Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về gành Đá Đĩa - nghe đàn đá ngàn năm

Đến du lịch phía Đông Đắk Lắk, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến gành Đá Đĩa, di tích quốc gia đặc biệt với vẻ đẹp kỳ thú mà thiên nhiên ban tặng.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk07/09/2025

Hành trình của du khách sẽ trọn vẹn hơn khi ghé “Hồn Xưa” - một không gian văn hóa độc đáo ở ngay lối vào di tích, nơi đàn đá vang lên như bắc nhịp cầu từ quá khứ 2.500 năm trước đến hôm nay.

Vừa qua cổng di tích, trên lối nhỏ dài trăm mét phủ bóng xanh mát, du khách đã nghe tiếng đàn đá vang vọng, trong trẻo như tiếng gọi từ ngàn xưa ngân dài, lẫn trong tiếng sóng biển rì rào vỗ vào những gành đá. Không đơn thuần là âm nhạc cổ xưa, những khúc đàn đá tại Hồn Xưa được phối cùng nhiều thể loại hiện đại, mang đến trải nghiệm mới lạ mà đầy hứng khởi.

Điều thú vị là người biểu diễn không phải nhạc sĩ hay nghệ nhân lâu năm, mà chính là các nhân viên phục vụ tại không gian văn hóa. Với đôi tay khéo léo, họ đưa người nghe đi từ những giai điệu truyền thống cách mạng như Cô gái vót chông, Tiếng đàn Ta Lư, Bài ca nữ tự vệ Sài Gòn… đến những khúc ca về quê hương Đắk Lắk. Tiếng đàn đá khi trầm lắng, khi réo rắt, khi lại ngân nga trong trẻo, hòa cùng âm thanh hiện đại, khiến khán giả như được cuốn vào một thế giới âm nhạc vừa quen vừa lạ.

Các nhân viên phục vụ tại không gian văn hóa với đôi tay khéo léo đã đưa người nghe đi từ những giai điệu này đến giai điệu khác từ những thanh đàn đá.

Anh Trần Quang Tín, hướng dẫn viên từ Lâm Đồng, chia sẻ: “Trải nghiệm ở gành Đá Đĩa giờ đây đã trở nên đặc biệt hơn nhiều: không chỉ ngắm nhìn kỳ quan thiên nhiên, du khách còn được lắng nghe những thanh âm kỳ diệu phát ra từ chính những thanh đá. Với cách sắp đặt tinh tế tại Hồn Xưa, du khách như đang được bước vào một hành trình vừa khám phá thắng cảnh, vừa đắm chìm trong không gian văn hóa đậm chất Đắk Lắk".

Không chỉ nghe, nhiều du khách còn hào hứng khi được tự tay trải nghiệm. Chị Nguyễn Kim Ngân (Bến Tre) ngạc nhiên: "Mới nghe qua, tôi nghĩ đàn đá chỉ dành cho nhạc cổ, nhưng khi nghe nhạc vang lên với những giai điệu hiện đại, tôi thật sự bất ngờ. Đặc biệt, khi tự tay cầm búa gõ, để từng thanh đá ngân lên âm thanh trong veo, tôi có được một trải nghiệm vừa mới mẻ vừa sâu lắng, một ấn tượng khó phai".

 

Hành trình khám phá gành Đá Đĩa không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh sắc, mà còn là hành trình lắng nghe, chạm vào “hồn xưa” của đất - nơi đá cất lời, kể chuyện về quá khứ và vẫn đang ngân vang trong nhịp sống hôm nay.

Nếu đàn đá là điểm nhấn thì toàn bộ không gian Hồn Xưa chính là một “bảo tàng mini” sống động. Nơi đây bày trí hàng nghìn chiếc cối xay đá sắp xếp thành triền núi độc đáo.

Nhiều du khách khi dừng chân nơi đây bồi hồi nhớ về tuổi thơ, nhớ hình ảnh làng quê yên bình với những vật dụng nay đã trở thành dĩ vãng; những chum ché, bếp lửa, cồng chiêng, trống đôi, chiêng năm - những vật thể gắn liền với đời sống cộng đồng người Ba Na, Êđê, Chăm.

Giữa khung cảnh nhà sàn truyền thống, du khách dễ dàng cảm nhận hơi thở của làng quê xưa đang sống lại.

Đặc biệt, nhiều hiện vật hiếm có được trưng bày nơi đây: các sản phẩm gốm Quảng Đức độc bản từng một thời vang danh ở Tuy An, bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc miền núi, trang phục truyền thống, đồ dùng sinh hoạt như nồi đồng, chảo đồng, gùi, ché…

Tất cả kết hợp với tiếng đàn đá, tiếng chiêng, gợi lên bức tranh văn hóa đa dạng, nơi mỗi vật dụng đều kể một câu chuyện về đời sống con người vùng đất Đắk Lắk qua nhiều thế kỷ.

Du khách tự tay trải nghiệm đàn đá tại không gian văn hóa Hồn Xưa.

Anh Nguyễn Minh Nghiệp, người sáng lập không gian Hồn Xưa chia sẻ: “Ý tưởng của tôi rất đơn giản: tạo ra một điểm dừng chân để du khách không chỉ tham quan cảnh đẹp, mà còn hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và đời sống của vùng đất. Ở đây, đàn đá không chỉ để biểu diễn, mà còn là cách để chúng ta cảm nhận sự nối tiếp giữa hôm qua và hôm nay”.

Để có được không gian này, anh Nghiệp đã dành nhiều năm sưu tầm, tìm kiếm và phục chế đàn đá. Đến nay, anh đã chế tác hơn 20 bộ đàn đá, mỗi bộ có từ 19 - 42 thanh, đủ kích cỡ và âm vực. Đặc biệt, trong đó có 2 bộ hoàn toàn từ đá tự nhiên, không qua chế tác, được xem như “kỳ vật” hiếm hoi. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và trưng bày hiện vật khiến Hồn Xưa trở thành không gian vừa mang tính trải nghiệm, vừa mang giá trị giáo dục. Với du khách, đây là nơi họ được chạm, nghe, nhìn và cảm nhận trực tiếp. Với thế hệ trẻ, đây cũng là cơ hội để hiểu rằng văn hóa không chỉ nằm trong sách vở, mà đang hiện hữu, gần gũi và có thể truyền cảm hứng sáng tạo.

Trong bối cảnh du lịch đang cần nhiều sản phẩm mới để giữ chân du khách, Hồn Xưa chính là một ví dụ về việc kết hợp hài hòa giữa di sản thiên nhiên và di sản văn hóa. Giữa sóng biển và ghềnh đá kỳ vĩ, tiếng đàn đá ngân vang trở thành âm thanh đặc trưng, góp phần khắc ghi hình ảnh Đắk Lắk trong lòng bạn bè, du khách.

Phạm Thùy

Nguồn: https://baodaklak.vn/du-lich/202509/ve-ganh-da-dia-nghe-dan-da-ngan-nam-161214a/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Du khách đổ về Y Tý, đắm chìm với ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc
Cận cảnh bồ câu Nicoba quý hiếm tại Vườn quốc gia Côn Đảo
Mê mẩn thế giới san hô đầy sắc màu dưới biển Gia Lai qua bộ môn Freediving
Chiêm ngưỡng bộ sưu tập lồng đèn Trung thu xưa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm