BHG - Bạn đọc đang cầm trên tay số báo cuối cùng của cơ quan Báo Hà Giang, khép lại chặng đường 34 năm với biết bao dấu ấn (tính từ khi tái lập tỉnh Hà Giang năm 1991). Bước sang hành trình mới với tên gọi mới, nhưng trong trái tim mỗi cán bộ, phóng viên vẫn giữ mãi một tình yêu và niềm tự hào về tờ báo mang tên Báo Hà Giang.
Phóng viên Báo Hà Giang (ngoài cùng bên trái) trong một chuyến tác nghiệp tại xã biên giới Sơn Vĩ (Mèo Vạc). |
Chặng đường 34 năm qua là khoảng thời gian đủ dài, rộng để Báo Hà Giang ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc với hành trình phụng sự, cống hiến không mệt mỏi của một tờ báo Đảng vào công cuộc đổi mới toàn diện của địa phương. Là một tỉnh miền núi, biên giới, giao thông đi lại khó khăn, nhưng hơn 30 năm qua, bước chân của các phóng viên, nhà báo của Báo Hà Giang đã đến từng ngõ ngách, thôn xóm, ghi lại từng nhịp sống nơi địa đầu Tổ quốc. Từ những chuyến đi cơ sở, vào tận các bản làng vùng sâu, vùng xa để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, cùng ăn, cùng ở với bà con, các phóng viên của tờ báo đã cho ra đời “đứa con tinh thần” là những bài phóng sự, ghi chép, phản ánh sinh động, mang đậm hơi thở cuộc sống, khai thác được những chi tiết hay, đắt, hấp dẫn người đọc, góp phần xây dựng thương hiệu Báo Hà Giang.
Tôi may mắn được làm việc với các anh, các chị thuộc “thế hệ vàng” của báo với những cái tên như: Huy Toán, Thiên Thanh, Kim Tiến, Biện Luân, Thu Phương... Hòa trong dòng chảy nhiệt huyết của các anh, chị đi trước, đã giúp tôi nuôi dưỡng, thổi bùng niềm đam mê với nghiệp cầm bút. Tôi học từ các anh, các chị cách đặt tít bài báo sao cho hấp dẫn, cách đặt câu hỏi khi phỏng vấn nhân vật đến cách chụp ảnh sao cho rõ ý đồ, cách chọn chi tiết đắt để viết nên một tác phẩm hay.
Phóng viên Báo Hà Giang Điện tử tác nghiệp tại Căng Bắc Mê. |
Cứ như thế, tôi dần “lớn lên” với nghề, học cách quan sát tỉ mỉ hơn, lắng nghe kỹ hơn và dám lăn xả vào những vấn đề gai góc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân. Những chuyến đi cơ sở “nằm vùng” cả tuần ở vùng cao giữa mùa Đông buốt giá; những bản tin viết vội khi bão lũ xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản; những đêm khuya đau đáu với đề tài dài kỳ và sửa từng câu, từng chữ cho bài viết được chỉn chu... tất cả khiến tôi dần chững chạc hơn. Và tình yêu với nghề báo, với cơ quan Báo Hà Giang cũng cứ thế lớn dần trong tôi.
Trải qua năm dài, tháng rộng làm nghề, mỗi thế hệ cán bộ, phóng viên đều cất giữ những ký ức của riêng mình về ngôi nhà chung mang tên Báo Hà Giang. Ở đó, chúng tôi đã cùng nhau làm việc, cống hiến, tạo nên một tập thể gắn kết bằng tất cả niềm tin và tình yêu với nghề. Đằng sau mỗi số báo được trao đến tay bạn đọc là kết tinh của tâm huyết, trách nhiệm cùng sự dấn thân của mỗi phóng viên, nhà báo và sự đóng góp thầm lặng của các biên tập viên, kỹ thuật viên. Ngôi nhà chung Báo Hà Giang đã giúp mỗi thành viên dần trở nên vững vàng hơn, bản lĩnh hơn. Để ngày hôm nay, ai nấy đều chung niềm tự hào khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình đưa tờ báo Đảng bộ tỉnh đến gần hơn với bạn đọc; thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng trong một giai đoạn của lịch sử.
Phóng viên Báo Hà Giang tác nghiệp tại xã Má Lé (Đồng Văn). |
Giờ đây, Báo Hà Giang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, hòa mình cùng đất nước đón chào kỷ nguyên mới. Dù tên gọi của tờ báo đổi khác, nhưng mỗi cán bộ, phóng viên đều tin rằng bản sắc riêng có cùng tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với nghề sẽ được tiếp nối, lan tỏa. Thay đổi là điều cần thiết để hòa dòng chảy chung của báo chí hiện đại trong thời kỳ mới. Dẫu vậy, trước thời khắc lịch sử, trong lòng mỗi người vẫn trào dâng niềm bâng khuâng, xao xuyến khó gọi tên.
Năm tháng qua đi, sẽ có rất nhiều đổi thay cùng tên gọi mới, nhưng trong tim mỗi cán bộ, phóng viên luôn tràn đầy niềm tự hào về một tờ báo từng mang tên Báo Hà Giang - ngôi nhà chung đã nuôi dưỡng ngọn “lửa nghề” cho các thế hệ. Và tinh thần làm báo vì mảnh đất, vì con người địa đầu cực Bắc Tổ quốc sẽ luôn đi theo mỗi người trong suốt hành trình làm nghề trên chặng đường mới.
Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
Nguồn: https://baohagiang.vn/van-hoa/202506/vang-mai-tinh-yeu-bao-ha-giang-2fc3b69/
Bình luận (0)