Ông Huỳnh Kỳ Tâm đã đóng góp 1.500m2 đất để làm lộ và đê bao rạch Ông Lễ
1. Sinh ra, lớn lên ở mảnh đất biên cương, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, hơn ai hết, CCB Huỳnh Kỳ Tâm (ngụ xã Bình Hiệp) hiểu rõ giá trị của hòa bình.
Nhấp ngụm trà bên hiên nhà rợp mát, người CCB đưa mắt nhìn xa: “Giá trị của cuộc sống hôm nay là không gì đong đếm được. Đồng đội của tôi đã nằm lại chiến trường, có cả những người từ Bắc vào Nam chiến đấu. Giờ đây, ở nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn những ngôi mộ chưa tìm ra danh tính. Chúng ta có được hôm nay, ăn no, mặc ấm như vầy là điều mà tôi và đồng đội hằng mơ ước”.
Từng trải qua những ngày tháng gian lao trong thời chiến nên đến khi trở về với cuộc sống thời bình, ông Tâm dốc sức mình vào việc chung tay xây dựng quê hương, từ gương mẫu hiến đất, đóng góp kinh phí cho các công trình đến tham gia làm công tác vận động, tuyên truyền.
Những ruộng lúa xanh tươi, những vườn cây hứa hẹn mùa sai trái hôm nay là kết quả của những tháng ngày chăm chỉ, cần lao và hết lòng vì lợi ích chung của ông Tâm cũng như tất cả người dân ở nơi ông sống.
Ông Huỳnh Kỳ Tâm (bìa trái) gặp gỡ, chuyện trò cùng cán bộ xã Bình Hiệp. Ông như “cầu nối” giữa chính quyền và người dân
Chỉ tay ra phía tuyến lộ và đê bao rạch Ông Lễ, ông Tâm kể: “Hồi trước, đường này chỉ có thể đi bộ thôi. Muốn đem phân bón ra ruộng thì phải vác trên vai từng bao nhỏ. Còn bây giờ là đường lộ cũng là đê bao, vừa bảo vệ lúa, vừa thuận tiện giao thông, vận chuyển. Xe tải 4-5 tấn có thể chạy tới ruộng. Chỉ bấy nhiêu thôi là đã thấy đời sống người dân được nâng lên cỡ nào rồi. 2ha lúa nhà tôi nằm trong đê bao, lại tham gia tổ hợp tác, ký hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp nên sản xuất và tiêu thụ đều dễ dàng, thuận lợi. Nông dân cùng nhau sản xuất 1 giống lúa, bón phân, phun thuốc đều làm đồng loạt bằng máy nên nông dân không còn vất vả như trước nữa”.
Để tuyến lộ và đê bao thành hình và phát huy hiệu quả, ông Tâm đã cùng người dân đồng lòng hiến đất làm đường. Là Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Gò Dưa, lại được tín nhiệm vào tổ vận động, ông Tâm gương mẫu đi đầu, hiến hơn 1.500m2 đất của gia đình để làm lộ và đê bao.
Nhìn theo ông Tâm, lại thấy được hiệu quả của các công trình trước đây tại địa phương, người dân bảo nhau đồng lòng hiến đất. Vậy là công trình hoàn thành đúng như kế hoạch! “Cách chính quyền làm, khiến người dân tin nên bây giờ nói đến việc làm đường, làm đê hay trạm bơm là dân đều ủng hộ” - ông Tâm cười, nụ cười lấp lánh niềm vui.
2. Nếu như câu chuyện của CCB Huỳnh Kỳ Tâm cho thấy tinh thần người lính Cụ Hồ trong thời bình thì ở một góc khác của vùng biên, ông Nguyễn Chí Trải (ngụ ấp 3, xã Tuyên Bình) là đại diện cho hình ảnh người nông dân, đảng viên không ngừng vươn lên từ gian khó.
Tuyến đường bờ Nam kênh 28 là một trong những tuyến đường, cầu giao thông nông thôn ông Nguyễn Chí Trải tham gia vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí
Đến Tuyên Bình lập nghiệp từ năm 1988, ông Trải bắt đầu với hơn 1ha đất còn hoang hóa. Không có máy móc, vợ chồng ông phải dùng sức người để cải tạo đất. Đến năm 1989, ông quyết định mua chiếc máy cày cũ, bất chấp việc phải vay tiền với lãi suất cao để đổ dầu, sửa máy. “Ngày đó thuê máy cày đắt đỏ lắm, tôi mới nghĩ, phải tự sắm máy thì mới làm chủ được việc đồng áng của mình” - ông Trải nhớ lại.
Chiếc máy cày cũ nhanh chóng trở thành “bạn đồng hành”, không chỉ phục vụ gia đình ông mà còn giúp các hộ khác trong việc đồng áng... Nhờ vậy, sản xuất cũng thuận lợi hơn, kinh tế gia đình ông từng bước ổn định.
Từ 1ha đất ngày đầu lập nghiệp, đến nay, ông Trải sở hữu 30ha đất ruộng tại Tuyên Bình. Nhưng điều khiến người dân ấp 3 nhớ đến ông Trải không chỉ là sự cần cù, sáng tạo mà còn là tính gương mẫu của một đảng viên.
Năm 2008, ông Trải đứng vào hàng ngũ của Đảng, rồi tham gia công tác ấp, đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp nhiều năm liền. Ông là người đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là vận động người dân hiến đất mở đường, đóng góp làm cầu giao thông nông thôn,...
Ngày trước, khi ông Trải mới bắt đầu lập nghiệp tại vùng này, trước nhà là dòng kênh rộng, đường vào xóm chỉ là con đường đất nhỏ. Khi chủ trương làm đường được đưa ra, ông Trải với vai trò Bí thư Chi bộ đã thành lập tổ vận động đến từng nhà thuyết phục người dân hiến đất để làm đường. Nhờ vậy, tuyến đường tráng bê tông rộng, ô tô đến ngõ nhà được hình thành.
“Để làm tuyến đường này, mỗi hộ dân sống dọc theo đường phải lùi hàng rào nhà vào trong 15m. Nhờ người dân đồng lòng mới có được tuyến đường như bây giờ” - ông Trải chia sẻ.
Những người như ông Trải hay ông Tâm đều là người có uy tín tại địa phương. Bằng sự nỗ lực và những việc làm gần gũi và thiết thực, những người như ông Tâm, ông Trải là “cầu nối” vững chắc giữa người dân với chính quyền địa phương./.
Quế Lâm
Nguồn: https://baolongan.vn/tham-lang-giu-binh-yen-bien-gioi-a202157.html
Bình luận (0)