Lên 4 tuổi, sau những cơn sốt kéo dài, bà Hương không may bị bại liệt chân trái. Thế nhưng, ý chí và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống đã thôi thúc bà vượt qua nghịch cảnh. Đặc biệt, bà còn tiếp thêm sức mạnh cho những người không may giống mình, giúp họ gỡ bỏ mặc cảm, tự ti, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.
Vượt qua nghịch cảnh
Từ nhỏ, bà Hương đã tích cực chú tâm học tập và học giỏi. Tốt nghiệp lớp 12, vì sức khỏe không đảm bảo nên gia đình quyết định cho bà đi học nghề đánh máy chữ. Sau đó, bà được nhận vào làm việc trong một cơ quan nhà nước ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ. Quá trình công tác, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bà Hương tiếp tục học lên đại học, trở thành cử nhân kinh tế luật. Suốt những năm công tác, bà Hương luôn thể hiện nghị lực sống mạnh mẽ, được nhiều người quý trọng, nể phục. Mới đây, bà đã được nghỉ hưu theo chế độ.
Bà Nguyễn Thị Hương và lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phước Bình thăm, tặng quà một thành viên người khuyết tật ở địa phương bị tai nạn. Ảnh: Quang Minh |
Từ sự lạc quan yêu đời và tìm niềm vui trong công việc đã giúp bà Hương đến với dịch vụ nấu ăn như một cơ duyên. Những bữa cơm gia đình liên tục được thay đổi từ món ăn, cách chế biến đến bày trí đẹp mắt, được mọi người khen ngợi đã giúp bà mạnh dạn lên ý tưởng, tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính mở dịch vụ nấu ăn để phục vụ bà con trong khu phố và cơ quan đơn vị, với số lượng tăng dần.
Bà Hương cho biết: Bà chỉ thiết kế món ăn, nêm nếm gia vị. Những việc còn lại giao cho nhân viên, phần lớn là chị em phụ nữ không có việc làm thường xuyên trong khu phố. Thấy bà Hương có ý chí vươn lên mạnh mẽ, nhiều người đã tìm đến đặt hàng ủng hộ. Niềm vui có nhiều khách hàng giúp bà phấn khởi, càng cố gắng sáng tạo trong việc thiết kế mâm cỗ, để dịch vụ nấu ăn ngày càng được mở rộng. Từ đó, kinh tế gia đình bà ngày càng ổn định. Những người gắn bó với dịch vụ nấu ăn của bà cũng thường xuyên có việc làm, thu nhập được tăng lên.
Điều may mắn nhất đối với bà Hương là có người chồng luôn thương yêu và đồng hành giúp sức. Từ ngày ông Nguyễn Đức Trọng (chồng bà) nghỉ hưu, dịch vụ nấu ăn của gia đình có thêm nhân lực chính. Ông Trọng hoàn toàn ủng hộ vợ mình, sẵn sàng làm tài xế chở dụng cụ nấu ăn, đi chợ mua thực phẩm, trực tiếp cùng vợ vào bếp. “Chính tôi hiểu rất rõ ý chí và nghị lực sống mạnh mẽ của vợ nên muốn góp sức, tạo động lực để vợ làm việc và cống hiến cho gia đình, xã hội” - ông Trọng chia sẻ.
“CLB Gia đình NKT Phước Long do bà Hương làm Chủ nhiệm hoạt động trên địa bàn 2 phường Phước Long và Phước Bình, tỉnh Đồng Nai, có 24 thành viên tham gia. Hoạt động của CLB mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cổ vũ tinh thần lạc quan, sống tự tin, tự chủ, giúp NKT hòa nhập với cộng đồng. Bà Hương với vai trò là chủ nhiệm đã thể hiện tốt việc truyền cảm hứng, truyền nghị lực sống tới các thành viên”.
Bà TRẦN THỊ THU LÀNH, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phước Bình
Truyền nghị lực sống
Sự quyết tâm đầy nỗ lực của bà Hương đã được đền đáp xứng đáng bằng hạnh phúc của một gia đình có kinh tế vững vàng. Ông bà có nhà ở ngay trung tâm phường Phước Long, mua được xe hơi và nhiều tiện nghi sinh hoạt có giá trị. Đặc biệt, hai người con (một trai, một gái) đều đã trưởng thành, có trình độ đại học, có công việc, thu nhập ổn định.
Không chỉ sống cho riêng mình, năm 2017, nhận thấy trên địa bàn thị xã Phước Long cũ còn nhiều NKT, hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, bà Hương đã tham mưu Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã thành lập CLB Gia đình NKT do bà làm chủ nhiệm. Mục đích nhằm tạo điều kiện cho NKT được giao lưu, học hỏi, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, động viên chia sẻ, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh của từng gia đình, cùng vươn lên sống có ý nghĩa.
Bà Lê Thị Kim Phượng, khu phố Phước Lộc, phường Phước Long, thành viên CLB, cho biết: “Trước đây, rào cản lớn nhất của các thành viên CLB là tự ti, không dám bước ra đời, không dám giao lưu, gặp gỡ với ai, sống khép kín. Từ khi tham gia CLB, được bà Hương tuyên truyền, động viên khích lệ, có bạn bè cùng nhau chia sẻ nên chúng tôi cảm thấy tự tin hơn”.
Chị Hồ Thị Hồng Ân, khu phố 7, phường Phước Bình cũng chia sẻ: “Từ lâu CLB đã trở thành ngôi nhà chung của các thành viên và bà Hương như người chị cả, người thủ lĩnh tinh thần. Những năm qua, CLB đã được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho NKT các cấp, thường xuyên được quan tâm, động viên, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết, từ đó chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ngày càng cố gắng để sống lạc quan, yêu đời hơn”.
Quang Minh
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202509/truyen-nghi-luc-cho-nguoi-khuyet-tat-85320cb/
Bình luận (0)