Không chỉ vẽ, Trần Hà còn xuất bản sách. Tháng 6-2025, họa sĩ Trần Hà giới thiệu đến độc giả tập truyện ngắn "Bóng ngược chiều”, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản. Một họa sĩ xuất bản một tập truyện ngắn cho thấy tài hoa ở đó, như anh nói, khi dồn hết tâm trí cho những sắc màu, rảnh rỗi anh vẽ tranh bằng truyện ngắn.
Tập truyện “Bóng ngược chiều” dày 204 trang, với 23 truyện ngắn. Tôi đọc và thấy ở đó một tác giả viết văn chuyên nghiệp, quan sát cuộc sống vô cùng tinh tế, nắm bắt được tâm trạng và diễn biến thay đổi nội tâm của từng số phận. Sau những trăn trở phận người mà anh không thể đưa vào những bức tranh của mình, anh đã viết, một cách chân tình, viết để giải tỏa những điều quanh mình.
Là một họa sĩ, Trần Hà tự vẽ bìa, minh họa và tự thiết kế cuốn sách của riêng mình, vì thế sách của anh ghi dấu ấn cá nhân. Điều trân trọng hơn nữa khi Trần Hà ghi chữ: “Sách không bán" ở bìa 4. Đó là cuốn sách anh dành tặng cho những người yêu sách.
Lần giở những truyện ngắn trong tập sách, có những truyện anh chọn đề tài mà nhân vật chính là họa sĩ. Trong truyện “Chuyến tàu định mệnh” anh kể cuộc gặp trên chuyến tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn của Thiệp (sinh viên năm cuối khoa hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật) với một cô gái tên Hồng. Anh ấp ủ vẽ một bức chân dung cho Hồng. Sau nhiều lần, bức chân dung hoàn thành theo trí tưởng tượng của anh. Câu chuyện gửi gắm một triết lý nhỏ: “Tình yêu và nghệ thuật đều không cần phải cẩn trọng và gò ép mà thành, mà phải tự nhiên với cảm xúc, với sự chân thành…”.
“Nơi bảng màu thành khói xám” cũng là một câu chuyện về hội họa, bối cảnh là Đà Lạt. Cường, chàng họa sĩ có mối tình tươi đẹp với một cô gái tên Nguyệt ở Đà Lạt. Anh vẽ rất nhiều tranh về Đà Lạt, đợi ngày Nguyệt tốt nghiệp đại học sẽ mở phòng tranh với những bức vẽ đó. Chi tiết truyện khá cổ điển khi chồng của Nguyệt - một người nước ngoài đã tìm tới Cường, hỏi mua những bức tranh về Đà Lạt kia. “Xin lỗi ông, những bức tranh đó đã bị tôi đốt cháy cách đây hai mươi năm rồi”, chàng họa sĩ nói… Đà Lạt, nơi ấy đã là ký ức.
Văn của Trần Hà không chải chuốt, không tả cảnh hay diễn tả nội tâm bằng ngôn từ, nhưng những truyện ngắn của anh dẫn độc giả đến tận cuối câu chuyện, dẫu có thể đoán ra được cái kết như thế nào. Truyện của anh lấp lóa những sắc màu.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202507/truyen-ngan-tu-nhung-buc-tranh-0c950d8/
Bình luận (0)