Các chiến sĩ công an đưa học sinh ở xã Lượng Minh, Nghệ An tới trường sau mưa lũ. Đợt lũ lịch sử làm cầu treo trong xã bị lũ cuốn, hư hỏng, đường tới trường của các em thêm gian nan - Ảnh: TÂM PHẠM
Những ngày qua, các trường học trong cả nước đã tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng sáng nay 5-9. Đặc biệt, ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo xa xôi dù điều kiện còn khó khăn nhưng thầy và trò cùng nhau chuẩn bị cho một năm học mới đạt kết quả cao nhất.
Ngày 4-9, hàng chục học sinh bản biên giới Cha Nga, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đã theo cha mẹ đi bộ, kết hợp thuyền máy vượt thác ghềnh ra trung tâm xã kịp ngày khai giảng năm học mới. Bản Cha Nga nằm sát biên giới Việt Nam - Lào, nơi có 94 hộ dân đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Từ trước đến nay, khu dân cư xa xôi được người dân trong vùng biết đến với tình trạng "ba không": không đường giao thông ô tô, không sóng điện thoại, không điện lưới.
Đợt mưa lũ cuối tháng 7-2025, bản làng biên giới này bị tàn phá nặng nề, khi có 36 gia đình bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, tài sản. Cùng với đó, điểm trường tiểu học, mầm non cũng bị xóa trắng, con đường vốn có thể di chuyển bằng xe máy từ bản về trung tâm xã đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.
Muốn vào, ra bản biên giới Cha Nga chỉ còn cách đi bộ theo sườn núi, kết hợp dùng xuồng máy vượt thác ghềnh, mất 3 - 4 giờ đồng hồ mới đến nơi.
Toàn bộ 30 học sinh bậc THCS và 13 em bậc THPT đã được ban quản lý bản và phụ huynh đưa ra trung tâm xã Mỹ Lý và xã Mường Xén để kịp khai giảng năm học mới.
Trong khi đó, tại điểm trường Tăk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng cô trò tất bật trang trí điểm trường cho ngày khai giảng. Cô Trà Thị Thu, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chu Văn An, cho biết điểm trường có hai lớp, một lớp mầm non do hai cô giáo của Trường mẫu giáo Phong Lan đứng lớp với 22 trẻ và lớp tiểu học do cô Thu phụ trách với 16 học sinh.
Ngày 5-9 vẫn sẽ là lễ khai giảng đơn sơ, mộc mạc và trong trẻo được các cô giáo tổ chức cho 38 đứa trẻ ở nơi rẻo cao bình yên này.
Học sinh bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (Nghệ An) cùng cha mẹ vượt suối tới trường - Ảnh: TÂM PHẠM
Cô Trà Thị Thu, điểm trường Tăk Pổ, treo tấm panô trang trí cho điểm trường trước ngày khai giảng - Ảnh: LÊ TRUNG
Các cô giáo ở điểm trường Tăk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng thổi bóng bay để trang trí cho điểm trường trước ngày khai giảng - Ảnh: LÊ TRUNG
Học sinh ở Trường THCS An Sơn (đặc khu Kiên Hải, An Giang) mỗi người một việc để khuân vác đồ, dọn dẹp sân trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG
Học sinh ở Trường THCS An Sơn (đặc khu Kiên Hải, An Giang) mỗi người một việc để khuân vác đồ, dọn dẹp sân trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG
Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) giúp nhà trường căng bạt để chống nắng cho buổi khai giảng sáng 5-9. Đây là điểm cầu tương tác hai chiều duy nhất tại Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Nhiều học sinh ở xã Đất Mũi, Cà Mau phải đến trường bằng phương tiện thủy, phụ thuộc nhiều vào con nước lớn, nước ròng - Ảnh: THANH HUYỀN
Nguồn: https://tuoitre.vn/vuot-kho-khan-vao-nam-hoc-moi-20250905001724136.htm
Bình luận (0)