Cụ thể, số tiền được trao là 6.600.000 đồng, trong đó 6.200.000 đồng được bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Bình Thuận và 400.000 đồng bạn đọc ủng hộ trao trực tiếp. Ngoài ra, các mạnh thường quân, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ qua số tài khoản của bà Ngô Thị Huệ - Mẹ em Thư với số tiền 60 triệu đồng. Cùng với đó, Trường THPT Quang Trung đã kêu gọi sự đóng góp của giáo viên, phụ huynh học sinh trong trường và cựu học sinh của trường ủng hộ được số tiền 58 triệu đồng. Tổng số tiền gia đình em Thư đã nhận được hỗ trợ đến nay khoảng 120 triệu đồng.

Bà ngoại của em Thư là Nguyễn Thị Thuý cho biết: Hiện cả bố và mẹ của Thư đang ở Bệnh viện Nhi đồng 1 – TP. Hồ Chí Minh để thay nhau chăm sóc cho em. Bệnh tình của Thư hiện vẫn chưa tiến triển tốt nên gia đình rất lo lắng. “Bây giờ chỉ cầu mong sao cháu sớm bình phục để về nhà tiếp tục đến trường như bao bạn cùng trang lứa”, bà ngoại Thư nói trong nước mắt. Theo bà ngoại Thư, từ ngày em bị bệnh đến nay, chi phí điều trị bệnh cho em hơn 150 triệu đồng. Bố mẹ em đều làm công nhân thu nhập thấp, Thư còn một em trai. 5 tháng qua, bố mẹ em phải nghỉ việc để chăm lo cho em ở bệnh viện nên thu nhập không có trong khi đó tiền viện phí ngày càng tăng nên kinh tế gia đình cũng kiệt quệ. “Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các cá nhân, tổ chức nên gia đình có nguồn kinh phí để tiếp tục chữa bệnh cho cháu. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn những tấm lòng vàng của bạn đọc Báo Bình Thuận, những mạnh thường quân đã chia sẻ, hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn nhất”.

Ngày 6/4/2025, Báo Bình Thuận đã có bài viết “Xin giúp đỡ nữ sinh lớp 10 vượt qua cơn bạo bệnh, sớm trở lại trường học”. Em Nguyễn Thị Anh Thư – Học sinh lớp 10 Trường THPT Quang Trung là một học sinh chăm ngoan, lễ phép, có học lực khá và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của lớp, trường. Do bố mẹ đi làm xa nhà nên từ nhỏ Thư sống với ông bà ngoại ở thôn 2, xã Mê Pu, huyện Đức Linh. Tháng 11/2024, trong một lần tập đá bóng mini nữ, Thư không may bị gãy cả hai mắt cá chân và được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật. Trong quá trình điều trị chân, không may bị nhiễm trùng và phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần để loại bỏ phần thịt bị hoại tử. Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thì biến chứng nghiêm trọng hơn đã ập đến. Việc điều trị kéo dài và sử dụng thuốc kháng sinh liều cao đã gây ra suy thận. Đáng lo hơn, tình trạng bệnh của em ngày càng trở nên nghiêm trọng với các biến chứng như viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm tủy xương. Hiện em đang điều trị tại khoa cấp cứu của tại Bệnh viện Nhi đồng 1-TP. Hồ Chí Minh.
Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/trao-tien-ho-tro-cua-ban-doc-cho-em-thu-chua-benh-129596.html
Bình luận (0)