Những tháng qua, quan hệ Việt Nam - Cuba tiếp tục được củng cố qua nhiều hoạt động hợp tác cụ thể.
Ngày 2-9 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư thứ nhất - Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel đã gặp gỡ các doanh nghiệp tại Hà Nội để trao đổi, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Nhắc lại phát biểu của lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam "Vì Cuba, sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ của mình".
Học hỏi kinh nghiệm phát triển
Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM, bà Ariadne Feo Labrada, cho biết: "Chúng tôi có nhiều điều cần học hỏi từ các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu đạt được trong 40 năm Đổi mới. Cuba cũng đang tiến hành quá trình cập nhật mô hình phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, do đó việc tiếp thu kinh nghiệm là rất cần thiết".
* Cuba mong muốn học kinh nghiệm gì từ Việt Nam, thưa bà?
- Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam hiện là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với chất lượng cao và đa dạng giống.
Việt Nam nắm vững cả kỹ thuật canh tác lúa nước và lúa cạn. Trong khi đó, TP.HCM phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những khía cạnh mà chúng tôi muốn học hỏi.
Người dân Cuba tiêu thụ gạo nhiều như người Việt Nam. Chúng tôi luôn phải nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Nhưng giờ đây nhiều công ty Việt Nam đã có mặt ở Cuba, trồng lúa trên đất Cuba và đạt được sản lượng rất cao.
Trước đây, năng suất lúa ở Cuba chỉ đạt khoảng 2,5 - 3 tấn/ha. Ngày nay, nhờ các dự án của Việt Nam, chúng tôi đã đạt 7,2 tấn/ha.
Điều này rất quan trọng để Cuba duy trì an ninh lương thực nhờ vào sản xuất lúa gạo. Đây là một lĩnh vực hợp tác tuyệt vời mà chúng tôi đang từng bước xây dựng.
Không chỉ gạo, các sản phẩm khác của Việt Nam như cà phê, sữa, thịt cũng rất được ưa chuộng.
Ví dụ sữa đặc có đường đóng hộp của Việt Nam rất nổi tiếng ở Cuba. Cà phê Việt Nam, cả cà phê hòa tan lẫn cà phê xay, cũng rất phổ biến. Các sản phẩm từ Việt Nam luôn được người dân Cuba đón nhận tích cực.
* Đâu là các điểm nhấn trong bức tranh giao thương giữa hai nước thời gian qua?
- Những năm gần đây, Cuba đã thu hút nhiều công ty Việt Nam đến đầu tư. Hai nước cũng củng cố quan hệ thương mại không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực, mà còn ở mảng dịch vụ và hàng hóa như sản phẩm cho trẻ sơ sinh, chất tẩy rửa, cà phê, sữa.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhận vắc xin, thuốc và một số sản phẩm khác từ Cuba. Cuba có thế mạnh về công nghệ sinh học và phát triển dược phẩm. Chúng tôi có thể tăng cường hợp tác thông qua sự hiện diện của các bác sĩ Cuba tại Việt Nam.
Gần đây, chúng tôi đã thành lập Genfarma - công ty liên doanh giữa Cuba và Việt Nam với trụ sở đặt tại Hà Nội. Công ty này sẽ sản xuất các sản phẩm dược phẩm và công nghệ sinh học ngay tại Việt Nam.
Ngoài ra còn có công ty liên doanh mới được thành lập giữa Viện Kinh tế xanh của Việt Nam cùng Tập đoàn Labiofam của Cuba.
Tôi cho rằng đây đều là những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương của chúng ta. Dòng chảy hai chiều của hàng hóa đã thúc đẩy thương mại song phương, nhưng chúng tôi cho rằng cả hai nước vẫn cần tăng cường hơn nữa thương mại và đầu tư lẫn nhau.
Mở rộng hợp tác năng lượng
* Lĩnh vực năng lượng là một trong ba ưu tiên hợp tác giữa hai nước. Xin bà chia sẻ thêm về các cơ hội hợp tác?
- Năng lượng là một trong những lĩnh vực chính mà chúng tôi muốn hợp tác với Việt Nam. Những năm gần đây, Cuba đang trải qua tình hình khó khăn về điện năng nên chính phủ chúng tôi đang nỗ lực rất lớn để khắc phục.
Cuba là một hòn đảo Caribe có nhiều nắng. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng các nhà máy điện mặt trời, xem đó là phương thức phát điện ổn định mà không phải phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ. Hiện đã có một số nhà máy được xây dựng và hòa lưới điện, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.
