LLP04061.jpg
Tàu nằm cách bờ khoảng 500m. Khi nước rút, con tàu "khổng lồ", hoen gỉ, cũ kỹ, nằm đơn độc bên bờ biển hoang sơ, tạo ra khung cảnh độc đáo, khiến nhiều người liên tưởng tới bối cảnh trong các bộ phim Mỹ hay Hàn Quốc. Ảnh: Lương Phong
481513386_9319270638188563_7532822433355644686_n.jpg

Cách đây ít ngày, Ngọc Bích (SN 1995, Đà Lạt) có chuyến du lịch Ninh Thuận. Bích đã tới tham quan, chụp ảnh con tàu. "Mình tới đây vào buổi chiều, ánh nắng chiếu vào mặt nước lấp lánh, tạo ra sự tương phản độc đáo. Nước không quá cao nên những tảng đá rêu xanh lấp ló hiện ra. Khi hoàng hôn buông xuống, khung cảnh trở nên ấn tượng, rất hoài niệm và nghệ thuật", Bích chia sẻ. Ảnh: Ngọc Bích

3836bc9e b639 4247 8768 f8475e32bc7d.jpg
Anh Lương Phong (35 tuổi, nhiếp ảnh gia tại Ninh Thuận) cho biết, thời gian lý tưởng để du lịch Ninh Thuận và tới check-in con tàu mắc cạn là tháng 2, tháng 3. Thời điểm này trời không mưa, có nắng đẹp. Buổi sáng, du khách có thể tới bờ biển ngắm rong, rêu, buổi chiều ngắm hoàng hôn. Ảnh chụp ngày 9/3/2025. Ảnh: Lương Phong
LLP04027.jpg
"Hiếm ở đâu mà du khách có thể chiêm ngưỡng những con tàu to lớn với cự ly gần như vậy. Thông thường loại tàu này chỉ xuất hiện ngoài khơi xa", anh Phong nói. Cũng theo anh Phong, từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm, du khách có thể đi tới bãi rêu Từ Thiện, con tàu mắc cạn, khu du lịch Tanoli, đồi cát Sơn Hải. Ảnh: Lương Phong
482029409_9437745589616857_1975643743893055299_n.jpg
Theo tìm hiểu, con tàu này tên là Thành Hưng 06, thuộc sở hữu của một công ty mua bán bất động sản. Trên hành trình từ cảng Nhơn Trạch - Đồng Nai đi cảng Cam Ranh - Khánh Hoà, con tàu gặp sự cố, rồi trôi dạt, mắc kẹt tại bờ biển thuộc Bãi Thông. Con tàu bị thủng đáy, gãy bánh lái, thân tàu hoen gỉ, xuống cấp và gần đây thân tàu bị nứt gãy. Ảnh: Lương Phong
em bé tây nguyên.jpg
Sau khi con tàu mắc cạn nhiều du khách đã đến check-in. Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo cấm đến gần con tàu. Ảnh: Em bé Tây Nguyên
Công viên đá hình thù lạ ở Ninh Thuận, khách băng rừng, đi bộ 2km tới check-inDù đường đi tới công viên đá khá xa và phải băng rừng một đoạn chừng 2km song điểm đến này vẫn thu hút nhiều tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm và khám phá bởi vẻ đẹp độc lạ “có một không hai” cùng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ ấn tượng.