Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ của ách thống trị thực dân, phát xít và mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc. 80 năm đã trôi qua, nhưng những mốc son lịch sử ấy vẫn còn nguyên giá trị, luôn là niềm tự hào và là những bài học quý giá về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, anh dũng, kiên cường của dân tộc Việt Nam. Thế hệ trẻ Cao Bằng được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, luôn tự hào với truyền thống của ông cha đi trước. Niềm tự hào ấy luôn gắn liền với trách nhiệm lớn lao là giữ vững nền độc lập dân tộc, quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh bằng những hành động cụ thể.
Tại xã Bảo Lạc, Lương Hà Phượng, cô gái Tày sinh năm 1992, nâng niu những con búp bê nhỏ nhắn trong bộ quần áo dân tộc rực rỡ sắc màu. Mỗi sản phẩm búp bê với bộ trang phục dân tộc là một câu chuyện, một nếp sống của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông… được tái hiện bằng bàn tay khéo léo và tình yêu văn hóa dân tộc. Phượng chia sẻ: Em luôn tự hào mình sinh ra trên quê hương cách mạng. Cha ông đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay, thế hệ trẻ chúng em càng phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp. Với em, văn hóa truyền thống chính là cội nguồn, là nền tảng để thế hệ trẻ vươn lên. Em muốn qua những con búp bê mặc trang phục dân tộc, bạn bè gần xa sẽ thêm yêu mến và tự hào về mảnh đất cội nguồn cách mạng, giàu bản sắc dân tộc.
Dự án khởi nghiệp "Búp bê mặc trang phục dân tộc" của Phượng không những góp phần quảng bá bản sắc dân tộc, mà còn tạo thêm thu nhập cho lao động tại địa phương. Hiện nay, dự án đang tạo việc làm, tăng thu nhập cho 20 lao động là người dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Bảo Lạc và các xã lân cận. Ngoài ra, Phượng còn tham gia nhiệt tình các hoạt động tình nguyện, phong trào thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn công nhận danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh và trở thành gương mặt truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Bằng tình yêu quê hương và sự sáng tạo, Phượng đã cho thấy thế hệ trẻ hoàn toàn có thể kế thừa truyền thống cách mạng bằng những việc làm mới mẻ, phù hợp thời đại.
Nếu như Phượng chọn văn hóa để gửi gắm tình yêu quê hương, Tổ quốc, Thượng úy Trương Hoàng Quỳnh Ngân, Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh, lại khẳng định dấu ấn tuổi trẻ bằng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Ngân chia sẻ: Sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là trọng trách của toàn dân tộc, với cương vị là một đoàn viên, thanh niên tôi luôn thấy trong mình trách nhiệm lớn lao, đó không chỉ là nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là lời thề son sắt tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Tôi tự nhắc mình phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, học hỏi nghiệp vụ để có thể vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu rằng sự bình yên của nhân dân chính là mục tiêu cao nhất mà mỗi người chiến sĩ Công an phải hướng tới.
Để phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an Cao Bằng, Ngân luôn nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động thiết thực. Từ việc học tập và làm theo sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cho đến các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, hiến máu cứu người, hỗ trợ bà con vùng khó khăn, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, tiếp sức mùa thi, tuyên truyền pháp luật.... Bên cạnh đó, Ngân luôn cố gắng hoàn thành thật tốt công tác chuyên môn, bởi Ngân tin rằng, chính sự tận tụy trong từng nhiệm vụ nhỏ sẽ góp phần tạo nên thành tích lớn của tập thể. Đó cũng là cách để Ngân phát huy tinh thần xung kích, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.
Ở vùng biên viễn tại xã Xuân Trường, Trung úy Nông Hồng Thuận, Đội trưởng vũ trang, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Xuân Trường đang miệt mài công việc tuần tra, giữ gìn từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, Thuận hiểu rằng thế hệ trẻ hôm nay không chỉ hưởng thành quả của cách mạng, mà còn có trách nhiệm tiếp nối và bảo vệ. Thuận chia sẻ: Mỗi lần tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc chủ quyền, tôi luôn nhớ về những hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước, họ đã không tiếc máu xương để đất nước có ngày độc lập. Với vai trò là một đoàn viên, thanh niên mang màu áo lính biên phòng, tô ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đó là trách nhiệm thiêng liêng, là sự tiếp nối truyền thống anh hùng dân tộc, là sự gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc. Bởi vậy, thế hệ trẻ càng phải nỗ lực hơn nữa để giữ vững biên cương, góp sức xây dựng quê hương biên giới giàu mạnh.
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, góp phần nhỏ bé của mình việc giữ bình yên cho nhân dân, tôi cùng đồng đội còn gắn bó với nhân dân bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ sửa đường, dựng nhà, tuyên truyền pháp luật, vận động hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Nhìn thấy cuộc sống của người dân nơi biên thùy ngày càng ấm no, hạnh phúc tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ý nghĩa. “Phát huy truyền thống cách mạng không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội”, Trung úy Thuận khẳng định.
Cách mạng Tháng Tám thành công nhờ vào sức mạnh đoàn kết và lòng yêu nước của toàn dân tộc. Trong giai đoạn hội nhập, đổi mới đất nước, tuổi trẻ Cao Bằng không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân, tích cực lập thân lập nghiệp và tham gia các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng. Bí thư đoàn phường Thục Phán Nông Thị Trà My, cho biết: Những năm qua, đoàn viên thanh niên phường Thục Phán tổ chức nhiều hoạt động, như: Thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, lão thành cách mạng, thăm “địa chỉ đỏ”; tặng cờ Tổ quốc, xây dựng nhà tình nghĩa; thực hiện các công trình phần việc thanh niên chào mừng Cách mạng Tháng Tám, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên cũng được tổ chức Đoàn các cấp quan tâm, tác động tích cực đến lý tưởng sống của các bạn trẻ.
Mùa Thu cách mạng năm xưa đã để lại cho dân tộc niềm tin bất diệt. Mùa Thu hôm nay, tuổi trẻ Cao Bằng đang biến niềm tin ấy thành hành động cụ thể, sáng tạo, cống hiến, trách nhiệm. Với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên và sự quan tâm của Đảng, chính quyền, tuổi trẻ Cao Bằng chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng.
Nguồn: https://baocaobang.vn/tuoi-tre-cao-bang-voi-mua-thu-cach-mang-thang-tam-3179543.html
Bình luận (0)