Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tâm sự của người mẹ trẻ chịu cảnh ghép bàn tay vào chân, chờ ngày sinh con

Sau 2 tuần thực hiện ca phẫu thuật "ghép tạm" bàn tay đứt lìa vào chân, chị L.N.P. (TPHCM) hiện tỉnh táo, lạc quan. Phần bàn tay ghép đã hồng ấm, tình trạng song thai ổn định. Mong mỏi lớn nhất của chị là có thể ôm con vào lòng, chăm sóc các con bằng chính đôi tay người mẹ.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng27/09/2025

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tam-su-cua-nguoi-me-tre-chiu-canh-ghep-ban-tay-vao-chan-cho-ngay-sinh-con-post814954.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long được 3 lần UNESCO công nhận là di sản
Lạc bước săn mây ở Tà Xùa
Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La
Đèn kéo quân - Món quà Trung thu trong ký ức

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;