Chung tay dựng mái ấm, vun đắp niềm tin

Từ bao đời nay, nhà rông là biểu tượng thiêng liêng trong đời sống cộng đồng của đồng bào các DTTS ở vùng núi phía Tây Quảng Ngãi. Nơi ấy, giữa những triền đèo mịt mù mây phủ có một câu chuyện ấm áp về nghĩa tình quân dân, đó là câu chuyện về cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành và người dân thôn Mô Po đồng lòng dựng nên mái nhà rông khang trang-mái nhà của tình đoàn kết, của niềm tin và khát vọng đổi thay.

Các đại biểu tham quan nhà rông mới được khánh thành, đưa vào sử dụng. 

Thôn Mô Po có 30 hộ dân với gần 140 nhân khẩu, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Do địa hình hiểm trở, giao thông, đi lại khó khăn nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Đã từ lâu, đồng bào mơ ước đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, trước mắt là có được ngôi nhà rông để sum vầy, giữ lửa truyền thống, tổ chức lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Thấu hiểu nguyện vọng ấy, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động khảo sát, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo”, vận động, hướng dẫn bà con đẩy mạnh lao động sản xuất, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững và phối hợp dựng nhà rông tặng bà con.

Trong những ngày bộ đội về thôn dựng nhà Rông, bà con người góp công, người góp sức, người nhường đất để công trình thêm rộng rãi, vững chắc. Từ nền bê tông kiên cố đến khung mái vuốt cong lợp tỉ mỉ bằng cỏ tranh, từng mét đường bê tông dẫn lối... tất cả đều chất chứa bao công sức, mồ hôi và tấm lòng của người chiến sĩ với đồng bào. Để rồi, một buổi sáng tháng Năm rực nắng, tiếng cồng chiêng ngân vang báo hiệu niềm vui lớn khi ngôi nhà rông rộng hơn 400m2 đã hoàn thành, trở thành nơi hội tụ của nghĩa tình, của mối đoàn kết quân dân. Trong niềm hân hoan, ông A Tuân, một người dân địa phương đã tự nguyện hiến đất để làm nhà rông, không khỏi xúc động: “Nhìn nhà rông khang trang, mừng quá bộ đội ơi! Từ nay dân làng có nơi sinh hoạt, ăn mừng lúa mới rồi. Cái bụng đồng bào biết ơn bộ đội lắm!”. Lời bộc bạch mộc mạc, chân thành ấy là minh chứng sinh động cho mối quan hệ quân dân bền chặt như cá với nước, như ruột thịt một nhà.

Giúp dân thoát nghèo

Cùng với dựng nhà, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi còn bền bỉ tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn vệ sinh thôn bản, động viên con trẻ đến trường, đỡ đầu trẻ em mồ côi, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi... Nhờ vậy, nhiều gia đình đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, biết tính toán làm ăn, mạnh dạn vay vốn trồng cây dược liệu quý, phát triển mô hình nuôi dê... để tăng thu nhập.

Ông A Thoan, Trưởng thôn Mô Po chia sẻ: “Nhà rông hoàn thành, niềm mơ ước của dân làng đã thành hiện thực. Cái bụng bộ đội tốt lắm! Ngoài giúp làm nhà rông, bộ đội còn tích cực dạy bà con cách thoát nghèo, cách giữ gìn sức khỏe, học chữ, học nghề”. Quả thật, ở vùng núi cao còn nhiều gian khó này, bộ đội luôn là điểm tựa vững chắc, là chỗ dựa tin cậy của đồng bào. Đại tá A Hăng, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đời sống bà con DTTS ở vùng sâu, vùng xa, biên giới vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, còn tình trạng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Trước thực tế đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững”, Phong trào “Quân đội chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, làm đường bê tông, thắp sáng đường quê, hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập, giúp bà con vươn lên thoát nghèo”.

Dưới mái nhà rông mới được khánh thành và đưa vào sử dụng, tiếng cười trẻ thơ vang vọng, người dân cùng nhau sinh hoạt cộng đồng, vui văn hóa-văn nghệ... Tất cả đã góp phần củng cố sợi dây nối ý Đảng với lòng dân, tiếp thêm niềm tin, động lực để đồng bào quyết tâm xây dựng cuộc sống no ấm, dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tinh-quan-dan-noi-vung-cao-quang-ngai-841096