Lê Anh Quân (10 tuổi) bị khiếm thính bẩm sinh tay ôm phần quà, tay giữ chặt chiếc đèn ông sao miệng cười rạng rỡ. “Chiếc đèn đẹp, con thích lắm” cậu bé huơ tay, miệng ú ớ nói. Dù không thể phát âm tròn vành rõ chữ nhưng ánh mắt của em ánh lên niềm vui sướng.
Cạnh Anh Quân, những cô, cậu bé ai cũng háo hức với phần quà của mình, có em nén nhẹ từng bao bánh, kẹo như đoán chừng bên trong mềm hay cứng trước khi mở ra thưởng thức. “Bữa nay còn có nhiều kẹo và bánh ngon, con sẽ mang về nhà để dành chờ ngày sinh nhật”, cô bé Nguyễn Thị Đông Nhi (11 tuổi) vẽ tay ra ký hiệu ngôn ngữ khi được hỏi về “kế hoạch” với phần quà được tặng.
Lê Anh Quân và Nguyễn Thị Đông Nhi là 2 trong số 28 học sinh khiếm thính đang theo học tại Trung tâm Hỗ trợ và giáo dục đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam (phường Điện Bàn Đông). Dù không nghe nói rõ, nhưng dường như mỗi em đều ngập tràn cảm xúc trong buổi sáng 30/9 khi được tặng quà.
Từ một lớp nhỏ chuyên dạy trẻ khiếm thính do bà Maire MCCain (Úc) thành lập năm 2008, cơ sở đã phát triển trở thành Trung tâm Hỗ trợ và giáo dục đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam (2020), nơi tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, giáo dục và hướng nghiệp trẻ khiếm thính trên địa bàn thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên và các xã, phường vùng đông thị xã Điện Bàn (cũ).
Trung tâm đang kèm dạy, hướng nghiệp cho 28 trẻ em từ 9 đến 16 tuổi. Các em được phân từng nhóm với chương trình giáo dục phù hợp, nhiều em trong số này đã gắn bó trung tâm gần 10 năm, một số sau khi nghe, nói rõ đã được gửi đến các trường tiểu học, hòa nhập cùng các bạn trẻ bình thường.
Bà Đồng Thị Như Liên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và giáo dục đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam cho biết, vào mỗi dịp Trung thu, giáo viên sẽ giới thiệu các em biết về các hoạt động như múa lân, nhận quà… nên lớp cũng háo hức chờ đợi. Một chiếc bánh nhỏ, một chiếc đèn lồng đơn giản cũng đủ khiến các em vui cả ngày. Tết Trung thu không chỉ là ngày hội trăng rằm, mà còn là ngày để các em khiếm thính cảm nhận được sự quan tâm, tình thương và sự hòa nhập cộng đồng trọn vẹn nhất.
Chị Lê Thị Anh, Tiệm bánh Lê Anh, người tặng quà Trung thu cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ và giáo dục đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam bày tỏ, để mang niềm vui đến các em, từ vài ngày trước chị đã tự bỏ tiền túi ra mua nguyên liệu về làm bánh, đồng thời mua kẹo, đèn ông sao về gói thành những túi quà xinh xắn.
Trong buổi sáng 30/9, các em không chỉ được nhận quà mà còn tham gia một số hoạt động vui chơi ý nghĩa như học cách lắp ghép hộp bánh trung thu, vẽ tranh, chữ, ước mơ lên những viên đá cuội… tạo nên không khí vui tươi ngập tràn cho những bạn nhỏ khiếm thính.
“Tuy món quà giản đơn nhưng chúng tôi muốn thể hiện sự đồng hành và sẻ chia, để các em thấy mình không bị bỏ quên trong những ngày lễ đặc biệt như Tết Trung thu. Thật sự tôi rất hạnh phúc khi nhìn các em vui sướng. Dù không nói chuyện được như những trẻ em bình thường, nhưng qua ánh mắt và vòng tay ôm chặt của các em đã nói lên tất cả”, bà Lê Anh chia sẻ.
Quan tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà ngày càng thu hút nhiều tấm lòng nhân ái, kết nối của cộng đồng nhằm bù đắp thiệt thòi cho những số phận kém may mắn. Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam (phường Hội An Đông), nơi đang nuôi dưỡng 12 trẻ em khuyết tật, mồ côi, không nơi nương tựa, hầu như Tết Trung thu năm nào cũng đón nhiều cá nhân, đoàn thể đến thăm, tặng quà.
Ông Nguyễn Đức Liên, Phó Giám đốc trung tâm cho hay, Trung thu năm nay ngoài tổ chức cho các em đi vui chơi tại khu Funny Land Hội An, đơn vị cũng sẽ đón nhiều đoàn học sinh, cơ quan nhà nước, tổ chức đến thăm, giao lưu, tặng quà.
Trong đó, ngày 4/10, Đội xây dựng Sông Hàn Đà Nẵng sẽ đến tổ chức văn nghệ, múa lân, tặng 100 suất quà cho trẻ em và người lớn tuổi đang được nuôi dưỡng tại trung tâm nên những ngày này ai cũng háo hức chờ đợi.
Nguồn: https://baodanang.vn/trung-thu-cho-tre-em-khuyet-tat-3305180.html
Bình luận (0)