Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tỷ phú "cá mập" bóc mẽ ảo tưởng cân bằng cuộc sống của thế hệ trẻ

(Dân trí) - Trong khi nhiều người trẻ theo đuổi cuộc sống cân bằng, Mark Cuban cho rằng đó là đặc quyền xa xỉ với những ai thực sự khao khát thành công bởi luôn có người làm việc không ngừng để vượt mặt bạn.

Báo Dân tríBáo Dân trí21/06/2025

Thứ văn hóa làm việc đến kiệt sức, thường được gọi bằng cái tên mỹ miều "hustle culture", chưa bao giờ nguội lạnh trong huyết quản của giới doanh nhân đỉnh cao, và Mark Cuban chính là người truyền giáo nhiệt thành nhất. Với ông, nếu bạn thực sự nghiêm túc về hai chữ "thành công", thì khái niệm "cân bằng" chỉ là một ảo ảnh.

Vị cựu giám khảo quyền lực của chương trình "Shark Tank" đã không ngần ngại chia sẻ công thức trần trụi để chiến thắng: phải làm nhiều hơn, làm tốt hơn đối thủ. Muốn vậy, bạn phải khắc cốt ghi tâm một sự thật tàn nhẫn: "Luôn có kẻ ngoài kia đang làm việc 24/7 chỉ với một mục tiêu duy nhất: đá văng bạn ra khỏi cuộc chơi".

Nỗi sợ của kẻ thống trị: Không phải lỡ một bữa tiệc, mà là lỡ cả một đế chế

Người ta thường nói gen Z là "thế hệ FOMO" (Fear of Missing Out) - nỗi sợ bỏ lỡ những cuộc vui, những trào lưu trên mạng xã hội. Nhưng trong thế giới của những kẻ săn tìm cơ hội tỷ đô, FOMO mang một định nghĩa hoàn toàn khác, một nỗi sợ ở tầm vóc lớn hơn nhiều: nỗi sợ bỏ lỡ một công nghệ có thể thay đổi thế giới, một thương vụ đầu tư xoay chuyển cục diện, hay một xu hướng làm giàu mà chưa ai nhìn thấy.

Áp lực phải luôn đi trước một bước, phải nhìn thấy tương lai trước khi nó thành hình, chính là động lực khiến Mark Cuban tin rằng sự cân bằng là điều không tưởng trên con đường chinh phục.

"Không hề có cái gọi là cân bằng", Cuban quả quyết trong chương trình The Playbook của tạp chí Sports Illustrated. "Bạn hoàn toàn có thể chọn cuộc sống cân bằng với công việc từ 9h sáng đến 5h chiều", ông nói với Micah Parsons, ngôi sao của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys. "Nhưng nếu bạn khao khát thống trị lĩnh vực của mình, hãy nhớ lấy lời tôi: Luôn có kẻ khác sẵn sàng làm việc ngày đêm để hất cẳng bạn".

Đây không phải là lời nói suông. Triết lý này được đúc kết từ chính mồ hôi và nước mắt của ông. Những năm tháng đầu khởi nghiệp, Cuban chưa từng biết đến kỳ nghỉ, phải sống chen chúc cùng 5 người bạn khác để dồn mọi đồng xu cho công việc.

Tỷ phú cá mập bóc mẽ ảo tưởng cân bằng cuộc sống của thế hệ trẻ - 1

Với Mark Cuban, “cân bằng cuộc sống” là điều không tưởng trên hành trình chinh phục thành công bởi mỗi phút bạn nghỉ ngơi là một phút ai đó đang nỗ lực để thay thế bạn (Ảnh: Getty).

Nghịch lý Warren Buffett: Hình mẫu của sự bền bỉ, không phải của sự cân bằng

Ngay cả khi đã sở hữu khối tài sản ròng trị giá hàng tỷ USD và đầu tư vào hàng trăm công ty, ngọn lửa trong Mark Cuban dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Ở tuổi 66, ông vẫn miệt mài làm việc 8-10 tiếng mỗi ngày chỉ để đọc và trả lời email, đồng thời vừa khởi động một quỹ đầu tư tư nhân trị giá 750 triệu USD trong lĩnh vực thể thao.

Theo Cuban, nguồn cảm hứng cho tinh thần bền bỉ đến khó tin ấy đến từ chính huyền thoại sống Warren Buffett, người chỉ mới bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển giao quyền lực ở tuổi 94. “Tôi luôn tò mò không biết ông ấy sẽ làm gì tiếp theo”, Cuban nói. “Tôi cũng đã làm được nhiều điều. Tôi muốn thay đổi ngành y tế nhưng đó chưa phải là điểm dừng”.

Nhưng chính tại đây lại xuất hiện một nghịch lý thú vị: trong khi Cuban xem sự chăm chỉ không ngơi nghỉ của Buffett là hình mẫu lý tưởng, thì bản thân “Nhà tiên tri xứ Omaha” lại là bậc thầy của sự cân bằng.

Ông nổi tiếng với lịch làm việc nhẹ nhàng: tránh xa công nghệ rối rắm, gần như không họp hành, ngủ đủ giấc và dành phần lớn thời gian để đọc sách và suy ngẫm. “Tôi đã tạo cho mình một môi trường lý tưởng”, Buffett từng nói. “Tôi chỉ cần suy nghĩ, không bị ai làm phiền”.

Có lẽ, Cuban không học theo phương pháp của Buffett, mà được truyền cảm hứng từ chính sức bền và ngọn lửa tham vọng không bao giờ tắt của ông.

Tuyên ngôn của những người đứng đầu: "Cân bằng chỉ là ảo ảnh"

Mark Cuban không đơn độc trên mặt trận chống lại "chủ nghĩa cân bằng".

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong một buổi trò chuyện, cũng thừa nhận rằng để chạm đến đỉnh cao ở bất kỳ đâu, từ thể thao, nghệ thuật đến kinh doanh hay chính trường, bạn buộc phải trải qua những giai đoạn "mất cân bằng trầm trọng". Đó là những lúc bạn phải gạt bỏ mọi thứ sang một bên, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

Eric Yuan, CEO của Zoom - công ty góp phần xóa nhòa ranh giới giữa công sở và nhà ở, cũng có một cái nhìn thẳng thắn đến cực đoan: "Không có cách nào để cân bằng cả. Công việc là cuộc sống, và cuộc sống là công việc".

Dù nói công việc và cuộc sống là một, Yuan vẫn dành chỗ cho một điều không thể thỏa hiệp: gia đình. "Mỗi khi công việc và gia đình xung đột, bạn biết tôi chọn gì không? Gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Vậy thôi".

Cuối cùng, cuộc tranh luận không hồi kết này có lẽ không nằm ở việc ai đúng, ai sai. Nó nằm ở sự lựa chọn mang tính cá nhân và đôi khi, là sự đánh đổi tàn nhẫn. Con đường đến đỉnh vinh quang đòi hỏi những hy sinh mà không phải ai cũng sẵn lòng chi trả.

Câu hỏi đặt ra cho mỗi người không phải là "làm thế nào để cân bằng?", mà là "Bạn khao khát một cuộc sống hài hòa hay một di sản thống trị? Và bạn sẵn sàng trả cái giá nào cho lựa chọn đó?".

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ty-phu-ca-map-boc-me-ao-tuong-can-bang-cuoc-song-cua-the-he-tre-20250619000211251.htm


Chủ đề: Mark Cubangen Z

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm