Chương trình nghệ thuật bế mạc Festival có nhiều nghệ sĩ đến từ 2 nước Việt Nam, Nhật Bản tham gia. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền thành phố Higashi Osaka bảo trợ.

Dấu ấn sâu đậm nhất tại sự kiện là khoảnh khắc ca sĩ Tùng Dương cất tiếng hát Quốc ca giữa hàng ngàn khán giả Việt Nam, trong không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Ngay khi giai điệu vang lên, tất cả cùng đứng dậy, tay đặt lên ngực trái, hướng về sân khấu - nơi giọng hát hùng tráng cất lên như nhịp đập chung của những trái tim yêu nước nơi xứ người.

Tùng Dương xúc động chia sẻ: “Hát Quốc ca tại Nhật là một cảm xúc trào dâng không thể gọi tên. Tôi hạnh phúc vì được hòa giọng cùng đồng bào xa quê trong khoảnh khắc thiêng liêng như vậy”. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục dẫn dắt cảm xúc với những ca khúc giàu tính biểu tượng: Đường chúng ta đi, Tái sinh, Một vòng Việt Nam, Khát vọng tuổi trẻ… Khán giả không chỉ lắng nghe mà còn hát theo, khóc, và cùng giương cao lá cờ Tổ quốc, tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp mang tên Việt Nam giữa lòng Osaka.

Festival lần này không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là bản tuyên ngôn cảm xúc của người Việt xa quê. Ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL), cho biết: “Festival là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, nơi mỗi công dân Việt Nam trở thành sứ giả văn hóa”. Trưởng ban tổ chức Đỗ Hải Khôi nhấn mạnh: “Dù ở đâu, trái tim Việt vẫn luôn hướng về nguồn cội. Đây là dịp để sống lại niềm tự hào và giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam đầy khát vọng”.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tung-duong-xuc-dong-hat-quoc-ca-giua-rung-co-do-sao-vang-tai-nhat-ban-post793808.html
Bình luận (0)