Trong khi đó, ngành năng lượng mặt trời ở Việt Nam đã đạt nhiều kết quả rất tốt trong những năm qua. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm mở rộng sang thị trường Cuba và xuất khẩu tấm pin năng lượng mặt trời sang nước chúng tôi.
Chúng tôi mong muốn đón các doanh nghiệp Việt Nam đến Cuba để giúp xây dựng hạ tầng năng lượng này, vì đây là ưu tiên cho sự phát triển và hạnh phúc của nhân dân chúng tôi.
Cuba vui mừng khi Chính phủ Việt Nam cho phép thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này và chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai sẽ thu hút được nhiều dự án hơn, mang lại năng lượng sạch và an toàn thông qua các nhà máy điện mặt trời.
* Cảm xúc của bà ra sao khi chương trình "Chiến dịch 65 ngày Cuba" nhằm vận động ủng hộ nhân dân Cuba từ ngày 13-8 đến 16-10 năm 2025 nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Việt Nam?
- Nhân dịp này, tôi xin được nhắc đến hai chiến dịch hỗ trợ Việt Nam dành cho Cuba thời gian qua. Chiến dịch đầu tiên, được biết đến rộng rãi là chiến dịch toàn quốc do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhằm giúp đỡ nhân dân Cuba.
Chiến dịch thứ hai được triển khai tại TP.HCM mang tên "Mặt Trời không biên giới" là chiến dịch gây quỹ mua các tấm pin năng lượng mặt trời để lắp đặt tại các trường tiểu học ở vùng nông thôn Cuba, những nơi chưa có điện.
Đôi khi điều này thật sự khó khăn cho các em học sinh của chúng tôi. Với những tấm pin mặt trời này, các em có thể có điện phục vụ học tập.
Chúng tôi vô cùng trân trọng sáng kiến này và đây thực sự là một dự án rất quan trọng. Thật đáng kinh ngạc khi mỗi ngày được thấy nhân dân Việt Nam luôn sát cánh ủng hộ nhân dân Cuba.
Vì vậy, những lời duy nhất mà chúng tôi muốn gửi đến Việt Nam là: Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn từ tận đáy lòng. Đây là điều ý nghĩa nhất đối với nhân dân Cuba. Xin chân thành cảm ơn!
* Còn về nghĩa tình của người Việt trong mắt bà?
- Người Việt Nam trong mắt tôi là những con người đoàn kết, giản dị, đầy tình yêu thương và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Dù đi đâu, khi mọi người biết chúng tôi đến từ Cuba, họ luôn dành cho chúng tôi những cái ôm thật chặt cùng lời nhắn gửi: "Tôi yêu Cuba, tôi yêu Việt Nam". Chính sự chân tình ấy khiến chúng tôi dù bận rộn vẫn muốn nán lại trò chuyện.
Đối với tôi, đại diện cho Cuba tại Việt Nam là một niềm tự hào to lớn. Đây không chỉ là một nhiệm kỳ công tác, mà còn là hành trình học hỏi, khám phá văn hóa, ẩm thực, âm nhạc, vũ điệu và tình cảm của người Việt Nam. Những điều này luôn in đậm trong trái tim tôi.
Việt Nam là quê hương thứ hai
Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tình yêu dành cho mảnh đất và con người nơi đây đã khắc sâu trong tâm hồn tôi. Vì vậy, mỗi ngày làm việc và đóng góp cho quan hệ giữa hai nước đều là một món quà quý giá, tôi luôn thực hiện với nhiều đam mê.
Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2014, khi được cử làm cán bộ tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội. Gần bốn năm công tác là một trải nghiệm vô cùng quý báu.
Trong vòng một năm rưỡi đầu tiên, buổi sáng tôi đi học tiếng Việt, buổi chiều quay về đại sứ quán để làm việc. Những ngày tháng đó dù vất vả nhưng thật sự có giá trị giúp tôi hiểu, gần gũi và chân thành hơn về ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống và sự giao lưu giữa hai dân tộc.
Khi học tiếng Việt, tôi nhận ra rằng mình không chỉ đang học một ngôn ngữ, mà còn mở ra một cánh cửa đến với văn hóa Việt Nam. Nhờ tiếng Việt, tôi hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh giành độc lập cũng như âm nhạc, văn hóa và cả cách giao tiếp ứng xử của người dân Việt Nam.
Nguồn: https://ttbc-hcm.gov.vn/tong-lanh-su-cuba-tai-tp-hcm-cuba-cam-on-viet-nam-tu-tan-day-long-1019628.html
Bình luận (0)