Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ miếng đất tình thương đến những cây cầu nối nhịp ở Hậu Giang

Hậu Giang - Bằng sự cần mẫn và trái tim ấm áp, cụ Võ Văn Tất đã âm thầm với những việc làm thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Báo Lao ĐộngBáo Lao Động27/04/2025

Suốt hai thập kỉ qua, hình ảnh cụ Võ Văn Tất (86 tuổi) ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã trở thành biểu tượng đẹp về tấm lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Người dân nơi đây thường gọi cụ với cái tên thân thương là “cụ Tư từ thiện”.

Sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn, cụ Tư luôn thấu hiểu những vất vả của người dân quê mình. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, cụ vẫn giữ nếp sống thanh bạch và tấm lòng trắc ẩn sâu sắc.

Khoảng 20 năm trước, nhận thấy địa phương còn nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, công việc chủ yếu là đi làm thuê, bán vé số hoặc tuổi già không còn sức lao động, cụ Tư quyết định tổ chức phát gạo miễn phí, san sẻ với những hộ khó khăn và duy trì đến nay.

Ảnh: Tạ Quang

Cụ Võ Văn Tất với hành trình hơn 20 năm phát gạo miễn phí cho bà con khó khăn ở Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang

Vài năm gần đây, chứng kiến cảnh đường sá lầy lội, đi lại khó khăn của bà con, cụ đã quyết định hiến một phần đất của gia đình để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây cầu tạo thuận tiện cho bà con.

Nhớ lại quyết định táo bạo của mình, cụ Tư chia sẻ: “Lúc trước, nơi đây đường sá lầy lội, bà con đi lại khổ sở, giao thương hạn chế, buôn bán cũng khó khăn. Tôi đã đứng ra tổ chức rồi hiến đất nhà mình, vận động bà con cùng tham gia mở đường, riêng phần chi phí làm đường do gia đình tôi hỗ trợ”.

Không dừng lại ở việc hiến đất, cụ còn bỏ tiền túi và vận động thêm sự chung tay của cộng đồng để xây dựng 2 cây cầu kiên cố, giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Nhờ sự chung lòng của bà con, con đường nông thôn rộng hơn 3m, thẳng tắp dài hơn 1km đã được hình thành. Những cây cầu mang tên “tình thương” cũng trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây.

Khi được hỏi về “triết lý” riêng của mình, cụ Tư cười hiền hậu nói: “Tôi hiến đất để làm đường, xây cầu, nhiều người cũng nói đất đó bán tiền tỉ sao tôi không bán để dưỡng già. Nhưng với tôi, tiền tỉ thì xài cũng hết, chỉ có việc làm nhân nghĩa, công đức này là còn tới đời con, đời cháu của mình”.

Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ảnh: Tạ Quang

Cụ Tất thường xuyên cấp phát gạo, nhu yếu phẩm miễn phí và hỗ trợ bếp ăn tình thương. Ảnh: Tạ Quang

Ông Lê Việt Hùng (thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A) chia sẻ: “Ở xóm này khi nhắc đến chú Tư là ai cũng biết chú có truyền thống làm thiện nguyện từ nhỏ. Mọi người đều rất kính trọng và thán phục những việc làm ý nghĩa của chú”.

Đến nay, dù ở độ tuổi U90, cụ Tư vẫn chưa dừng lại hành trình thiện nguyện của mình. Mỗi tháng, các con của cụ gửi tiền về, cụ lại cùng vợ trích một phần để mua gạo, nhu yếu phẩm, hỗ trợ bếp ăn tình thương để giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn, người già neo đơn ở quê nhà.

Hơn 20 năm qua, cụ Tư đã trao tặng miễn phí hàng trăm tấn gạo. Trung bình mỗi năm, cụ tổ chức hơn 10 đợt cấp phát gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng nhu yếu phẩm và tiền cho các trường hợp đau bệnh nhưng không đủ khả năng chữa trị.

Những hành động cao đẹp của cụ Tư không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hỗ trợ người nghèo khó mà còn khơi dậy những giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành tấm gương sáng cho bao thế hệ noi theo.

Nguồn:https://laodong.vn/nguoi-viet-tu-te/tu-mieng-dat-tinh-thuong-den-nhung-cay-cau-noi-nhip-o-hau-giang-1497385.ldo




Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Trực tiếp: Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025
Cận cảnh nút giao thông tại Quy Nhơn khiến Bình Định chi hơn 500 tỷ cải tạo
Quân đội Trung Quốc, Campuchia, Lào hợp luyện diễu binh ở TP.HCM
Cô Tô - Nơi sóng gọi mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm