U.21 Đồng Tháp toàn thắng
U.21 Đồng Tháp đã có một trận đấu ấn tượng khi quật ngã chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại giải U.21 quốc gia 2025. Với chiến thuật hợp lý và tinh thần thi đấu quyết tâm, đội bóng miền Tây Nam bộ đã chứng tỏ khả năng vượt trội của mình. Những cầu thủ trẻ đã thể hiện kỹ năng xuất sắc, mang lại niềm vui cho người hâm mộ tại sân Thành Long (TP.HCM).
Rơi vào bảng đấu có chủ nhà U.21 TP.HCM được xem là khá mạnh do HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt, tưởng chừng như U.21 Đồng Tháp chỉ hy vọng giành vị trí nhì bảng để có suất dự vòng chung kết. Thế nhưng thầy trò HLV Bùi Văn Đông đã làm hơn thế.
Trận đấu hào hứng giữa đội U.21 TP.HCM và U.21 Đồng Tháp (phải)
ẢNH: KHẢ HÒA
Ở trận quyết định ngôi nhất bảng trên sân Thành Long, U.21 Đồng Tháp đã chứng tỏ hùng hồn phong độ của dàn cầu thủ vừa trưởng thành qua giải U.19 khi giành hạng ba. Họ đã chơi ngang ngửa với đội chủ nhà vốn có nhiều cầu thủ nhỉnh tuổi hơn. Dù HLV Lư Đình Tuấn cất một vài trụ cột vì đã chắc suất vào vòng chung kết, nhưng điều đó không có nghĩa đội bóng trẻ TP.HCM chủ trương "buông xuôi". Trái lại họ vẫn chơi máu lửa và khiến trận đấu giữa đôi bên có lúc quyết liệt và căng thẳng. Đỉnh điểm là thẻ vàng thứ 2 cho Hoài Phong của U.21 TP.HCM ngay phút thứ 7 do có động tác xấu với cầu thủ của Đồng Tháp.
Trận U.21 Đồng Tháp và U.21 TP.HCM diễn ra rất quyết liệt
ẢNH: KHẢ HÒA
Tiền đạo Hữu Thiện (10) đã ghi bàn từ rất sớm ngay phút thứ 2 cho đại diện miền Tây Nam bộ. Sau đó Nguyễn Phi Hùng (11) gỡ hòa cho TP.HCM. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Bùi Quốc Duy ấn định kết quả chiến thắng 2-1 cho U.21 Đồng Tháp. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Bùi Văn Đông có 4 trận thắng, được 12 điểm và trở thành đội duy nhất thắng tuyệt đối ở vòng loại giải U.21 năm nay.
Trọng tài phải làm việc vất vả trước những cái đầu nóng của 2 đội TP.HCM và Đồng Tháp
ẢNH: KHẢ HOÀ
Pha xô xát giữa 2 đội có cả sự can thiệp của HLV và trọng tài
ẢNH: KHẢ HÒA
Không có bất ngờ nào lớn ở lượt cuối ngày 14.7 khi các đội mạnh đều "nắm tay" nhau vào vòng chung kết gồm U.21 Hà Nội, Thể Công Viettel (bảng A), PVF, SLNA (bảng B), HAGL, Đà Nẵng (bảng C), Đồng Tháp, TP.HCM (bảng D) và Tây Ninh, Đắk Lắk (bảng E). Chỉ có kịch tính khi chiếc vé thứ 11 lọt về tay PVF-CAND, giúp họ trở thành một trong 2 đội thứ 3 có thành tích tốt có mặt tại Bà Rịa (TP.HCM). Ở trận cuối, PVF-CAND đã hòa Thể Công Viettel 1-1 để có 4 điểm vừa đủ loại 3 đội 3 điểm là CAHN, Quảng Nam và Bình Định (các đội CAHN và Bình Định phải bỏ kết quả với đội đứng thứ 5 trong bảng). Như vậy sẽ có 2 đội bóng "lò" PVF có mặt ở vòng chung kết sắp tới.
Trận PVF-CAND (áo xanh) hòa Thể Công Viettel, giúp họ giành vé dự vòng chung kết
ẢNH: THU HÀ
Trong khi đó, đội bóng phố núi cũng tham dự 2 đội nhưng đội HAGL II lại không may mắn. Dù lượt cuối họ thắng đội CLB TP.HCM 4-2, nhưng chỉ về thứ tư trong bảng E, xếp trên đội Đồng Nai. Dù sao sự có mặt của đương kim vô địch HAGL với dàn cầu thủ chất lượng như Đinh Quang Kiệt, Hoàng Minh Tiến, Trần Gia Bảo, Nguyễn Minh Tâm, Môi Sê sẽ hứa hẹn tạo bùng nổ tại vòng chung kết.
Trận HAGL (trái) thắng Quảng Nam 3-1
ẢNH: MINH TRẦN
Niềm vui ghi bàn của Môi Sê và đồng đội
ẢNH: MINH TRẦN
Suất thứ 12 thuộc về đội chủ nhà CLB TP.HCM, đội xếp thứ 3 bảng E. Như vậy sẽ có 2 đội bóng TP.HCM có mặt ở vòng chung kết, hứa hẹn sẽ tạo nên sự gay cấn và hào hứng.
Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu vòng chung kết diễn ra lúc 10 giờ ngày 16.7 tại trụ sở VFF. 12 đội chia làm 3 bảng, thi đấu từ ngày 19.7 đến 31.7 tại 3 sân Bà Rịa, Long Tâm và Tân Hưng (TP.HCM).
Trận HAGL II (phải) vượt qua CLB TP.HCM 4-2 nhưng không thể giành vé đi tiếp
ẢNH: TRUNG ĐẶNG
Bảng xếp hạng chung cuộc
Nguồn: https://thanhnien.vn/xac-dinh-12-doi-vao-vong-chung-ket-u21-quoc-gia-2025-dong-thap-thang-tuyet-doi-185250714202405813.htm
Bình luận (0)