
Tuyển Việt Nam trong trận thắng vất vả Nepal trên sân Thống Nhất - Ảnh: N.K
Không ít người hâm mộ ở khán đài C sân Thống Nhất tối 14-10 đã hô to yêu cầu các cầu thủ Việt Nam đá nhanh hơn trong hiệp hai trận lượt về với Nepal (đối thủ kém mình đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA) khi chứng kiến lối chơi vô hồn của đội nhà.
Thất vọng với tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam đã làm được điều cần làm là thắng Nepal cả hai trận để bám đuổi đội đầu bảng Malaysia trong cuộc đua giành vé duy nhất của bảng F dự vòng chung kết. Nhưng nhìn vào màn trình diễn, tất cả là nỗi thất vọng. Đặc biệt là trận lượt về trên sân Thống Nhất, khi tuyển Việt Nam chỉ có thể thắng 1-0 nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Nepal.
Mặt sân Thống Nhất trơn trượt do cơn mưa lớn đã làm ảnh hưởng không ít đến lối chơi của tuyển Việt Nam, như HLV Kim Sang Sik hay tiền đạo Tiến Linh thừa nhận sau trận. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính cho màn thể hiện nghèo nàn của các cầu thủ. Ở trận lượt đi không mưa trên sân Gò Đậu, tuyển Việt Nam cũng phải rất vất vả mới thắng Nepal 3-1 nhờ đối thủ bị thẻ đỏ vào cuối hiệp một, khi tỉ số đang là 1-1.
"Trận đấu kéo gần khoảng cách 60 bậc giữa hai đội" - bình luận viên đã phải thốt lên trên sóng truyền hình trực tiếp. Nhưng đó chưa phải là điều để nói hết về sự thất vọng của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.
Hãy nghe HLV Matt Ross chia sẻ: "Ngoại trừ hơn 10 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, những buổi tập vừa qua ở Việt Nam là quãng thời gian duy nhất chúng tôi được tập trên sân cỏ tự nhiên. Cầu thủ của tôi đã lâu không được thi đấu, và chỉ được tập luyện trên một sân cỏ nhân tạo 20 năm tuổi cứng như bê tông. Sau mỗi buổi tập, họ bị đau lưng, mỏi cơ... nên tôi không thể cho tập nhiều. Ở Nepal, giải vô địch quốc gia cũng chỉ kéo dài 3 tháng rồi nghỉ 9 tháng. Họ không có khái niệm tập luyện 5 buổi/tuần và thi đấu vào mỗi cuối tuần".
HLV Kim Sang Sik chưa thể hài lòng với tuyển Việt Nam - Ảnh: TTO
Có gì để mơ dự World Cup?
Thắng nhọc nhằn Nepal ở cả hai trận, nếu không thay đổi, muốn đánh bại Malaysia (không có 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA kỷ luật) trong trận lượt về trên sân nhà vào tháng 3 sang năm là điều không dễ với tuyển Việt Nam.
Nhiều cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam đã bước dần qua thời đỉnh cao và thiếu cả khát vọng thi đấu. Lứa cầu thủ U23 lại không được HLV Kim Sang Sik sử dụng. Cụ thể sau 2 trận đấu với Nepal, chỉ có 5/8 cầu thủ U23 được sử dụng. Nhật Minh, Phi Hoàng và Xuân Bắc không ra sân phút nào dù đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc.
Trên thực tế, chất lượng các tuyển thủ Việt Nam cũng không đến nỗi kém. Nguyên nhân chính là lối chơi quá đơn giản mà HLV Kim Sang Sik đang áp dụng ở cả U23 lẫn đội tuyển Việt Nam. Bóng chủ yếu được rót vào từ hai biên cho tiền đạo dứt điểm - lối chơi mà các CLB Việt Nam thường dùng trong những năm đầu tiến lên bóng đá chuyên nghiệp nhằm tận dụng sự vượt trội của các ngoại binh để ghi bàn.
Nguyễn Xuân Son ghi bàn liên tiếp ở ASEAN Cup 2024 là một ví dụ điển hình cho lối chơi này. Và khi chân sút nhập tịch người Brazil vắng mặt vì chấn thương, tuyển Việt Nam lập tức bế tắc trong việc tận dụng cơ hội ghi bàn. Không thể ghi bàn từ bài đánh biên, tuyển Việt Nam xoay ra đá trung lộ. Nhưng các pha phối hợp nhóm gần khung thành thường thiếu ý tưởng và thường mất bóng chỉ sau 3 - 4 nhịp.
Trong thế bế tắc, khả năng xoay chuyển tình thế của ông Kim cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao trên sân Thống Nhất, khi các phương án thay người trong hiệp hai đều chơi không tốt bằng hiệp 1.
"Tôi cho rằng việc thay người trong hiệp hai không ổn. Các mũi tấn công rất rời rạc vì các tiền đạo không có sự hòa hợp, do gần như chưa đá với nhau bao giờ. Khi đá cặp trên hàng công, các cầu thủ cần hiểu nhau và tạo ra sự ăn ý. Hiệp một tuyển Việt Nam kiểm soát tốt, nhưng hiệp hai thì chơi dưới sức. Tuyển Việt Nam mất thế trận, không còn làm chủ cuộc chơi", chuyên gia Phan Anh Tú thẳng thắn nhận định.
Thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam dù cũng chơi phòng ngự phản công như HLV Kim Sang Sik nhưng lối chơi cũng ban bật nhịp nhàng và rất nguy hiểm. Còn hiện tại, đá với đối thủ yếu trên sân nhà còn gặp khó như thế, tuyển Việt Nam mơ gì đến chuyện tìm vé dự World Cup. Giành thành tích ngắn hạn ở Đông Nam Á có lẽ vừa sức với thầy trò HLV Kim Sang Sik hơn là mơ xa.
Nguồn: https://tuoitre.vn/tuyen-viet-nam-kho-mo-xa-20251016091548145.htm
Bình luận (0)