Sáng 6/4, hàng nghìn người dân đã đổ về Thảo Cầm Viên tham quan và vui chơi trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực bán vé vào cổng Thảo Cầm Viên chật kín người. Nhiều người cho biết phải mất gần 30 phút mới đến lượt mua vé. Giá vé vẫn giữ nguyên như trước, với 60.000 đồng cho người lớn và 40.000 đồng cho trẻ em.
Các lối đi bên trong Thảo Cầm Viên đông nghịt người trong sáng 6/4.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày. Nhiều người dân ở TPHCM không chọn đi chơi xa, mà tìm đến các khu vui chơi trong thành phố như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, các khu trung tâm thương mại... để vui chơi.
"Tôi đưa các con đến Thảo Cầm Viên để tham quan trong dịp nghỉ lễ này. Ban đầu dự định sẽ đi Vũng Tàu tắm biển nhưng vì sợ kẹt xe, nên gia đình chọn vui chơi ngay trong thành phố", anh Lê Thái Nam (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ.
Một em bé hào hứng khi tham quan chuồng Voi bên trong Thảo Cầm Viên.
Đến trưa, thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình tranh thủ tìm nơi thoáng mát có bóng cây, trên bãi cỏ để trải bạt nghỉ ngơi, ăn uống. "Năm nào gia đình tôi cũng đưa các con vào Thảo Cầm Viên để tham quan, vui chơi. Ở đây có nhiều cây xanh, mát mẻ, rất thích hợp để cắm trại", một người dân chia sẻ.
Một số người tận dụng những gốc cây liền kề để mắc võng tránh nóng.
Nhiều bạn trẻ cũng chọn Thảo Cầm Viên để hẹn hò, vui chơi trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Thảo Cầm Viên đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại thuộc loại quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm... Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.
Khu vực bể bơi bên trong khuôn viên Thảo Cầm Viên luôn trong tình trạng đông đúc.
Khu vực công viên nước miễn phí cho thiếu nhi cũng rất nhộn nhịp, hàng trăm trẻ nhỏ thích thú nghịch nước giữa trưa nắng.
Bình luận (0)