Đội hình SLNA đá trận chung kết Cúp quốc gia 2024 - 2025
ảnh: Phạm An
SLNA: Mùa giải tiền hung hậu kiết
SLNA đã bước vào mùa giải 2024 - 2025 với nhiều nỗi lo và thực tế sân cỏ đã chứng thực điều đó khi đội bóng xứ Nghệ bị rơi xuống khu vực "cầm đèn đỏ", thường trực nỗi nguy xuống hạng treo lơ lửng trên đầu.
Tình hình có lúc đã căng đến mức ban lãnh đạo đội bóng phải tìm cách "luân chuyển" vị trí HLV trưởng với hy vọng sẽ đổi vận. Việc Công Vinh đồng ý quay về rồi lại "quay xe" khiến những kỳ vọng càng hóa thành lo lắng.
Bầu không khí còn trở nên bất an hơn khi có những thông tin về việc nhà tài trợ Tân Long sẽ rút lui sau mùa giải 2024 - 2025. Nhưng rồi chính câu chuyện Công Vinh không trở về đã trở thành cú hích đầu tiên cho SLNA.
Những cầu thủ SLNA đã cứng cáp nhiều sau 2-3 mùa bóng thử lửa
ảnh: Phạm An
Tướng trẻ Phan Như Thuật khi được trao niềm tin đã dần khích lệ được tinh thần và lòng kiêu hãnh của cầu thủ. Để rồi khi SLNA mượn được 2 cái tên quan trọng là Khắc Ngọc, Văn Khánh trở về từ CLB Nam Định thì cái nền đấy tốt dần lên.
Và một lần nữa, SLNA lại trụ hạng thành công trước bờ vực một cách ngoạn mục. Thậm chí, thầy trò HLV Phan Như Thuật còn gây sốt khi đánh bại hàng loạt ông lớn, trong đó có CLB Bình Dương để lọt vào đến chung kết Cúp quốc gia.
Dù nhận thất bại nặng 0-5 trước CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở chung kết Cúp quốc gia, nhưng việc SLNA hồi sinh và chơi thứ bóng đá trẻ trung giàu sức sống đã khiến sân Vinh lần đầu tiên sau rất nhiều năm cảm nhận được bầu không khí chật cứng cháy bỏng.
Vững vàng hơn cho tương lai
SLNA trẻ trung này xứng đáng nhận được sự ủng hộ và kiên nhẫn từ CĐV
ảnh: Minh Tú
Từ rất lâu rồi sân Vinh mới lại thấy cảnh chật cứng như thế này
ảnh: Phạm An
Thất bại trước dàn sao của CLB CAHN giúp người ta nhìn ra khoảng cách không nhỏ giữa đội SLNA trẻ nhất V-League với kẻ chinh phục chức vô địch và từng đăng quang ở V-League 2023 và vào đến chung kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á.
Nhưng nếu so với chính SLNA của 2 mùa bóng qua thì thực tế đội bóng xứ Nghệ đã tự mình có những bước tiến khá rõ nét, định hình được lối chơi với bộ khung Văn Việt - Văn Khánh - Khắc Ngọc - Olaha vừa vặn.
Việc nhà tài trợ Tân Long tiếp tục gắn bó với đội bóng ở mùa bóng tới, cùng với sự chung sức của nhóm các nhà tài trợ đồng hành khác mỗi người một ít, đã khiến tình hình tài chính căng thẳng của SLNA dịu đi nhiều.
Nhờ vậy, họ đã trói chân thành công tiền đạo chủ lực Olaha bất chấp rất nhiều ông lớn tiếp cận, cùng việc ký lại với 2 trụ cột giàu kinh nghiệm Khắc Ngọc, Văn Khánh để làm điểm tựa cho các cầu thủ trẻ khác trưởng thành.
HLV Phan Như Thuật đang giúp SLNA đi đúng hướng
ảnh: Minh Tú
Trong thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam đang tập trung ở sân Bà Rịa chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2025 sắp tới, có đến 5 cái tên SLNA được gọi bao gồm Văn Bình, Xuân Tiến, Văn Cường, Long Vũ, Quang Vinh bên cạnh Nam Hải vừa bình phục chấn thương trong danh sách chờ.
Điều này đem đến niềm tự hào nhất định cho fan xứ Nghệ vì cũng đã lâu rồi không được thấy nhiều sao mai "quê choa" trong đội hình đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu lớn.
Hôm nay 30.6, 5 cái tên được HLV Kim Sang-sik triệu tập sẽ bay vào TP.HCM và di chuyển về TP.Bà Rịa để hội quân cùng đội bóng, với sự tự tin về bản thân khác hẳn sau khi đã xuất sắc vào đến chung kết Cúp quốc gia.
Sau 2-3 năm liên tục được cọ xát và trui rèn khắc nghiệt ở môi trường đỉnh cao V-League, các cầu thủ trẻ SLNA đã trở nên cứng cáp cũng như vững vàng hơn rất nhiều, với sự tự tin về tương lai ngày càng hiện rõ.
Đó sẽ là nền tảng để SLNA tự tin hướng đến những mùa bóng tới mạnh mẽ và tươi sáng hơn, để mọi người thấy họ là đội bóng có thể chưa chinh phục được chức vô địch nhưng xứng đáng nhận được sự ủng hộ, trên sân Vinh nhiều khán giả hơn.
Nguồn: https://thanhnien.vn/slna-tre-trung-xung-dang-duoc-ung-ho-nhieu-hon-185250630112834718.htm
Bình luận (0)