đi săn sau khi bị soán ngôi tay vợt số 1 thế giới - Ảnh: REUTERS
Tay vợt người Ý tiết lộ rằng, anh đã gặp khó khăn trong việc giao bóng suốt cả giải và đang tìm cách cải thiện. "Tôi sẽ thay đổi vài chi tiết nhỏ trong cú giao bóng, những chi tiết đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn".
Điều đáng chú ý nhất là tinh thần của Sinner khi anh không còn giữ vị thế số 1 thế giới. "Một điều mới là từ giờ tôi sẽ không còn là số 1 thế giới nữa, nên cách tiếp cận cũng thay đổi: bây giờ tôi sẽ là người đi săn".
Những lời tuyên bố đầy quyết tâm này của Sinner cho thấy cuộc đối đầu giữa anh và Alcaraz sẽ còn hấp dẫn hơn nữa trong tương lai. Người hâm mộ có thể mong chờ những trận đấu kịch tính và đầy biến hóa khi hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới tiếp tục so tài.
Nguồn: https://tuoitre.vn/sinner-bay-gio-toi-se-la-nguoi-di-san-20250908111843785.htm
Bình luận (0)