Thầy Nguyễn Ngọc Nghiệp.
Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói trầm ấm và luôn nở nụ cười hiền hậu, thầy Nghiệp là một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào hiến máu tình nguyện, từng được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) tặng Bằng khen. “Mỗi lần hiến máu là một lần tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sống, niềm vui khi được cống hiến và hạnh phúc khi biết rằng giọt máu của mình có thể thắp lên hy vọng sống cho ai đó. Tôi tin rằng, nếu mỗi người đều chung tay góp sức, chúng ta sẽ xây dựng được một ngân hàng máu dồi dào, kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân, góp phần giảm bớt nỗi đau bệnh tật và lan tỏa yêu thương trong xã hội” - thầy Nghiệp chia sẻ.
Lần đầu tiên thầy Nghiệp tham gia hiến máu là vào năm 2011, khi Đoàn trường phát động phong trào hiến máu nhân đạo. Tính đến nay, thầy Nghiệp đã có 27 lần hiến máu tình nguyện. Thầy còn vận động các nhà hảo tâm tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới.
Trên bục giảng, thầy Nghiệp là người thầy vui tính, kiên nhẫn và yêu thương học trò. Mỗi giờ lên lớp, ngoài bài giảng kiến thức, thầy còn lan tỏa những bài học về đạo đức, lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng. Cô Nguyễn Huỳnh Ngọc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Đạo Thành, cho biết: “Thầy Nghiệp là giáo viên mẫu mực, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của trường. Việc thầy nhiều năm liên tục hiến máu đã truyền cảm hứng cho nhiều cán bộ, giáo viên trong trường cùng tham gia, tạo nên sức lan tỏa tích cực cho phong trào này”.
Bài, ảnh: HUỲNH NHƯ
Nguồn: https://baocantho.com.vn/thay-giao-voi-27-lan-hien-mau-nhan-dao-a188721.html
Bình luận (0)