Dù không được khỏe mạnh, lành lặn như các bạn nhưng em Nguyễn Văn Minh Chí vẫn vươn lên trong học tập, trở thành Cháu ngoan Bác Hồ - Ảnh: Q.Đ
Từ nhỏ, em Hồ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2011), học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đakrông đã được ông bà, ba mẹ kể nhiều câu chuyện ý nghĩa về Bác Hồ. Những lời kể ấy nuôi dưỡng tâm hồn, gợi lên ước mong trở thành Cháu ngoan Bác Hồ trong em. Vừa qua, nhận thông tin mình sẽ vinh dự được tham gia và tuyên dương tại Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ IX, Khánh Huyền rất hạnh phúc. Mấy ngày qua, em chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn .
Niềm vui của Khánh Huyền ngày hôm nay kết tinh từ rất nhiều nỗ lực. Sinh ra, lớn lên ở xã A Bung, huyện Đakrông, từ nhỏ, Huyền sớm nếm trải gia vị của sự nghèo khó. Dẫu quanh năm bám rẫy nương nhưng ba mẹ em nhiều khi vẫn phải “lực bất tòng tâm” trước những yêu cầu của cuộc sống. Biết rõ điều đó, Khánh Huyền nhanh chóng rèn tính tự lập. Dù vất vả đến đâu, em cũng không để ước mơ, mục tiêu của mình bị mất đi.
Ngoài chăm chỉ học tập, Khánh Huyền còn tích cực trau dồi kỹ năng, tham gia và đoạt giải cao tại nhiều cuộc thi, đơn cử: Top 5 Miss Baby Việt Nam; giải thưởng “Người mẫu nhí truyền cảm hứng” tại chương trình Kids Model Viet Nam Awards 2022; giải Nhất cuộc thi vẽ tranh do Hội đồng Đội tỉnh, Sở GD&ĐT, Hội LHPN tỉnh tổ chức; giải Khuyến khích toàn quốc cuộc thi “Một ngày làm phóng viên nhí về phòng, chống thiên tai”...
Mới đây, Huyền từng vinh dự trở thành đại biểu Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc. Những thành tích ấy đã góp phần giúp em được “chọn mặt gửi vàng”, trao tặng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. “Em từng đoạt nhiều thành tích vượt trên kỳ vọng. Thế nhưng, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ vẫn vô cùng ý nghĩa đối với em”, Khánh Huyền khẳng định.
Tại huyện Gio Linh, câu chuyện về nghị lực vượt khó của em Nguyễn Văn Minh Chí (sinh năm 2011), học sinh Trường Tiểu học và THCS Gio Việt thường được thầy cô, bạn bè nhắc đến với sự yêu thương, trìu mến. Từ lúc sinh ra, Minh Chí đã bị liệt tứ chi. Em bước vào ca phẫu thuật chỉnh hình đầu tiên chỉ 3 ngày sau khi chào đời. Sau này, dù trải qua hàng chục ca phẫu thuật khác nhưng tình trạng của Minh Chí vẫn không được cải thiện đáng kể.
Điều đặc biệt là những khiếm khuyết trên thân thể không lấy đi được tình yêu con chữ của Chí. Năm 4 tuổi, em đã viết nên những chữ cái đầu tiên từ bàn chân, rồi đến trường như những bạn nhỏ khỏe mạnh, lành lặn khác. Biết sự thiệt thòi của mình, Chí luôn tập trung tìm niềm vui, hy vọng trong học tập. Nhiều năm liền, em đoạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Không những thế, Chí còn tích cực tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Nói về việc được lựa chọn tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ IX, Minh Chí cho biết: “Đây là niềm hạnh phúc, vinh dự rất lớn đối với em. Em sẽ tiếp tục nỗ lực để không phụ sự kỳ vọng của những người luôn yêu thương, cổ vũ, động viên mình”.
Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, thời gian qua, đội viên, thiếu nhi Quảng Trị không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia hoạt động, phong trào. Nhiều em đã trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp bộ đội trong tỉnh đã tuyên dương, trao tặng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cho hơn 69.844 đội viên, thiếu nhi. Sau khi nhận danh hiệu, các em vẫn tiếp tục nêu gương sáng trong học tập, rèn luyện, là những nhân tố tích cực ở trường, liên đội, khu dân cư.
Nói về 90 thiếu nhi được tuyên dương tại Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ lần này, chị Thu Hà khẳng định, tất cả các em đều là những điển hình tiêu biểu. Đáng chú ý là nhiều em đã vượt qua nghịch cảnh, làm được những điều không phải ai cũng có thể. Ngoài Khánh Huyền, Minh Chí, câu chuyện về nghị lực sống phi thường của nhiều đội viên, thiếu nhi tham gia Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ lần này khiến các cán bộ đoàn, đội rất xúc động, trân quý.
Tại Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, huyện Hải Lăng, em Nguyễn Thị Hồng Duyên là tấm gương sáng cho đội viên, thiếu nhi noi theo. Mồ côi ba mẹ từ nhỏ, Duyên thiếu thốn rất nhiều thứ. Vậy mà, em vẫn luôn vươn lên từng ngày trong học tập, rèn luyện. Năm nào, Duyên cũng có thành tích học tập ấn tượng. Không những thế, em còn là nhân tố tích cực trong các hoạt động của nhà trường, liên đội, câu lạc bộ quyền trẻ em, câu lạc bộ kỹ năng...
Qua ghi nhận, ngoài sự tự nỗ lực, những kết quả gặt hái được trên hành trình vươn lên của phần lớn đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đều có sự quan tâm, hỗ trợ lớn từ các cấp bộ đoàn, đội. Không chỉ thường xuyên thăm hỏi, động viên, các thủ lĩnh đoàn, đội còn tích cực tiếp sức đội viên, thiếu nhi bằng suất học bổng, món quà, phần thưởng...
Nhiều cơ sở đoàn, đội đã chọn các em làm “em nuôi của đoàn”, trở thành những người đỡ đầu tin cậy. Điều đó đã tiếp thêm động lực, giúp đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên mạnh mẽ hơn, tích cực noi gương anh chị đi trước, thêm quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất mà các em dành tặng những người luôn đồng hành, giúp đỡ mình trong học tập, cuộc sống.
Quang Đăng
Nguồn: https://baoquangtri.vn/vuot-kho-de-tro-thanh-chau-ngoan-bac-ho-192531.htm
Bình luận (0)