
Nguồn cảm hứng bất tận
Qua những tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh tiêu biểu được giới thiệu tại Cuộc thi sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh "Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, vẻ đẹp thành phố Cảng hiện lên vừa giàu truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, vừa tràn đầy sức sống vươn mình.
Trong dòng chảy sáng tác nghệ thuật, Hải Phòng từ lâu là nguồn cảm hứng bất tận. Thành phố biển không chỉ được nhắc đến qua những công trình kiến trúc hiện đại, nhịp sống sôi động mà còn hiện hữu trong từng gam màu, đường nét, góc máy của họa sĩ và nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Họa sĩ Phạm Anh Tuấn, tác giả đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh "Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng" lĩnh vực mỹ thuật chọn dòng Tam Bạc làm điểm tựa cảm xúc cho bức tranh của mình. Tác phẩm “Chiều qua phố” của anh gợi mở trước mắt người xem một khu phố cổ kính soi bóng xuống dòng sông.
Gam màu vàng nhạt xen lẫn trầm tích thời gian khiến bức tranh như ngân vang tiếng thở dài của ký ức, vừa gợi nhớ quá khứ, vừa phả hơi thở của hiện tại. Họa sĩ cho biết: “Trong những năm qua, Hải Phòng có nhiều sự đổi thay và phát triển. Đây cũng là nguồn cảm hứng, cũng như đề tài cho văn nghệ sĩ sáng tác. Với riêng cá nhân tôi, những bức tranh về Tam Bạc luôn mang những vẻ đẹp riêng…”.
Cũng bằng sự rung cảm trước vẻ đẹp quê hương, họa sĩ Trần Hậu, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật tỉnh Ninh Bình, đoạt giải nhì cuộc thi lĩnh vực mỹ thuật với tác phẩm “Hòn Dấu”. Trong sáng tác này, họa sĩ không chỉ vẽ một thắng cảnh nổi tiếng của Hải Phòng, mà còn gợi nên tầng ý nghĩa: lịch sử hào hùng, di sản văn hóa và khát vọng vươn mình của thành phố. Ngọn hải đăng Hòn Dấu trong tranh như biểu tượng soi sáng, dẫn lối, trong khi ngoài khơi là những con tàu ngày đêm canh giữ bình yên. Tác phẩm không chỉ là một bức tranh phong cảnh, mà còn là lời tri ân với quá khứ và niềm tin vào tương lai.
Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, nghệ sĩ Giang Sơn Đông, tác giả đoạt giải nhất với tác phẩm “Hải Phòng bước vào kỷ nguyên mới” lại đem đến một góc nhìn khác về Hải Phòng. Qua ống kính của mình, anh ghi lại hình ảnh thành phố trong nhịp sống mới, cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị, giữa truyền thống và hiện đại. Qua tác phẩm của anh, ống kính không chỉ chụp lại một khoảnh khắc, mà còn khơi gợi cảm xúc, dẫn dắt người xem đi vào câu chuyện về sức sống mới của thành phố biển.
Nơi hội tụ niềm tin và khát vọng của đất Cảng Anh hùng
Những tác phẩm của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh kể trên là điểm nhấn trong Cuộc thi sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chỉ trong vài tháng phát động (từ tháng 4-2025), Ban tổ chức cuộc thi nhận gần 600 tác phẩm, tuyển chọn 140 tác phẩm trưng bày và trao 22 giải thưởng.
Con số này không chỉ cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, mà còn minh chứng cho tình yêu và sự gắn bó của giới văn nghệ sĩ cả nước với thành phố Cảng. Mỗi tác phẩm, dù là tranh vẽ hay bức ảnh, đều góp phần tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Hải Phòng, phản ánh những thành tựu nổi bật trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khơi dậy niềm tin và khát vọng hướng tới tương lai.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Hoàng Mai, mục tiêu của cuộc thi là “tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc, thể hiện được đặc trưng vùng đất và con người Hải Phòng", truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, cổ vũ sự phát triển của thành phố. Đây cũng là cách để phát huy tiềm năng sáng tạo của giới mỹ thuật, nhiếp ảnh, khích lệ tinh thần lao động nghệ thuật vì thành phố Cảng.
Từ góc nhìn nghệ thuật, cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi sáng tác, mà còn là diễn đàn kết nối, trao truyền cảm hứng giữa các thế hệ nghệ sĩ. Họa sĩ Phạm Anh Tuấn, với bức tranh Tam Bạc, đã kể một câu chuyện lắng đọng về phố xưa.
Họa sĩ Trần Hậu nhấn mạnh sự trường tồn của Hòn Dấu. Trong khi đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Sơn Đông ghi lại hơi thở nhộn nhịp của thành phố hôm nay. Những tác phẩm ấy, khi đặt cạnh nhau, trở thành tấm gương phản chiếu đa chiều về một Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, song vẫn giữ vẹn nguyên căn cốt văn hóa và lịch sử. Hòa trong khí thế cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, triển lãm như một lời khẳng định, Hải Phòng hôm nay đang vươn mình cùng đất nước, mang trong mình niềm tin và khát vọng, vừa tự hào với truyền thống, vừa khát khao chinh phục những tầm cao mới.
Nghệ thuật chính là “người bạn đồng hành” của thành phố Cảng - nơi vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và con người được thăng hoa qua gam màu hội họa, qua ánh sáng nhiếp ảnh, để từ đó, Hải Phòng hiện lên vừa gần gũi, vừa giàu khát vọng, vừa lắng đọng, vừa bừng sáng.
HẢI HẬUNguồn: https://baohaiphong.vn/ve-dep-thanh-pho-cang-qua-lang-kinh-my-thuat-va-nhiep-anh-520579.html
Bình luận (0)