Ca sĩ Phương Nga - top 4 Sao Mai dòng dân gian 2022 - chủ nhân của bản hit Quảng Bình quê ta ơi với hơn 70 triệu lượt xem – vừa đánh dấu sự trở lại bằng MV mới đầy xúc cảm mang tên Nơi tuổi thơ con về.

Ca sĩ Phương Nga.
Trong buổi ra mắt MV, cô không kìm được nước mắt khi kể về tuổi thơ cơ cực và hành trình bền bỉ theo đuổi âm nhạc mà không dựa dẫm vào ai ngoài chính mình.
“Tôi sinh ra trong gia đình nông dân nghèo. Tuổi thơ là những ngày gặt lúa, mò cua, bắt ốc phụ cha mẹ. Gia đình phải chắt chiu từng đồng để tôi có cơ hội theo học và theo đuổi âm nhạc tại Hà Nội. Đó là những tháng năm gian khó nhưng rất đẹp”, Phương Nga nghẹn ngào kể.
Là cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, từng công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Phương Nga không xa lạ với sân khấu. Cô từng lọt Top 10 cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2017, gây dấu ấn với ca khúc Quảng Bình quê ta ơi - bản dân ca sâu lắng, được thể hiện bằng giọng hát mộc mạc, cảm xúc, mang đậm tình quê hương và thu hút tới hơn 70 triệu lượt xem trên YouTube.
Đằng sau thành công ấy không phải là ê-kíp “khủng” hay nhà đầu tư lớn, mà là sự kiên cường và lòng tin của người nghệ sĩ âm thầm.

Phương Nga khóc khi nhớ về tuổi thơ lam lũ, vất vả của gia đình.
Không giấu giếm những khó khăn phía sau sản phẩm đầu tay, nữ ca sĩ cho biết toàn bộ chi phí sản xuất MV Nơi tuổi thơ con về đều do cô tự chi trả. “Không có đại gia nào chống lưng, tôi tự làm đại gia của chính mình”, cô nói thẳng.
Theo Phương Nga, cô không mong MV trở thành “hiện tượng mạng” hay tạo ra cú nổ truyền thông. Thay vào đó, cô chỉ muốn sản phẩm âm nhạc đầu tay trong hành trình trở lại này có thể lặng lẽ tìm đến trái tim người nghe, bằng sự chân thành trong từng khuôn hình, từng nốt nhạc và cảm xúc được chắt lọc.
Nơi tuổi thơ con về là sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm, do đạo diễn Dương Lan Hương thực hiện. MV được thể hiện theo phong cách dân ca đương đại, mộc mạc nhưng tinh tế, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, kể câu chuyện về quê hương, cha mẹ, những ký ức tuổi thơ.
Phương Nga muốn gửi lời tri ân dành cho người mẹ tảo tần qua MV "Nơi tuổi thơ con về''.
Trở lại sau thời gian lui về hậu trường để vun vén tổ ấm và làm mẹ, Phương Nga chia sẻ, chỉ khi có con, cô mới thật sự hiểu được hết tình cảm mà mẹ dành cho mình. “Mẹ tôi bây giờ vẫn hàng ngày chăm cháu để tôi có thể đi hát, đi làm. Mẹ thương tôi nhiều lắm, nhưng phải đến khi có thiên thần nhỏ, tôi mới thực sự thấu cảm tình thương ấy”.
Vì thế, MV không chỉ là lời tri ân dành cho người mẹ tảo tần, mà còn là cách nữ ca sĩ gửi gắm đến tất cả những người đang làm mẹ, đang làm con – một lời nhắc nhở dịu dàng về tình thân, về những giá trị mà thời gian có thể cuốn trôi nhưng cảm xúc thì vẫn ở lại mãi.
“Tôi tin âm nhạc có thể kết nối những trái tim từng lớn lên từ những điều giản dị. Dù mỗi người mỗi cảnh, nhưng cảm xúc về mẹ, về quê nhà là điều ai cũng từng trải qua”, Phương Nga nói.
Nguồn: https://vtcnews.vn/tuoi-tho-co-cuc-cua-nu-ca-si-hat-quang-binh-que-ta-oi-dat-70-trieu-luot-xem-ar951226.html
Bình luận (0)