Chuyến hải trình đến Trường Sa, những rung cảm từ thực tế cuộc sống nơi đảo xa đã thôi thúc tác giả Huỳnh Mai Liên gửi gắm vào những vần thơ và dành tặng độc giả một món quà nhỏ tâm huyết từ trái tim.

Là một nhà báo, hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời là tác giả của nhiều bài thơ trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5; có nhiều kịch bản phim hoạt hình xuất sắc và nhiều tập thơ dành cho thiếu nhi, nên dễ hiểu khi tác phẩm mới nhất này của Huỳnh Mai Liên cũng hướng về các em nhỏ.
“Bốn mùa cờ bay” do Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết với Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tập sách gồm 43 bài thơ, đưa độc giả, nhất là các em nhỏ, lên một hải trình đặc biệt tới Trường Sa – nơi có lớp học nhỏ vang tiếng đọc bài, nơi tuổi thơ nở hoa giữa muôn trùng sóng gió, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay vẽ nên dáng hình đất nước.

Trong những bài thơ, hình ảnh chiến sĩ hải quân hiện lên thật rắn rỏi, khỏe khoắn, cương nghị và cũng rất mộc mạc, gần gũi, tình cảm, dễ thương. Đặc biệt, “Bốn mùa cờ bay” có sự xuất hiện xuyên suốt của các em nhỏ ở Trường Sa - một điểm nhìn của thơ khác lạ và vô cùng đáng yêu.
Về hành trình viết “Bốn mùa cờ bay”, tác giả Huỳnh Mai Liên chia sẻ, khi cầm bút định viết một tập thơ mới, những vần thơ đầu tiên cứ hướng về Trường Sa. “Tôi nhanh chóng nhận ra sự thôi thúc mãnh liệt mỗi khi sáng tác, những hình ảnh và con chữ về biển đảo cứ dào dạt ùa về. Tôi đón nhận điều đó và đi theo tiếng gọi từ bên trong ấy”, tác giả quen thuộc của thiếu nhi bày tỏ.
Ban đầu, tác giả Huỳnh Mai Liên khá băn khoăn vì trẻ em ở đất liền chưa từng đến Trường Sa để cảm nhận thực tế. Câu trả lời đến khi chị chọn viết từ góc nhìn của một em nhỏ sống ở đảo xa – hình ảnh gắn liền với cậu bé lớp 4 ngoài đời thật mà chị từng gặp, để truyền tải vẻ đẹp của Trường Sa, những người lính đảo, cuộc sống, sinh hoạt của người dân đảo giữa muôn trùng sóng gió… “Dáng vẻ khỏe khoắn, làn da nâu và ánh mắt lấp lánh của cậu bé ấy đã in sâu trong tâm trí tôi, trở thành nguồn cảm hứng tự nhiên cho những bài thơ”, tác giả tâm sự.

Những chuyến hải trình, ký ức về Trường Sa cùng lá cờ nhỏ luôn đặt bên bàn làm việc đã nuôi dưỡng cảm xúc trong suốt quá trình sáng tác. “Tôi viết về biển, đảo, về người chiến sĩ hải quân và tình yêu quê hương, đất nước. Tôi tin rằng, dù ở độ tuổi nào, tình yêu Tổ quốc trong tim người Việt đều thiêng liêng và cao quý”, tác giả Huỳnh Mai Liên khẳng định.
Song hành cùng những bài thơ của tác giả Huỳnh Mai Liên là minh họa của họa sĩ nhí - con gái Mai Khuê của chị với những với bảng màu rực rỡ, tươi đẹp, nét vẽ đã trưởng thành hơn. Nói như vậy bởi Mai Khuê cũng là họa sĩ quen thuộc đã minh họa cho nhiều tập thơ trước của tác giả Huỳnh Mai Liên.
Sự cộng hưởng của những bài thơ đáng yêu và nét vẽ trong trẻo này khiến tập thơ trở thành cầu nối tình cảm giữa các thế hệ độc giả trước một đối tượng gắn bó chung – Tổ quốc thân yêu.
Chia sẻ cảm nhận về tập thơ này, nhà phê bình Hoàng Thụy Anh cho rằng, “Bốn mùa cờ bay” nhẹ nhàng kể lại chuyện đảo xa, tinh khôi như sương mai, mộc mạc như cuộc sống đời thường nơi đảo xa. Đặc biệt, thi ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện khá nhiều trong tập thơ có ý nghĩa kết nối lan tỏa cảm xúc và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Dù viết cho thiếu nhi, tập thơ vẫn vẫy gọi lay động trái tim người lớn bởi giọng thơ chân thành, lối thể hiện tiết chế và niềm tin mãnh liệt đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/tap-tho-bon-mua-co-bay-hai-trinh-truong-sa-neo-mai-trong-tim-713960.html
Bình luận (0)