
Niềm vui chưa trọn vẹn
Sau giờ khai trường sáng nay 5/9, theo chân học sinh trở về xóm chài Ngọc Sơn, thuộc Tổ dân phố số 5 (phường Phù Liễn, Hải Phòng), chúng tôi mới thấy hết nỗi khó khăn, vất vả của gia đình các em. Không còn niềm vui ngày khai giảng, ai vào việc nấy, các em cùng gia đình dọn dẹp vật dụng đổ nát sau vụ cháy để sớm ổn định cuộc sống.
.jpg)
Bà Đào Thị Mý, ở xóm chài bộc bạch: "Rạng sáng 31/8, vợ chồng con trai tôi xuống thuyền đi đánh cá, để lại đứa cháu trai khuyết tật trong nhà. Đúng 6 giờ, thấy khói bốc lên từ tầng trên ngôi nhà được dựng bằng tôn, cháu liền vội chạy sang nhà bà. Tôi thấy vậy hô hoán bà con trong xóm đến hỗ trợ dập tắt đám cháy. Nhưng ngọn lửa vẫn lan sang 5 nhà bên cạnh thiêu rụi hết đồ đạc. Sau đó, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến tham gia chữa cháy cùng, mãi đến gần 7 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn"...
Vụ hỏa hoạn tại xóm chài Ngọc Sơn thiêu rụi tài sản của các hộ gia đình kể trên, rất may mọi người trong xóm chài kịp thoát thân. "Từ trước đến nay, cuộc sống của người dân xóm chài vốn khó khăn, giờ lại bị vụ hỏa hoạn này khó khăn càng chồng chất. Cả gia đình vừa tích góp mua được chiếc xe máy vision mới chưa kịp đi thì ngọn lửa thiêu rụi hết chỉ còn trơ khung", bà Mý vừa nói vừa khóc.
Chị Bùi Thị Hải, ở cạnh gia đình bà Mý cũng xót xa vì đồ đạc trong nhà bị lửa cháy lan thiêu rụi. Chị càng lo lắng hơn bởi sắp phải đóng góp các khoản thu đầu năm học mới của 3 đứa con.
.jpg)
Xóm chài Ngọc Sơn hiện có 26 hộ dân, chủ yếu sinh sống trong các nhà ghép bằng tôn trên bờ sông Lạch Tray. Theo một số người cao tuổi ở Tổ dân phố số 5, từ xa xưa, tại địa phương có một số hộ thuyền chài, quê ở khu vực phía tây Hải Phòng, như Thanh Hà, Hà Đông, Tứ Kỳ (cũ)... Ban ngày, họ đi đánh bắt cá dọc các triền sông, tối về neo đậu tại khu vực này. Trẻ em được sinh ra và lớn lên trên thuyền. Hằng ngày, những đứa trẻ lênh đênh theo cha mẹ đi đánh bắt thủy sản. Vì vậy, hầu hết trẻ em không được học hành. Cuộc sống của những người dân thuyền chài luôn gặp nhiều khó khăn...
Trao yêu thương và sẻ chia

Cuộc sống bấp bênh của người dân thuyền chài neo đậu ở khu vực khiến chính quyền địa phương luôn lo lắng, nhất là những khi thời tiết bất thường và việc nhiều trẻ em không biết chữ. Vì vậy, vài năm trước, một số nhóm tình nguyện không ngại khó khăn dạy học cho trẻ em nơi đây. Chính quyền địa phương cũng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các em có thể học ngay tại trụ sở phường Ngọc Sơn cũ (nay là phường Phù Liễn).
Gần đây, chính quyền địa phương vận động con em của các hộ dân thuyền chài đến trường học như bạn bè cùng trang lứa, đồng thời thường xuyên kết nối với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ này để bảo đảm an sinh xã hội.
Sáng 5/9, học sinh Trường Tiểu học Ngọc Sơn đến trường sớm hơn mọi ngày để tham dự lễ khai giảng và tranh thủ lúc đầu giờ ủng hộ bạn cùng trường là những trẻ em nghèo ở xóm chài Ngọc Sơn.
Cô giáo Phạm Thị Kim Oanh, Chủ nhiệm lớp 3A3, Trường Tiểu học Ngọc Sơn chia sẻ: “Học sinh trong lớp không chỉ vận động bố mẹ ủng hộ các bạn nghèo ở làng chài mà còn vận động cả ông bà, người thân khác trong gia đình. Có bạn còn sử dụng số tiền được người thân tặng trong dịp 2/9, tiền tiết kiệm riêng để hỗ trợ bạn của mình".

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Sơn Bùi Thị Phi Nga cho biết, những năm qua, nhà trường mở rộng cánh cửa đón các em học sinh ở xóm chài đến học bằng tất cả tình yêu thương của các thầy cô giáo, sự sẻ chia của học sinh toàn trường. Đối với các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trường thường xuyên vận động hỗ trợ và miễn giảm một số khoản đóng góp.
Vào các dịp lễ, Tết, nhà trường cũng có quà động viên các em vươn lên trong học tập. Ngay trong ngày khai giảng năm học 2025 - 2026, các lớp học tổ chức quyên góp được gần 90 triệu đồng ủng hộ học sinh xóm chài bị hỏa hoạn... Đại diện Ban Giám hiệu cùng Hội Cha mẹ học sinh nhà trường đến thăm, chia sẻ với gia đình học sinh vừa bị hỏa hoạn.
Chánh Văn phòng HĐND, UBND phường Phù Liễn Nguyễn Văn Hinh thông tin, đối với người dân xóm chài, lãnh đạo địa phương bao giờ cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Vừa qua, nhận được tin báo khu vực này không may xảy ra hỏa hoạn, lãnh đạo địa phương kịp thời chỉ đạo, phối hợp cảnh sát phòng cháy, chữa cháy dập tắt đám cháy, bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân...
Với sự quan tâm, sẻ chia đó, học sinh ở xóm chài Ngọc Sơn hôm nay dù không được trọn niềm vui hân hoan ngày khai trường nhưng vẫn được tiếp thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, tích cực thi đua học tập tốt...
HỒ HƯƠNGNguồn: https://baohaiphong.vn/tiep-them-nghi-luc-cho-tre-em-xom-chai-vuot-qua-hoa-hoan-520000.html
Bình luận (0)