Theo đăng ký của đội tuyển U23 Việt Nam với Ban tổ chức (BTC) giải U23 Đông Nam Á 2025, buổi tập trước trận chung kết của chúng ta là buổi tập kín.

U23 Việt Nam tập kín trong buổi chiều qua, ngay trước trận chung kết vào 20h ngày 29/7 (Ảnh: VFF).
Dù vậy, BTC lại bố trí cho đội tuyển U23 Việt Nam tập trên sân gần khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia). Sân tập của đội tuyển U23 Việt Nam có hàng rào khá sơ sài, không được bao quanh bởi các khán đài khép kín.
Ngoài ra, khi đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu buổi tập, toàn đội phát hiện một người lạ ngồi trên nóc một góc khán đài của sân, với vị trí có thể quan sát bao quát toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam.

Buổi tập của U23 Việt Nam có lúc bị gián đoạn,vì chúng ta phát hiện người lạ ngồi quan sát (Ảnh: VFF).
Ngay lập tức, HLV Kim Sang Sik yêu cầu tạm gián đoạn buổi tập này, nhờ những người có trách nhiệm can thiệp. Ông Kim Sang Sik và các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam yêu cầu người lạ này phải rời vị trí và rời sân, để đội tuyển U23 Việt Nam có sự riêng tư trong việc chuẩn bị cho trận chung kết.
Theo thông tin ban đầu, người lạ nói trên là thành viên của BTC. Chưa rõ anh ngồi quan sát buổi tập của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang Sik với mục đích gì?
Tuy nhiên, dường như vị HLV người Hàn Quốc cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Buổi tập hôm qua của U23 Việt Nam chủ yếu là thả lỏng. Còn những bài vở chiến thuật, có lẽ đã được HLV Kim Sang Sik chuẩn bị ở nơi khác, vào thời điểm khác, tránh để đối thủ bắt bài.

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/xuat-hien-nguoi-la-quan-sat-buoi-tap-kin-cua-u23-viet-nam-20250729010228010.htm
Bình luận (0)